Ronaldo là vua, nhưng đừng bao giờ nghĩ Perez biết sợ

Tứ Anh |

Với một chủ tịch đầy mưu kế như Perez, Ronaldo cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ Real Madrid.

1. "Tôi buồn". Chỉ một lần Ronaldo thốt lên câu ấy thôi, Bernabeu đã rúng động. Đó là năm 2012, sau hai bàn vào lưới Granada.

Lúc đó, Mourinho đang là HLV của Real và bây giờ, Mourinho đang cho rằng Ronaldo chỉ mượn Man United để làm mình làm mẩy với Real mà thôi. "Tôi buồn" năm ấy được đền đáp bằng một bản hợp đồng mới, khi Real chưa có cú decima và họ vẫn đợi Ronaldo mang lại điều đó.

Rồi 3 năm sau, Ronaldo nói "Tôi bực bội" và lại khiến Bernabeu rúng động lần nữa. Nhưng cái rúng động ấy không phải là một rung lắc khởi nguồn cho cơn địa chấn của nỗi sợ mất đi một siêu sao, mà là rúng động vì bị xúc phạm.

Nếu Barca có "Còn hơn một CLB" thì Real không dùng một khẩu hiệu như thế nhưng vẫn hành xử theo văn hóa "Chẳng có ai hơn Real Madrid". Sau lần nói "Tôi bực bội" ấy, 90% CĐV được trưng cầu trên Marca (tất nhiên con số ấy không đại diện cho đa số CĐV Real) đã nói "đồng ý" trước câu hỏi "Có nên bán Ronaldo?".

Ronaldo là vua, nhưng đừng bao giờ nghĩ Perez biết sợ - Ảnh 1.

Ronaldo không dưới một lần thổ lộ "nhớ Man United" những năm qua.

Lúc ấy, tháng 11/2015, Ronaldo mới chỉ mang lại 1 Champions League cho Real, dưới thời Ancelotti và cũng mới là chủ nhân của 3 Quả bóng Vàng mà thôi. Nhưng anh còn trẻ hơn hôm nay, tức là còn hạn sử dụng dài hơn.

Và anh cũng nhắc đến Mourinho, khi nhận được câu hỏi về khả năng tái hợp HLV cũ của mình. "Cũng có thể lắm chứ. Nhưng tôi còn hợp đồng 2 năm với Real", Ronaldo úp mở như vậy, một ám chỉ như đe dọa.

Nhưng ở Real, Perez biết mềm mỏng, biết dỗ dành lại không bao giờ biết sợ bất kỳ đe dọa nào mặc dù ở hoàn cảnh 2 năm trước, sự ra đi của CR7 khó có thể được xoa dịu bởi một hợp đồng bom tấn nào. Và cuối cùng, CR7 cũng có cái cớ để thoát ra scandal nọ khi 2 tháng sau, Rafa phải ra đi và Zidane đến, kéo theo đó là 2 Champions League liên tiếp, một kỷ lục đủ đè bẹp bất kỳ cái tên đương đại nào.

Coi như hồi đó Ronaldo nói đúng, "tôi không bực bội vì tiền". Có thể anh ta bực bội vì nhớ Ancelotti, vì chán nản với thứ bóng đá quái đản của Benitez và Zidane chính là cứu tinh cho Ronaldo không chỉ ở chỗ giúp anh thoát ra khỏi mớ bòng bong truyền thông (mà chính anh tạo nên) mà còn giúp anh có thêm 2 Champions League với Real đồng thời chuẩn bị giành luôn QBV thứ 5.

Thế mà mọi sự êm đẹp ấy lại dẫn đến một scandal khác nữa, như kiểu một câu chuyện ‘feuilleton’ dài kỳ trên các nhật báo.

2. Lần này, Ronaldo chẳng nói năng gì mà tờ El Bola đã nói hộ (mà rất có thể là Jorge Mendes đã bơm ra cho báo chí BĐN). Cái thông tin Ronaldo muốn rời Real khiến tất cả thấp thỏm. Nhưng đó là sự thấp thỏm của PSG, của Man United mà thôi. Người Madrid quá quen với việc đội bóng sẵn sàng chia tay một ngôi sao ba mươi tuổi và mở ra một mùa giải mới bằng một bom tấn mùa Hè. Bom tấn ấy rất có thể là Kyllian Mbappe.

Thằng bé con thần tượng Ronaldo, xin chụp chung với Ronaldo năm 2014, khi nó đứng đến vai Ronaldo bây giờ đang là tâm điểm của các CLB lớn.

Và xin đừng vội nghĩ nó sẽ là một vụ đầu tư nhiều rủi ro. Một cầu thủ mà gần như toàn bộ các ông lớn châu Âu đã xem giò xem cẳng cả năm nay dứt khoát khó có thể chỉ là một loại "pháo xịt" như Adu thần đồng nước Mỹ năm nào. Kyllian Mbappe rất có "chất".

Ronaldo là vua, nhưng đừng bao giờ nghĩ Perez biết sợ - Ảnh 2.

Và cậu bé con ấy cũng thần tượng Zidane. 2009, khi cậu 10 tuổi, cậu cũng đã xin chụp hình chung với Zidane khi Zidane ghé thăm Clairfontaine.

Nhưng vượt trên hết, Zidane đã gặp riêng Mbappe, ngay sau trận cầu giao hữu với Anh ở Stade de France, để hé lộ tham vọng muốn có cậu trong kế hoạch mùa mới ở Bernabeu. Trong đó, ông có hứa: "Bộ ba BBC sẽ bị gỡ bỏ vì ít nhất 1 cái tên trong số đó phải ra đi". Mbappe gần như thay đổi nhanh chóng, với thể hiện rằng Real Madrid luôn ở trong tim mình.

Sau đó, Zidane cũng trao đổi với chủ tịch Perez, vào cuối tuần trước, về kế hoạch Mbappe. Tất cả xoay quanh việc nếu mua được Mbappe, phải cam kết vị thế của cầu thủ trẻ người Pháp ấy là như thế nào, số phút ra sân tối thiểu ở mùa giải tới.

Nói chung, Mbappe được đảm bảo sẽ là một phần quan trọng của kế hoạch dài hơi cho Real mà Zidane đang gầy dựng, một kế hoạch trẻ hoá với những nhân tài đủ sức thành siêu sao tương lai.

Mbappe chơi tốt ở trung tâm, có khả năng chơi ở cả hai cánh nhưng vẫn cực mạnh bên cánh trái. Và đó chính là vấn đề kích thích cơn cuồng nộ của Ronaldo. Ronaldo cũng cực mạnh ở biên trái cũng như trung tâm.

Gareth Bale không chiếm lĩnh được vị trí ở biên trái trong bộ ba BBC cũng là vậy. Đơn giản, nếu Ronaldo chơi ở trung tâm, vị trí bên trái phải là của Benzema, người được lòng Perez hơn rất nhiều. Và Bale, nổi lên từ cánh trái, ngậm ngùi "cắp tráp" sang cánh phải.

Và khi Zidane hé lộ kế hoạch giải tán cái gọi là bộ ba BBC bằng cách bán đi 1 trong số họ, Mbappe có thể hiểu rằng trong 3 vị trí hàng công, cậu sẽ phải chơi ở đâu nếu Ronaldo cùng Benzema còn ở lại. Mbappe sẽ phải thay vào vị trí của Bale.

Song, Jorge Mendes lại cho rằng đó là tín hiệu Mbappe đe dọa vị thế của CR7, một cái cớ khá nực cười. Và Mendes lợi dụng thông tin đó để trở lại câu chuyện "tôi buồn" dang dở mấy năm trước. Cộng hưởng với vụ cáo buộc trốn thuế, đó sẽ là lý do đào thoát dễ dàng nhất, hoặc ép Real phải vào thế nhún nhường.

Ronaldo là Vua ở Bernabeu lúc này (tất nhiên vẫn phải lép trước Zidane) nên Ronaldo có quyền yêu sách. Nhưng có lẽ, Mendes quên mất rằng đằng sau nụ cười mềm mỏng của Perez luôn là một ý chí sắt đá vô cùng. Với ông, siêu sao của Real luôn vô cùng quan trọng nhưng không có siêu sao nào không thể đem bán nếu cần. Đặc biệt, ở tuổi 32, ông thừa hiểu giá trị còn lại của Ronaldo sẽ là những gì.

Ronaldo là vua, nhưng đừng bao giờ nghĩ Perez biết sợ - Ảnh 3.

Liệu Perez có "trở mặt" với Ronaldo như từng làm với các biểu tượng khác của Real trong quá khứ.

Tờ L’Equipe đưa tin PSG luôn chờ sẵn tín hiệu từ Real. Với PSG, mang về một cầu thủ như Ronaldo là một món hời, nhất là khi họ đang muốn quốc tế hoá mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu của mình. Sự thành công từ ảnh hưởng của Ibra cùng vai trò đại sứ của Beckham cho PSG một điển hình tích cực. Về với PSG, chơi đến khi giải nghệ thôi, Ronaldo đủ mang lại cho PSG nhiều hơn những gì Ibra và Beckham cùng mang lại.

Còn ở Bernabeu lúc này ư, tất cả đều chỉ dừng lại rất chừng mực theo kiểu "báo Pháp đồn như thế này, tờ L"Equipe đăng như thế nọ". Chuyển nhượng ở Real luôn đi từ những dè dặt tin đồn kiểu ấy. Và Mendes, dù là một "siêu nhân chuyển nhượng" đến mấy, cũng nên nhớ rằng, với Perez, mọi cầu thủ đều chỉ là một hạng mục đầu tư không hơn không kém.

Cứ buồn bực nhé Ronaldo. Real có thể rất biết ơn anh, nhưng sẵn sàng cho anh biết "cậu đã là lịch sử, nhưng hiện tại và tương lai lại là người khác". Sự phũ phàng ấy, chắc CR7 cũng chứng kiến đủ rồi, từ Raul cho tới Casillas, những người cũng từng là lịch sử nhưng không còn là hiện tại chỉ trong vòng 1 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại