Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại "họp chợ" buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt

Lynk |

Các bà nội trợ phát điên vì suốt ngày nhận được tin nhắn mời chào vay lãi, mua biệt thự liền kề, rồi cả... đòi nợ nhầm, vì tội mua sim số điện thoại của chủ cũ chuyên "quỵt" nợ!

Thi thoảng, chúng ta vẫn nhận được những cuộc gọi nhỡ, gọi nhầm số hoặc tin nhắn nhầm từ thuê bao lạ. Đó là chuyện quá bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, với một số người, thì việc có số lạ gọi đến làm phiền lại là nỗi ám ảnh đáng sợ. Lý do vì sao ư? Hãy tham gia một buổi "hội nghị thượng đỉnh các chuyên gia chém gió", xem họ kể nhau nghe những chuyện vô cùng bực mình khi bị quấy rối qua điện thoại, sẽ hiểu ngay tiếng chuông điện thoại đã biến thành ác mộng như thế nào.

- Mình bị làm phiền hơn 1 năm nay vì 1 thằng nào đó lấy tên và số điện thoại của mình để đi mua máy lạnh, giá hẳn chục triệu, rồi không đóng tiền trả góp. Chúng nó gọi vào số mình bất chấp ngày đêm, ăn biên bản phạt 5 ngày lương vì bọn nó.

Chửi có, năn nỉ có, hoài cũng mệt cũng nản. Mình đã gọi lên tổng đài nói chuyện rõ ràng rằng, bên nó sai khi không gọi điện thoại xác nhận hỏi xem mình có phải người thân hay gì không. Mà mặc định cứ tới tháng người đó không đóng tiền là lại gọi mình làm phiền. Làm dữ lên đòi kiện thì tụi nó im, được vài tháng xong gần đây lại tiếp tục gọi, còn thách thức mình đi kiện chứ.

Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại họp chợ buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)


Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại họp chợ buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt - Ảnh 2.

Nỗi sợ hãi mang tên "gọi đúng số nhưng nhầm người".

- Tôi đây, cứ 12h trưa là y rằng bọn hãng di động gọi đòi tiền. Đang ngủ ngon, tắt máy lại chuông kêu liên tục, mà lý do thì hãm vô cùng. Chồng tôi mua trả góp điện thoại ngoài cửa hàng, ghi cả số vợ vào.

Mà điên người hơn là hạn đóng ngày 16 hàng tháng, nhưng chồng tôi nộp sớm hơn, cứ mùng 3 - 4 đầu tháng đã đi đóng rồi. Chả hiểu sao chúng nó vẫn gọi điện đòi tiền rồi bảo chưa đóng, hệ thống chưa cập nhật, ngày nào cũng gọi nhắc đi đóng tiền??? Lại còn kiểu hệ thống chưa ghi nhận đã đóng nên tính tiền phạt trễ ngày nữa cơ, chửi nó mặc kệ.

- Tự nhiên có người gọi hỏi tôi có biết anh ABC không, nhắc trả nợ giùm. Tôi đã bảo là tôi không biết, nhưng nó vặn là không biết thì sao người đó biết số điện thoại và tên chị.

Tôi hành nghề nối mi dạo má ơi! Số điện thoại và tên ngay trên Facebook, ai cũng thấy được cả. Nó chưa bao giờ gọi xác nhận tôi có quen anh ABC, mà giờ dám gọi đòi nợ. Đã vậy, nói chuyện vô cùng mất dạy. Chửi lại, dọa dẫm đủ kiểu nó mới chịu cúp máy.

Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại họp chợ buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt - Ảnh 3.

Chặn số này lại lòi ra số mới gọi tới!

- Tôi bị đứa nào đó xấu tính lấy số điện thoại đi đăng ký xong đi vay nặng lãi. Bọn cho vay chẳng cần biết đúng sai, cứ mùng 1 gọi đòi nợ mới sợ, còn đổi số gọi đều hàng ngày hàng tuần còn dày đặc hơn người yêu (!)

- 1 tháng nay rồi, trưa nào cũng gọi không cho mình nghỉ trưa luôn. Mà thế quái nào chúng nó biết tên tôi với con bạn thân, nó bảo con bạn thân của mình vay trả góp, nhưng bạn mình có vay mua cái gì đâu. Không hiểu sao chúng nó đọc đúng họ tên địa chỉ nhà con kia mới ghê. Chặn bọn này hơn chục số rồi, mà mỗi ngày nó thay một sim hay sao ý. Bực, bực.

- Ai trong cảnh này mới biết bị quấy rối qua điện thoại hãm đến mức nào. Dù thanh minh đủ kiểu, gào khản cổ là nhầm người rồi, sim thay tên đổi chủ rồi, nhưng chúng nó vẫn không tha mình. Hơn 40 số điện thoại lạ gọi đến trong vòng 1 năm, tra tấn mình liên tục trong khi chẳng biết thằng nào tên Đức dám đọc số của mình để đi mua hàng trả góp.

Những kỷ lục quấy rối đòi nợ, đòi nộp lãi, đòi đủ thứ trên đời... dù người nợ không phải là mình!

- Đang ngủ thì bị gọi đòi tiền, nói rõ luôn mình là chủ mới của sim, thế mà vẫn gọi đều hàng tháng. Cái sim số Thần Tài gì mà hãm vía, mua về xài từ thuở nào rồi, giờ cứ bị gọi đòi trả nợ cho thằng nào đó tên Nghĩa, mặc dù mình là con gái nghe máy hẳn hoi.

- Thằng nào đó lấy số tôi làm số điện thoại của phụ huynh, bỗng một hôm tôi nhận được tin nhắn thông báo tình hình học tập của một em học sinh, nghĩ là nhầm số nên kệ. Nhưng từ năm trước đến bây giờ, vẫn bị nhắn liên tục, tôi đã nhắn lại thông báo mình mới 21 tuổi thì không thể có con học lớp 8 được, nhưng vẫn bị nháy suốt.

- Đồng cảnh ngộ thực sự, mình chỉ là mẹ bỉm sữa ở nhà chăm con, đi siêu thị quẹt thẻ thôi, không biết sao mà bọn bất động sản lại có số mình, suốt ngày gọi mời mua biệt thự trả góp, chung cư cao cấp nọ kia, mệt mỏi vô cùng.

Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại họp chợ buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt - Ảnh 4.

Những tin nhắn 1 chiều, muốn gọi lại hay reply đính chính đều không thay đổi được.


Rảnh rỗi cuối tuần, hội chị em lại họp chợ buôn chuyện bị quấy rối điện thoại, đòi nợ nhầm... cười ra nước mắt - Ảnh 5.

Bị đem số điện thoại đi làm trò đùa như này thì cũng bó tay!

Đó chỉ là vài mẩu chuyện dở khóc dở cười mà cư dân mạng gặp phải, khi bỗng dưng bị mang nợ vào người, với lý do toàn trời ơi đất hỡi. Cách chủ yếu để ngăn chặn tình trạng bị quấy rối kéo dài chủ yếu vẫn là chặn số thủ công, tuy nhiên, với nhiều trường hợp mà các mẹ kể rằng bị 30 - 40 số gọi liên tục không chặn xuể, thì cách duy nhất là... vứt luôn cái sim đi.

Chuyện ngậm ngùi chia tay sim số đẹp dùng đến cả chục năm, sau 1 đêm bị khủng bố tinh thần là hoàn toàn có thật. Muốn quẳng đống rắc rối khỏi người thì chỉ còn mỗi phương án là đi mua sim mới!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại