Ronaldo buột miệng hé lộ âm mưu thâm hiểm giúp Real phá lời nguyền Champions League

Trư Cương Liệt |

1408 ngày là quãng thời gian tính từ lúc Higuain rời Real Madrid gia nhập Napoli đến chung kết Champions League 2016/17.

Một ngày trước trận chung kết, Zidane họp các học trò lại và cho xem lại clip trận chung kết Champions League năm 2002. Đến đoạn mình volley ghi bàn, nhà cầm quân người Pháp tua đi tua lại chừng 5 lần với vẻ mặt đầy tự hào: "Mấy đứa thấy thầy thế nào? Có lẫm liệt không? Sút nó phải như thế chứ".

Ronaldo buột miệng hé lộ âm mưu thâm hiểm giúp Real phá lời nguyền Champions League - Ảnh 1.

Bale dính "vạ miệng".

Bỗng có tiếng nói vang lên: "Húc đầu cũng giỏi nữa". Cả đội mặt tái mét, quay hết lại nhìn nhân vật vừa cất tiếng. Zidane không nói gì, lặng lẽ cầm bút gạch một nét trên sổ tay, sau đó ghi thêm vài chữ bên cạnh.

Khuôn mặt của kẻ dại dột kia lúc này mới xám ngoét lại. Đằng sau gã có tiếng thì thầm: "Dại rồi Bale ơi, trận này dự bị chắc luôn".

Đám đông không phát hiện ra có 2 người đã trốn ra ngoài từ lúc nào. Ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh, Ronaldo nhâm nhi món bánh mẹ làm. Ramos tiến đến hỏi: "Đã bảo trước trận không ăn bánh này cơ mà, sau trận ăn bao nhiêu tùy thích".

CR7 lơ đãng nói: "Trận này, thắng chắc rồi". Ramos tò mò: "Sao ông dám chắc thế". Ronaldo ra vẻ bí ẩn: "Ông chỉ biết một mà không biết hai. Nghe tôi kể này". Đoạn ngôi sao người BĐN kéo Ramos ngồi xuống và bắt đầu:

"Bên Juventus có tay Higuain. Đấy. Chưa nghe đã nhăn mặt rồi. Lại định bảo là biết rồi chứ gì. Ngồi trật tự cái nào.

Chuyện gã đó từng đá cho Real Madrid ai chả biết. Rồi thì hắn chuyển sang Napoli giá bao nhiêu, năm nào, lí do là gì đăng đầy trên báo. Đợt hắn nhảy việc qua Juventus cũng thế, người ta còn biết hắn nặng bao nhiêu cân. Cơ mà đấy mới là bề nổi thôi.

Gã Higuain này được các thầy phán là mang mệnh "phá kim cước", hay còn gọi nôm na là "sút bay huy chương vàng". Cái hồi hắn còn ở Bernabeu, Real đá Champions League không thua đậm thì cũng thua sít sao, không bị loại ở vòng này thì cũng đi về ở vòng khác, khổ không nói hết.

Ronaldo buột miệng hé lộ âm mưu thâm hiểm giúp Real phá lời nguyền Champions League - Ảnh 2.

Higuain và Messi đã rất nhiều lần cùng nhau "về nhì".

Đúng cái năm đẩy được hắn đi, cúp lập tức về nhà ngay. Mấy năm nay Real Madrid mình thắng trận liên tục, giơ cúp mỏi tay cũng là nhờ tay Higuain đã sang bên Italia.

Mà nghĩ cũng tội, gã này đá bay cúp hết CLB lại đến ĐTQG. 3 năm cùng Argentina thua 3 trận chung kết, hắn đúng không phải dạng vừa đâu. Cứ nghĩ đến chuyện Higuain với Messi bằng tuổi nhau, tới lúc nghỉ hưu chẳng có cái cúp nào để về quê có cái khoe mà tôi thấy vui đáo để".

Ronaldo vừa tạm dừng, Ramos lập tức chen vào: "Thôi đi ông ạ, năm nay Higuain nó ăn 2 chức vô địch rồi đấy. "Phá kim cước" cái gì chứ!".

CR7 liền nhăn mặt: "Biết ngay mà. Ông đúng là thanh niên sống vội. Cứ chen vào giữa làm gì. Năm nay, bên Juventus có tay HLV Allegri rất lợi hại. Nghe đồn hắn đã làm chiêu trò gì đó giúp ngăn cản được "phá kim cước" của Higuain.

Nhưng ông yên tâm. Tôi đã lo liệu ổn thỏa rồi. Hôm qua tôi vừa gọi điện nhờ ông bạn cũ Evra. Nói cho ông biết là tay Evra này cũng thuộc loại về nhì "kinh niên" luôn đấy.

Evra gửi lời đến cầu thủ Juventus

Ronaldo buột miệng hé lộ âm mưu thâm hiểm giúp Real phá lời nguyền Champions League - Ảnh 4.

Tay đó nhận lời cái là bắt tay vào việc ngay. Lúc nay hắn vừa quay clip gửi lời chúc đến toàn đội Juventus. Dù Allegri có làm trò gì thì chắc chắn cũng đã bị lời chúc từ Evra hóa giải hết rồi.

Tôi cá với ông 1000 cái quần đùi thời trang Ronaldo rằng trận tới Higuain lại đá bay cúp cho mà xem".

Dứt lời, Ronaldo cầm một miếng bánh mẹ làm đưa vào miệng. Ramos cũng ăn thử và thốt lên: "Bánh ngon lắm, lần sau ông bảo mẹ làm cho cả tôi nữa nhé. Còn trận đấu hôm nay, có gì mà phải lo nữa". 

Các tình tiết trong bài viết mang tính chất hư cấu, vui vẻ, không có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại