"Sát thủ" ghi 2 bàn chỉ sau 61 phút ra mắt Man United đã bị hủy hoại thế nào?

Lupo |

Giữa những thông tin về một bản hợp đồng bom tấn sắp xảy ra của Man United, James Wilson lặng lẽ đến với Sheffield United.

Nếu không có thương vụ trên, nhiều CĐV Man United sẽ quên mất rằng James Wilson vẫn là cầu thủ Quỷ đỏ. Gần 4 năm trôi qua kể từ thời điểm ra mắt Premier League, số phận tỏ ra quá khắc nghiệt với chân sút người Anh.

Chính xác là vào ngày 6/5/2014, thời điểm ấy Giggs đang làm HLV tạm quyền thay cho David Moyes vừa bị sa thải. James Wilson, khi đó mới 18 tuổi, được xếp đá chính trước Hull City và nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý. Anh lập cú đúp chỉ sau 61 phút, giúp Man United thắng 3-1.

James Wilson ghi 2 bàn trong trận ra mắt Man United

James Wilson nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một tương lai mới của Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal. Thậm chí, một số CĐV còn coi anh như người sẽ thừa kế cho Van Persie.

Nhưng hàng loạt biến cố xảy ra đã cản đường James Wilson. Trong đó, thứ đáng sợ nhất không gì khác ngoài chấn thương.

Mùa giải đầu tiên cùng Van Gaal, chàng tiền đạo trẻ 4 lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Số ngày chữa trị được ghi nhận và 73. Nhưng hệ lụy của nó lớn hơn thế rất nhiều. James Wilson mất quá nhiều thời gian để tập luyện hồi phục và vì thế chẳng thể ra sân thường xuyên.

Để tìm lại phong độ, chân sút người Anh đến với Brighton & Hove Albion. Tại đây, anh có một mùa giải khá "an toàn", ra sân 27 trận và ghi 5 bàn thắng.

Mourinho đến Old Trafford, biết mình tạm thời chưa thể được trọng dụng, James Wilson chuyển sang Derby với mục tiêu chơi thật tốt để lọt vào "mắt xanh" của Người đặc biệt và trở lại Man United.

Rủi thay, chấn thương lại kéo đến. Một ngày tháng Mười ảm đạm, James Wilson bị Derby trả về Man United. Anh làm bạn với bệnh viện đến gần một năm. Mãi tới đầu mùa giải 2017/18, chân sút này mới tập luyện trở lại được.

Sát thủ ghi 2 bàn chỉ sau 61 phút ra mắt Man United đã bị hủy hoại thế nào? - Ảnh 2.

James Wilson từng được kỳ vọng sẽ thay thế được Van Persie.

Mourinho với những Lukaku, Rashford, Martial trong tay dĩ nhiên chẳng đoái hoài tới James Wilson. Tiền đạo người Anh lặng lẽ thi đấu cho đội U23 Man United nhằm lấy lại cảm giác bóng. Nửa đầu mùa, anh ra sân 9 trận và đóng góp 3 bàn thắng.

Vào những ngày đầu năm 2018, James Wilson một lần nữa ra đi theo dạng cho mượn. Sheffield United hiện xếp thứ 7 tại Championship (hạng 2 Anh) và đặt mục tiêu thăng hạng. CLB này cần bổ sung sức trẻ cho chặng nước rút, khi mà tổng số tuổi của 3 chân sút chủ lực lên đến 96.

Lúc bằng tuổi James Wilson bây giờ, Lingard cũng từng phải tích lũy kinh nghiệm với những chuyến đi "tu nghiệp". Giờ thì Lingard đang là "con cưng" của Man United. Nếu tận dụng tốt các cơ hội và tránh được chấn thương, cánh cửa Old Trafford vẫn luôn đợi chờ James Wilson.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại