Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ

Giang |

So với nam chính, đôi khi nam phụ lại là những người khiến khán giả tiếc nuối mãi không thể quên.

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 1.

Kiều Nhiên - người vẫn ấp ủ tình yêu đơn phương với Phương Hồi từ những năm tháng cập 3: "Nếu năm đó không phải Trần Tầm viết tên cậu lên bảng mà là tớ thì cậu có thích tớ không?" (Năm tháng vội vã)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 2.

"Chuyện hôm nay có lẽ là ý trời. Nếu ở giây phút cuối cùng em không bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tôi thề từ lúc em cứu tôi trở đi, tôi cũng quyết định chọn em, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời, mãi mãi không buông tay" - Thẩm Văn Đào (Vẫn cứ thích em)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 3.

"Có thể tôi quá kiêu hãnh, biết cô ấy không thích tôi, nên đến dũng khí để bày tỏ cũng mất hết. Thật ra cho dù nói ra, người cô ấy yêu vẫn là Tống Dực, mà thứ tôi nhận được có lẽ chỉ là sự cự tuyệt lạnh lùng. Tôi không nói, ít ra vẫn còn níu giữ đôi chút tự tôn trước mặt cô ấy, ở bên cô ấy với danh nghĩa bạn bè" - Lục Lệ Thành (Thời gian đẹp nhất)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 4.

"Ai cũng có chấp niệm, mà nguyện vọng của ta chính là muốn bảo vệ thứ gì đó. Đầu tiên là Lưu Hạ, sau đó là muội. Thế nhưng thẹn cho ta đời này tự phụ có được dung mạo đẹp nhất thế gian này, lại không có năng lực bảo vệ người mình yêu thương. Ta thua rồi, thua hoàn toàn. Thế nhưng nhóc con à, muội phải tin rằng ta thật lòng thích muội" - Sát Thiên Mạch (Hoa thiên cốt)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 5.

"Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi..." - Ưng Quân (Bên nhau trọn đời)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 6.

"Nhược Hy, nếu có kiếp sau nàng có còn nhớ ta" - Thập Tứ (Bộ bộ kinh tâm)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 7.

"Muội tặng ta sao dưới đất. Ta tặng muội tuyết trên tay" - Mạnh Giác (Vân trung ca)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 8.

"Cậu có ý gì? Mình hỏi tin nhắn của cậu có ý gì? Mình không hiểu. Mình rút cuộc không tốt ở điểm nào? Cậu ngày đầu tiên quen Lộ Tinh Hà mình sao? Hôm đó cậu chạm mặt Dư Hoài, lấy nhẫn đeo vào tay rồi, là vì muốn chọc tức cậu ta có phải không? Nhưng cậu biết mình vui thế nào không?" - Lộ Tinh Hà (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 9.

"Em nghe chưa, không được đi quá gần Nhược Bạch và Sơ Nguyên, bây giờ tôi chỉ tạm thời giao em cho họ thôi. " - Phương Đình Hạo (Thiếu nữ toàn phong)

Rơi nước mắt với những câu thoại đầy day dứt của loạt nam phụ trong phim Hoa ngữ - Ảnh 10.

"Em có biết, tôi đã từng trao cả tấm chân tình cho em? Trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em, hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi." - Từ Tư Bạch (Truy tìm ký ức)



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại