Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm

KNOCKER |

Vụ án mẫu nam Thái Lan giết hại người tình đang khiến cả làng giải trí, truyền thông xứ sở chùa vàng rúng động.

Những ngày vừa qua, truyền thông và các tờ báo nổi tiếng Thái Lan đều đồng loạt đưa tin về vụ giết người dã man bị lãng quên cách đây 3 năm nhưng mãi đến giờ mới bắt được thủ phạm. 

Đáng chú ý hơn nữa, hung thủ của vụ án tên là Phonkarit, hiện đang là một người mẫu nam làm việc tại thành phố Pattaya - một trong những tụ điểm ăn chơi bậc nhất Thái Lan. Được biết, để lẩn tránh cảnh sát, hung thủ còn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ hòng thay đổi hình dáng khuôn mặt, đồng thời, cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 1.

Vụ án trên đang nhận được sự chú ý rất lớn của dư luận Thái Lan

Sát hại người tình vì bị phát hiện có gia đình

Truyền thông Thái Lan cho biết, Phonkarit vốn là một trung sĩ pháo binh và đã lập gia đình nhưng vẫn say đắm các cô gái trẻ. Khoảng 5 năm trước, Phonkarit gặp gỡ nạn nhân - cô Ploy (28 tuổi) và cả hai đã nảy sinh quan hệ tình cảm, nhưng nạn nhân không hề biết bạn trai mình đã có gia đình trong suốt một thời gian dài.

Sau đó, chuyện tình của họ đổ vỡ khi Ploy phát hiện ra Phonkarit đã có vợ con. Vì quá ghen tuông và sợ hãi bạn gái mình có tình mới nên Phonkarit đã ra tay sát hại.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 2.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 3.

Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành đào bới đất để tìm tro cốt của nạn nhân

Sau khi bị bắt, hung thủ đã khai nhận với cảnh sát toàn bộ quá trình gây án của mình. Bên cạnh đó cảnh sát Thái Lan đã đưa tên hung thủ này đến 8 địa điểm chính tại huyện Kaeng Khoi, tỉnh Saraburi để tái hiện lại hiện trường của vụ án mạng xảy ra vào 3 năm trước.

Phẫu thuật thẩm mỹ sau khi gây án để làm người mẫu tại Pattaya

Ngoài ra, trong lời khai của Phonkarit tồn tại một chi tiết khiến nhiều người cảm thấy khá sững sờ. Hung thủ khai nhận rằng, vì quá sợ hãi sẽ bị cảnh sát "sờ gáy", Phonkarit đã phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt của mình rồi chạy trốn đến Pattaya. Tại đây, hắn đã đăng ký trở thành mẫu nam tại đây với một cái tên hoàn toàn mới - Ace.

Để hoàn toàn loại bỏ sự nghi ngờ của chủ quán bar, hắn đã nói rằng mình đến từ ngoại tỉnh, chưa có kinh nghiệm làm mẫu nhưng rất tự tin với thân hình và khuôn mặt của mình. Phần lớn, Phonkarit đều tiếp đón các khách hàng là người nước ngoài nên chẳng mấy ai chú ý đến hắn. Thêm nữa, Phonkarit là người khá kín tiếng và không ồn ào nên khá dễ dàng đánh lừa sự chú ý của mọi người.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 4.

Khuôn mặt trước và sau khi thẩm mỹ của hung thủ được truyền thông Thái Lan ghi lại

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 5.

Không những phẫu thuật thẩm mỹ, Phonkarit còn trở thành mẫu nam Thái Lan khá đắt khách tại khu đèn đỏ Pattaya

Hành trình 3 năm đi tìm chân tướng sự việc của bà mẹ kiên trì và không chịu từ bỏ khi mất con

Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được thông tin về vụ mất tích của một thiếu nữ 28 tuổi vào ngày 21/5/2014. Mẹ nạn nhân khẳng định con gái bà không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Và trước khi mất tích, cô có kể với mẹ về xích mích trong chuyện tình cảm của mình khi bất ngờ phát hiện ra việc bạn trai đã có gia đình.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 6.

Bà Patri Panthong, 51 tuổi - mẹ của nạn nhân

"Sau khi con gái tôi mất tích, tên bạn trai đó cũng biến mất cùng thời điểm. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta nhưng không có bất kỳ chút tin tức gì", bà Patri Panthong - mẹ của nạn nhân nói trong buổi họp báo hôm 14/8.

Ngày 7/7/2014, cảnh sát ra lệnh bắt giữ nghi phạm Phonkarit khi tìm ra đoạn băng ghi hình cho thấy nạn nhân đã ở với hung thủ trong ngày mất tích. Tuy nhiên, vụ án đó sớm bị lãng quên vì cảnh sát không thể tìm ra nơi ở Phonkarit, cũng như không hề có manh mối về tung tích của nạn nhân.

Sát hại người tình và phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn, mẫu nam Thái Lan đã bị bắt sau 3 năm - Ảnh 7.

Sau 3 năm trải qua niềm hy vọng cảnh sát sẽ bắt được hung thủ nhưng lần nào cũng phải thất vọng, bố mẹ nạn nhân quyết định đệ đơn lên Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cùng Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan để lật lại vụ án 3 năm trước. 

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã tiến hành công tác xử lý vụ án và quyết tâm tìm ra hung thủ. Chính vì vậy, sự việc này đã gây chú ý lớn đến giới truyền thông và khiến dư luận Thái Lan không ngừng bàn tán về những diễn biến mới nhất.

Vợ hung thủ - chiếc chìa khóa cuối cùng

Để phục vụ cho công tác điều tra, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã tìm đến vợ Phonkarit và yêu cầu cô này cung cấp thông tin nơi hung thủ đang lẩn trốn. Và sau khi sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện ra tung tích tên tội phạm nguy hiểm của 3 năm trước. Tiếp đó, vào ngày 12/8, cảnh sát tìm được tro cốt của nạn nhân sau khi có kết quả chính thức từ việc giám định ADN.

Cuối cùng, vào ngày 13/8/2017a, Phonkarit đã chính thức bị bắt giữ. Sau đó 3 ngày, hắn ta đã đến gặp và quỳ gối khóc lóc để nhận được sự tha thứ từ mẹ và người thân của nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại