Quyển sách khiến các cấp lãnh đạo, nhà quản lý phải giật mình suy ngẫm nếu không muốn tự kết liễu chính mình

L.T |

Chuyện xoay quanh hành trình của một con công lạc loài trong bầy chim cánh cụt. Nó đến với thế giới cánh cụt với ước mơ tỏa sáng. Với bộ vũ xinh đẹp, với tài năng vượt trội, công có thừa khả năng để làm được điều đó. Nhưng kết cục cho chú công lại hoàn toàn bất ngờ…

"Có điều kiện cứ thể hiện" là một câu chuyện về những trải nghiệm thực tế của tác giả Gallagher, chủ nhân của hơn 30 đầu sách nổi tiếng, khi làm việc cho một tòa soạn lớn tại Los Angeles. Cô ấy đã ví mình là công và những người trong ban lãnh đạo là những con chim cánh cụt. Viết cùng Gallagher trong tác phẩm này là giáo sư, nhà biên kịch lừng danh Warren Schmidt.

Chú công Perry là một cá thể sáng tạo, năng động, biết quán xuyến công việc và luôn hăng hái đưa ra những ý tưởng mới cho công ty của mình. Nhưng những con cánh cụt lại kiêu căng, quan liêu, bảo thủ và tất nhiên là chậm chạp để thay đổi. Thành công trong quá khứ của chúng đã khiến chúng tự mãn, và ngại phải đối đầu với thách thức, có những nhận thức mù quáng về hiện thực thế giới đang thay đổi xung quanh mình.

Chú công đã rơi vào một tình thế khó khăn: Cô ấy có thể hay cô ấy nên thay đổi bản thân như thế nào để được bầy cánh cụt chấp nhận? Cái giá cô ấy phải trả cho sự thành công này là gì?

Quyển sách khiến các cấp lãnh đạo, nhà quản lý phải giật mình suy ngẫm nếu không muốn tự kết liễu chính mình  - Ảnh 1.

Bầy cánh cụt an toàn trong thế giới của mình đã rất lâu rồi. Nay, cũng gặp phải một tình thế khó khăn. Bầy sói đang tìm cách tấn công thế giới của cánh cụt. Chúng nên thay đổi tổ chức của mình như thế nào để đáp ứng kịp với những thách thức trong tương lai? Liệu chúng có thể chào đón những loài chim dị biệt khác đến với lãnh địa của chúng mà không làm hư hại những giá trị văn hóa đáng tự hào trước nay?

Theo tờ The New Pittsburgh Courier, một tuần báo nổi tiếng ở Mỹ, đây là một tập sách có giá trị về mặt thời đại bởi ai trong chúng ta đều gặp phải cảm giác lạc lõng khi tham gia vào một tổ chức, một doanh nghiệp hay một trường học. Lúc đó, những gì ta cảm nhận được là sự cô đơn, nỗi đau và sự nản chí.

Chúng ta luôn muốn hòa nhập và luôn muốn được người khác thừa nhận khả năng của bản thân. Bất kì ai cũng có ước muốn tìm được một nơi mà mình thuộc về. Khi đã tìm được nơi ta thuộc về, chúng ta bắt đầu muốn là chính mình, là riêng, là duy nhất. Không ai muốn trở thành một bản sao và cũng không ai muốn mình lúc nào cũng phải nghe lời kẻ khác.

Đến lúc đó, chúng ta gặp phải một vấn đề: Làm thế nào để chúng ta được chấp nhận và hòa nhập với cộng đồng nhưng vẫn giữ được bản ngã? Liệu chúng ta có thể hiện được cái tôi của bản thân mà vẫn dung hòa được với mọi người? Tại Mỹ, phụ nữ và người da màu là những người phải đối mặt với vấn đề này. Họ luôn phải cố gắng thay đổi bản thân để được chấp nhận. Liệu phụ nữ phải hành xử mạnh mẽ hơn, nam tính hơn để đạt được thành công?

Vượt xa hơn những triết lý mang tính xã hội, đây cũng là một quyển sách mà các nhà lãnh đạo, cấp quản lý nên đọc qua. Câu chuyện như một lời cảnh tỉnh về những vấn đề có thể gặp phải khi đặt chuyện hòa nhập, tuân thủ các quy tắc của nhân viên cao hơn sự sáng tạo, đổi mới cũng như không cho phép hoặc hạn chế cái tôi cá nhân của từng cá thể tồn tại.

Quyển sách mang một thông điệp mạnh mẽ dành cho "bầy cánh cụt" ở khắp nơi: Thay đổi hoặc chết. Hãy mở to mắt ra và thay đổi tư duy của mình hoặc một ngày nào đó bạn sẽ lụi tàn trong một thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Những loài chim dị biệt với những bộ cánh khác nhau sẽ mang đến những tài năng, góc nhìn mới, và cả những ý tưởng để đột phá. Nếu các bạn chào đón họ.

"Có điều kiện cứ thể hiện" là quyển sách bán chạy nhất viết về sự đa dạng hoá, được dịch ra 23 ngôn ngữ và bán được 350.000 bản. Đây là một câu chuyện muôn thuở về cuộc chiến giữa cái tôi cá nhân và cái chung của mọi người. Sách do First News biên dịch và xuất bản trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại