Tìm thấy thi thể Việt kiều đầu tiên trong vụ máy bay Lào

(Soha.vn) - Gia đình tìm thấy thi thể chị Lê Thị Trinh có tên Lào là Phommasone Chida (con ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân) cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 40 km.

Hiện nay thân nhân của chị Trình đã đưa thi thể về chùa Vạt Khắm để an táng theo phong tục của người Lào. Hàng ngàn bà con Việt Kiều đã đến chia buồn cùng gia đình.

Trước đó, Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse - ông Phạm Tuấn Hùng - cho biết, các nạn nhân người gốc Việt trong vụ tai nạn là nữ tiếp viên Đặng Thị Hiệp, hai vợ chồng ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân cùng con gái Lê Thị Trinh (mang hộ chiếu Lào với tên Chinda Phommasone) và bà Đào Thị Liễu, mang hộ chiếu Canada.

 	Các con gái của Chinda trước di ảnh của mẹ và ông bà ngoại. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Các con gái của Chinda trước di ảnh của mẹ và ông bà ngoại. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nhà chức trách xác định tuổi ông Lê Huề là 70, nhưng chưa xác định được tuổi của những nạn nhân khác. Ông Huề và gia đình sinh sống lâu năm tại Pakse, làm nghề sửa chữa ôtô, sinh hoạt trong Hội người Việt tại thành phố này.

Hãng thông tấn Lào KPL đêm 16/10 ra thông báo chính thức về vụ tai nạn máy bay. Thông báo xác nhận toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay có thể đã thiệt mạng. Địa điểm của vụ tai nạn cách sân bay Pakse ở tỉnh Champasak khoảng 8 km. Hãng hàng không Lào ngày 17/10 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã lập một trạm y tế dã chiến tại một ngôi đền ở Pakse gần hiện trường vụ tai nạn. Các nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm và trục vớt thi thể các nạn nhân từ dưới sông lên bờ.

Tuy nhiên do nước sông Mê Kông đang dâng cao, vị trí máy bay rơi lại ở khu vực giữa sông nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Người dân thấy túi xách và hộ chiếu của nạn nhân nằm vương vãi trên bờ sông.

AP dẫn lời ông Yakao Lopangkao - Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Lào - cho biết đã tìm được một số thi thể, trong đó nhiều thi thể nằm cách nơi xảy ra tai nạn tới 20km. Ông Chalerm Taiyalad - Phó giám đốc Lao Airlines - cho biết, cơn bão Nari có thể là một nhân tố trong vụ tai nạn.

Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Lào nói rằng trời mưa to khi máy bay chuẩn bị đáp xuống. Một nhân chứng cho truyền thông Lào biết, máy bay gặp gió mạnh, khiến đầu máy bay bốc lên trên và đẩy nó ra xa khỏi khu vực sân bay. Người ta chưa tìm thấy hộp đen của máy bay. Các thợ lặn đã đưa 16 thi thể lên bờ. Nhà chức trách đưa các thi thể tới ngôi đền Vat Chin ở quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Champasak. Trong khi đó, một số thi thể khác được đưa tới bệnh viện Sapphasitthiprasong ở Ubon Ratchathani (Thái Lan) để nhận dạng.

"Phần lớn các thi thể vẫn mắc kẹt ở dưới đáy sông", bà Yamina Benguigui, một bộ trưởng của Pháp, người vừa có cuộc họp với Ngoại trưởng Lào ở Vientiane, nói.

Theo thông báo của Hãng hàng không Lào, chiếc máy bay gặp nạn là ATR 72 thứ 1.071 trên thế giới và là máy bay mới vừa được Hãng hàng không quốc gia Lào đưa vào khai thác từ tháng 3/2013 với giờ bay là 758 giờ và số lần cất cánh - hạ cánh là 74 lần. Trước đây vào năm 2000, một chiếc máy bay của Lao Aviation - tiền thân của Lao Airlines - đã rơi tại vùng núi hẻo lánh miền đông bắc nước Lào làm 8 người chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại