Thông điệp năm mới 'phá tiền lệ' của Putin

My Lan |

(Soha.vn) - Tổng thống Nga Putin đã tới Khabarovsk đón Giao thừa cùng các nạn nhân của trận bão tháng Chín vừa qua và gửi thông điệp năm mới tới người dân Nga từ thành phố này.

Năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "phá tiền lệ" khi có tới 2 bài phát biểu chào năm mới. Một bài thu trước đó từ điện Kremlin giống như truyền thống từ các thời Tổng thống Nga, kêu gọi người dân đoàn kết, còn một bài được ghi hình tại Khabarovsk, đề cập tới các vụ đánh bom liều chết ở Volgograd và kêu gọi đập tan khủng bố.

Dưới đây là thông điệp năm mới của Putin được phát đi từ thành phố Khabarovsk.

Các bạn thân mến,

Chúng ta đang tiến sát gần kề năm 2014. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ bước từ hiện tại sang tương lai.

Chào đón ngày tuyệt vời này bằng sự chân thành và ấm áp nhất là một trong những truyền thống của chúng ta. Nó được truyền từ đời này sang đời khác, kết nối tất cả chúng ta.

Năm vừa qua, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức không thể coi nhẹ, bao gồm cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo ở Volgograd và trận lụt tồi tệ chưa từng có ở Viễn Đông. Trong những thời điểm khó khăn đó, nước Nga đã luôn đoàn kết, thống nhất một lòng.

Hỡi những người bạn thân mến của tôi, tôi đang gửi tới các bạn bài phát biểu năm mới, không phải từ Điện Kremlin mà từ Viễn Đông, nơi tôi tới để đón năm mới với những người đã phải đối mặt với lũ lụt mà vẫn giữ được danh dự, nhân phẩm của mình, và cả những người không thể đón ngày lễ này cùng gia đình. Cùng với họ, tôi gửi lời chúc mừng tới khắp cả nước và nâng ly vì người dân, vì sức khoẻ của những người đã chiến đấu quên mình với thiên tai và những người đã có lòng nhân từ, rộng lượng.

Các bạn thân mến! Chúng ta cũng hãy cúi đầu tưởng nhớ tới những nạn nhân của các cuộc khủng bố đẫm máu. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh chống khủng bố cho tới khi nào bọn chúng hoàn toàn bị đập tan. Tôi sẽ hỗ trợ nạn nhân của các vụ khủng bố và sẽ khôi phục, xây dựng lại tất cả mọi thứ theo đúng kế hoạch.

Trong năm qua, chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu. Đất nước chúng ta đã trở nên tốt đẹp hơn, sung túc hơn. Chúng ta đã tích cực bảo vệ quyền lợi của mình trong các vấn đề quốc tế. Hôm nay, chúng ta đang bước sang năm mới với hi vọng và ước mơ cho tương lai.

Cho dù có ở đâu thì không khí đêm Giao thừa cũng đang sưởi ấm trái tim chúng ta. Chúng ta chân thành tin tưởng vào những điều tốt đẹp, may mắn và thành công. Mỗi người trong chúng ta đều hiểu rằng sự thịnh vượng không tự đến mà phải cần có sự lao động chăm chỉ và những thành quả cá nhân đạt được nhờ vào sự cố gắng sẽ mang mọi điều ta dự định tới với đời thực. Vận mệnh quốc gia chúng ta được quyết định bằng những thành quả đó, và sự yêu thương dành cho gia đình, bố mẹ, con cái của chúng ta có sự gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm đối với nước Nga. Chỉ khi cùng nhau chung tay, chúng ta mới trở nên mạnh mẽ và đảm bảo cho sự tiến lên của nước Nga trong tương lai, khiến cho các kế hoạch và ý tưởng của chúng ta trở thành hiện thực.

Các bạn thân mến! Năm tới đây, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm trong lĩnh vực kinh tế, chúng ta phải cải thiện mức sống, đảm bảo sự an toàn cho người dân và tổ chức Thế vận hội Olympic, Paralympics một cách hoàn hảo nhất.

Đêm Giao thừa là thời điểm mà tất cả chúng ta nhận ra mình gần nhau như thế nào. Hãy cảm ơn những người xung quanh vì sự thấu hiểu và ủng hộ, vì tình yêu và sự quan tâm. Trong cuộc sống hàng ngày đầy hối hả, chúng ta hiếm khi làm việc đó. Nhưng chính sự ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết đã luôn mang lại cho chúng ta sự tự tin và khao khát được cho đi nhiều hơn những gì chúng ta nhận lại được.

Tôi chúc các bạn sức khoẻ và hạnh phúc! Hãy để mỗi ngôi nhà của chúng ta tràn ngập niềm vui, mỗi gia đình được sống trong sự hoà thuận, sung túc. Chúc mừng năm mới nước Nga!.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại