Sát giờ thi nhưng học sinh chưa đến, thầy giáo ở Kiên Giang chạy xe đến tận nhà để đón học trò

KIM TÊ HƠN |

Hành động kịp thời này của thầy Lâm Phong đã giúp bạn nữ sinh có mặt tại điểm thi đúng giờ và kịp tham gia môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Sau buổi thi môn Ngữ văn vào sáng nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện một câu chuyện với diễn biến rất đặc biệt. Sau khi các thí sinh tập trung tại phòng thi chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn thì thầy Lâm Thế Phong - Bí thư Đoàn của trường THPT An Thới (huyện Phúc Quốc, Kiên Giang) đã phát hiện ra có một em thí sinh vắng mặt.

Do chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ phát đề nên thầy Thế Phong đã nhanh chóng tìm thông tin của thí sinh này như tên tuổi, lớp học, địa chỉ rồi ngay lập tức lấy xe máy chạy đến tận nhà để đón bạn nữ sinh kia đến trường cho kịp giờ thi.

Sát giờ thi nhưng học sinh chưa đến, thầy giáo ở Kiên Giang chạy xe đến tận nhà để đón học trò - Ảnh 1.

Bản thân thầy Phong là người phụ trách đội tiếp sức mùa thi nên trước nỗi lo rằng học sinh của mình sẽ không được dự thi và tốt nghiệp đúng hạn, thầy đã không ngại đường xa và cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn giữ an toàn cho cả hai thầy trò.

Sát giờ thi nhưng học sinh chưa đến, thầy giáo ở Kiên Giang chạy xe đến tận nhà để đón học trò - Ảnh 2.

Được biết lí do mà nữ sinh này đi muộn là vì nhầm lẫn về giờ giấc. Dù rất lo lắng và sốt ruột nhưng vì muốn học trò của mình không phải cảm thấy áp lực không đáng có nên thầy Phong chỉ nói chuyện và dặn dò bạn ấy cần chú ý hơn ở những ngày thi tiếp theo.

Sau khi xuất hiện trên mạng, bài đăng này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người khi đọc tin đã thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn người thầy có tâm này. Hi vọng rằng các sĩ tử chúng ta sẽ kiểm tra ngày giờ thi cẩn thận để tránh những trường hợp phút chót vô cùng thót tim như thế này nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại