Rốt cuộc, Jose Mourinho đã được tha thứ?

DƯƠNG QUẢNG |

Những hiệu ứng tích cực sau vụ áp phe của Alexis Sanchez có vẻ như đang giúp Mourinho lấy lại niềm tin từ các CĐV Man Utd - những người luôn nuôi dưỡng ý tưởng chống đối ông. Sau chiến thắng 2-0 trước Huddersfield, Mourinho muốn kêu gọi sự ủng hộ từ bốn phía với đội bóng.

Man Utd của Mourinho đã trình diễn một lối chơi tấn công nhiều màu sắc, bất chấp việc Huddersfield liên tiếp đá xấu và dùng những hành vi thô bạo để ngăn cản ý đồ lên bóng của các chiến binh áo đỏ.

Có vẻ, sự xuất hiện của Alexis Sanchez là lời khẳng định cho cú chuyển mình của Mourinho. Ông sẽ từ bỏ lối chơi xấu xí, và chuyển qua những miếng phối hợp bắt mắt dễ thu hút người xem. "Lối chơi" chứ không phải kết quả mới là thứ khiến mối quan hệ của Mourinho và các CĐV Man Utd rạn nứt.

Ông bị lên án nặng nề bởi cách tiếp cận trận đấu có phần tiêu cực. Mourinho sẵn sàng làm những điều xấu xí nhất để thu về các kết quả tốt nhất. Nhưng các Manucian chờ đợi một kết quả tốt được xây dựng trên nền tảng của phong cách "Sexy football".

Rốt cuộc, Jose Mourinho đã được tha thứ? - Ảnh 1.

Bây giờ, Man Utd đã chơi đẹp. Ít nhất là họ cho thấy mong muốn chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng bầu không khí ở Old Trafford vẫn chưa thực sự sôi động. Mourinho tỏ ra khá buồn và thất vọng. "Old Trafford là SVĐ buồn tẻ nhất tôi từng dẫn dắt", Mourinho phàn nàn.

Ông dẫn lại câu chuyện của Portsmouth. "Khi CLB ấy còn chơi ở Premier League, tôi vẫn nhớ đó là một trong những đội bóng có SVĐ nhỏ nhất cả nước. Nhưng không khí ở đấy bao giờ cũng rất tuyệt vời, cực kỳ sôi động" - Mourinho kể lại.

Trong khi đó, theo cảm nhận của mình, Mourinho thấy các khán đài Old Trafford tuy đông người nhưng không tạo ra cảm giác hào hùng vốn thấy của sân bóng đầy tính biểu tượng này.

"Nó cứ nhàn nhạt, lờ nhờ ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng chơi đẹp, chiều lòng mọi người", Mourinho thở dài trên tờ The Sun.

Rốt cuộc, Jose Mourinho đã được tha thứ? - Ảnh 2.

Sau quãng thời gian dài duy trì trạng thái đóng băng với Mourinho, phía CĐV Man Utd - đại diện là nhóm M.U.S.T - đã cố gắng bình thường hóa quan hệ với Người đặc biệt. Sau tất cả, đám đông có lẽ đã nhận ra lợi ích của câu lạc bộ phải đặt lên hàng đầu.

Và dù sao chăng nữa, Mourinho - một người với cái tôi rất cao và tương đối bảo thủ - cũng đã chấp nhận từ bỏ bản ngã của mình. Đó là thái độ cầu thị mà không phải bao giờ, người ta cũng có thể nhìn thấy ở Mourinho.

Cuối tuần này, đại diện của M.U.S.T sẽ có buổi làm việc với ban giám đốc Man Utd để tìm ra hướng đi, các hoạt động nhằm khuấy động phong trào của khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại