Rũ bỏ quá khứ "giang hồ", cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng

Công Tuấn |

Không chỉ xinh đẹp mà khả năng kinh doanh của 9x này còn khiến cánh mày râu phải ngả mũ thán phục. Đáng nói hơn, cô từng có tuổi thơ không trọn vẹn và nhiều nỗi buồn.

Thường xuyên trốn học, đánh nhau như giang hồ

Trần Thị Phương Thảo sinh năm 1992 đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện cô hiện đang là giám đốc một công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm, đồng thời là chủ một thẩm mỹ viện chăm sóc da.

Dù được nhiều người biết đến với những bức hình xinh đẹp, gợi cảm nhưng ẩn sâu trong cô lại là những tâm sự thầm kín chưa từng hé lộ. Khi nghĩ về quãng thời gian trước kia, Thảo lại càng cảm thấy mình thật may mắn khi đã vượt qua được hết những thị phi trên đường đời.

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 1.

Phương Thảo khiến nhiều người thán phục vì tài kinh doanh khi thu nhập 200 triệu/tháng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc như bao người, ba mẹ Thảo vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nên mỗi người ở một nơi, không thể chăm lo cho cuộc sống của các con. Tuổi thơ của Thảo không có những vòng tay vỗ về yêu thương, thậm chí không có được những bữa ăn sum vầy.

"Ba mẹ lo làm kiếm tiền nên cũng không có thời gian quan tâm đến các con, chỉ cho tiền tiêu xài hàng tuần rồi thôi. Đã thế lại theo kiểu "mạnh ai người nấy sống" khiến cho mình rất tủi thân với bè bạn".

Thảo chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng hối hận khi nhớ lại những ngày tháng học cấp II, cấp III. Ở lứa tuổi bồng bột, thiếu suy nghĩ, cô từng rất quậy phá, lười học, thậm chí còn tụ tập đánh nhau.

Thảo đến trường thì chỉ toàn chơi bời và đánh lộn. Mỗi lần biết bạn bè có xích mích với ai là ngay lập tức, cô và đứa bạn thân xông xáo xung phong đi đánh. Cô phân trần, lúc đó chỉ đánh để lấy lại danh dự cho bạn mình và đánh để lấy tiếng với mọi người.

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 2.

Nhìn vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp của Thảo, ít ai ngờ rằng, cô từng thường xuyên tụ tập đánh nhau, trốn học

"Mình bị thầy cô khiển trách hết lần này đến lần khác. Có nhiều lần còn gửi giấy mời phụ huynh lên gặp mặt. Không biết nhà trường gửi từ lúc nào mà vừa về đến nhà đã thấy ba hoặc anh trai cầm cây chổi đợi sẵn ở cửa rồi.

Bước vào nhà là những trận đòn bầm dập hết cơ thể. Đau đớn là vậy nhưng im im được 2 - 3 bữa rồi cũng chứng nào tật nấy, không chịu chừa.

Có lần mình đang đi chơi chung với đám bạn toàn con trai thì có một đám con trai khác đi đến và gây sự với cả nhóm. Sau một hồi cãi nhau to tiếng thì hai bên có xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau.

Lúc đó mình còn bồng bột, trẻ con nên cũng hung hăng, cùng đám bạn nhảy vào đánh đám con trai kia. Cuộc xô xát đến hồi kết thúc là lúc bị công an ập đến và cả hai nhóm vào công an phường. Chỉ duy nhất có mình là con gái nên bị mọi người soi mói và bàn tán nhiều lắm"

Vì không lo học hành, ham chơi lại thường xuyên rủ bạn bè trốn tiết nên Thảo không tốt nghiệp được cấp III. Cô gái trẻ bắt đầu lao vào con đường mưu sinh đầy gian nan.

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 3.

Không thể tốt nghiệp cấp III, Thảo bắt đầu bước vào con đường mưu sinh

Trở thành doanh nhân trẻ với thu nhập khủng

Thảo quyết định xin vào học ở một tiệm tóc. Đóng học phí và học được gần một năm thì cô cảm thấy mình không hợp với nghề. Lúc này trong người chẳng còn tiền, vì tích góp được bao nhiêu thì đã đóng học phí cho việc học làm tóc.

Cũng trong thời gian này, Thảo đã nghiên cứu được một vài công thức làm kem trắng da. Chỉ với mục đích "tự cung tự cấp" cho bản thân sử dụng, thế nhưng đi đến đâu cũng được mọi người khen da đẹp, xin hỏi bí quyết nên Thảo bắt đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh.

"Lúc đó có 3 người đặt kem của mình cùng một lúc, mừng lắm nhưng cũng lo vì chẳng có đủ tiền để mua nguyên liệu. Mình đành phải hỏi mượn mẹ, và mẹ đã cho mượn thêm 5 triệu để mua nguyên liệu về làm kem cho khách.

Người này sử dụng thấy tốt và chỉ lại cho người khác, từ những câu truyền miệng và sự tin tưởng của khách hàng đã giúp mình dần gây dựng được sự nghiệp"

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 4.

Với những công thức làm kem trắng da mà bản thân học hỏi được, Thảo đã dần gây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình

Để tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng nhất, Thảo đăng kí tham gia các khóa học chuyên sâu của những chuyên gia hàng đầu ở trong nước và nước ngoài.

Sau 4 năm kinh nghiệm trong kinh doanh thì giờ đây, cô đã có thể tự hào vì nắm rõ những kiến thức và những phương pháp điều trị với công nghệ cao để chăm sóc và làm đẹp cho mọi người.

"Khi mới bắt đầu, có những người không tin tưởng về tuổi trẻ và kiến thức mà mình đã học nên đã ác miệng và truyền tai nhau rằng kem của mình là kem trộn, kem rẻ tiền mua vớ vẩn ngoài chợ về rồi trộn vào nhau, cho vào hộp để đánh lừa khách hàng.

Mình cũng thường xuyên bị đối thủ chơi xấu sau lưng bằng việc hack tài khoản facebook, nơi mà hằng ngày có rất nhiều giao dịch mua bán hàng trên mạng.

Rồi bị đối thủ bôi nhọ danh dự bằng việc kể xấu về tuổi thơ với ngoại hình đen đúa, mập ú, tính tình ngang tàng, hống hách và việc học không đến nơi đến chốn", Thảo tâm sự.

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 5.

Cô gái xinh đẹp này cũng thường xuyên bị đối thủ chơi xấu, hạ bệ

Trải qua nhiều gian nan, công ty của Thảo đã lọt Top 10 thương hiệu Việt – hàng Việt yêu thích nhất năm 2015, Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu xuất sắc năm 2015. Thảo cũng khiến người khác ngưỡng mộ và ghen tị với mức thu nhập 200 triệu đồng/tháng.

"Tuổi thơ có như thế nào cũng không tạo ra được một con người với chặng đường dài khác nhau, có chăng là do ta chưa cố gắng hoặc chưa thực sự muốn phấn đấu để vươn lên. Bằng cấp càng không đánh giá được sự thành công hay thất bại của một con người.

Mình không khuyên các bạn bỏ học như mình, vì như vậy sẽ làm hỏng một thế hệ trẻ sau này. Điều mà mình muốn trải lòng là dù có học được đến đâu thì các bạn vẫn phải có mục đích và định hướng cho tương lai.

Cũng sẽ có lúc quyết định đó sai, vì không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất là bạn cũng đã học được sự thất bại để dẫn đến thành công. Phương châm của mình luôn là "đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau", Thảo chia sẻ.

Rũ bỏ quá khứ giang hồ, cô gái xinh đẹp đổi đời không tưởng - Ảnh 6.

Những tâm sự về cuộc đời của Thảo nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Xuất thân từ một gia thế "chẳng khủng", không có sự hậu thuẫn, không bằng đại học, trở thành bà chủ trẻ sỡ hữu thương hiệu mỹ phẩm được khách hàng khắp nơi yêu thích và tin dùng, Thảo chính là minh chứng cho sự vượt qua rào cản cuộc đời để thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại