Ranieri đau đớn, nói về cái chết của một giấc mơ

Triệu Mẫn |

Thật đáng buồn bởi trước khi có án sa thải, Ranieri còn thể hiện quyết tâm cùng các cầu thủ chiến đấu hết mình ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League.

Thành tích quá mức tệ hại ở Premier League khiến các ông chủ Leicester mất hết kiên nhẫn. Họ quyết định sa thải Ranieri và tìm cách vực dậy đội bóng với một thuyền trưởng mới.

Xuất hiện vào ngày thứ Sáu, sau khi có quyết định phải ra đi, vị chiến lược gia người Italia vẫn rất tươi cười. Ông sẵn sàng chụp hình vui vẻ với những người hâm mộ khi được yêu cầu.

Tiếp đó, Ranieri đã viết một bức tâm thư cảm động để dành lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả sau quãng thời gian dẫn dắt "Bầy cáo".

Ranieri đau đớn, nói về cái chết của một giấc mơ - Ảnh 1.

Ranieri sau khi nhận án sa thải vẫn vui vẻ với người hâm mộ.

"Hôm qua, giấc mơ của tôi đã chết. Sau sự hưng phấn ở mùa trước, vương miện Premier League đã được trao, ước mơ của tôi là được gắn bó với Leicester City. Đây là đội bóng tôi yêu, luôn luôn là vậy. Thật đáng buồn, điều ấy không xảy đến.

Tôi muốn cảm ơn vợ tôi Rosanna, gia đình cùng sự ủng hộ vô thời hạn của họ suốt thời gian tôi ở Leicester.

Cảm ơn Paolo và Andrea đã đến cùng tôi trong hành trình tuyệt vời này. Cảm ơn Steve Kutner, Franco Granello cho tôi cơ hội thành nhà vô địch.

Nhưng hơn hết, tôi xin dành lời cảm ơn đến CLB bóng đá Leicester City, những cuộc phiêu lưu ở đây thật tuyệt, nó sẽ sống mãi với tôi.

Cảm ơn các nhà báo và giới truyền thông đã đến và muốn đưa tin về câu chuyện vĩ đại nhất trong bóng đá.

Xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người ở CLB, các cầu thủ, nhân viên, tất cả mọi người ở đó và là một phần của những gì chúng ta đạt được.

Trân trọng cảm ơn những NHM. Các bạn đã đưa tôi vào trái tim các bạn ngay từ đầu và yêu mến tôi. Tôi yêu tất cả các bạn, không có ai lấy đi được những gì chúng ta đạt được với nhau. Các bạn đừng suy nghĩ gì về nó và mỉm cười mỗi ngày giống như tôi sẽ luôn làm.

Đó là một thời điểm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà tôi không bao giờ quên. Nó là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao khi được trở thành nhà vô địch với tất cả các bạn".

Sau thành công của mùa giải 2015/16, BLĐ Leicester đã kí hợp đồng gia hạn 4 năm với Ranieri. Tuy nhiên, họ sa sút mùa này khi trở thành nhà ĐKVĐ có mùa giải tồi tệ nhất và điều gì phải đến cũng đã đến...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại