Tân Hoa Xã: "Trước 239 sinh mạng, không ai có quyền biện hộ!"

Chí Quân |

(Soha.vn) - Thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã có bài viết chỉ trích gay gắt chưa từng có đối với các hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của chính phủ Malaysia.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Ngay sau khi Thủ tướng Malaysia họp báo công bố những thông tin bước ngoặt về chuyến bay MH370, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đã đăng một bài bình luận với nhan đề "Số phận của 239 con người không dung thứ cho sự lơ là trách nhiệm và thói ích kỷ".

Báo Anh The Guardian cho rằng đây là bài chỉ trích gay gắt nhất cho đến nay đối với các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của chính phủ Malaysia.

Trong số 227 hành khách trên chuyến bay mất tích có 153 người Trung Quốc.

Dưới đây là nguyên văn nội dung bài viết trên Tân Hoa Xã:

"Hơn 180 giờ sau khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar, dẫn đến một cuộc tìm kiếm cứu hộ đa quốc gia chưa từng có tiền lệ, sự chờ đợi thấp thỏm đến quặn lòng đột ngột có một bước ngoặt quan trọng vào ngày thứ Bảy.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiết lộ một thông tin rất mới mẻ, thông tin biến mọi nỗ lực to lớn để tìm kiếm chiếc Boeing 777 với 239 hành khách trên Biển Đông trở thành một sự lãng phí khổng lồ cả về thời gian và nguồn lực.

Hóa ra, từ vị trí cuối cùng được ghi nhận trên các radar dân sự, chiếc máy bay đã quay trở lại, và hóa ra, chiếc máy bay bí ẩn mà quân đội Malaysia phát hiện ở phía Bắc eo Malacca vào sáng sớm thứ Bảy tuần trước lại chính là MH370.

Thêm vào đó, cuộc liên lạc cuối cùng giữa máy bay mất tích và vệ tinh được ghi lại vào lúc nó đã biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu được hơn 6 giờ và đã ở đâu đó tại 1 trong 2 vòng cung đều ở phía Tây bán đảo Malaysia.

Chắc chắn những tiết lộ mới này sẽ hé mở khả năng xác định được chiếc máy bay mất tích đang ở đâu, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và do đó, làm tăng khả năng tìm thấy nó.

Nhưng không thể phủ nhận rằng việc công bố những thông tin sống còn như vậy lại được thực hiện muộn đến mức đau lòng - hơn 7 ngày đằng đẵng khổ đau, sau khi 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn mất liên lạc với bạn bè, người thân.

Và vì không hề có - hay chí ít là thiếu - những thông tin chính thức được cung cấp kịp thời mà những nỗ lực to lớn đã bị đổ xuống sông xuống biển, vô số các lời đồn đại được lan truyền, làm tổn thương tinh thần những gia đình đang sống khắc khoải đợi chờ.

Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, sự chậm trễ này chỉ có thể là biểu hiện của sự lơ là trách nhiệm, hoặc miễn cưỡng chia sẻ các thông tin đầy đủ và kịp thời. Điều này là không thể dung thứ được.

Với vai trò lãnh đạo các hoạt động tìm kiếm cứu hộ quốc tế, Malaysia phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi. Các bên khác có thông tin giá trị, bao gồm cả nhà sản xuất máy bay Boeing, nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce và các cơ quan tình báo Mỹ đáng ra cũng phải làm tốt hơn.

Trước số phận của 239 con người, không ai có quyền đưa ra bất cứ lời biện hộ nào cho sự lơ là trách nhiệm, phí phạm các nỗ lực hay che giấu thông tin vì bất cứ lý do gì. Đơn giản vì cái giá của 239 sinh mạng là quá cao.

Trong khi thời gian vẫn trôi đi và số phận của chuyến bay MH370 còn nằm trong vòng bí ẩn, điều thiết yếu và bắt buộc là phía Malaysia phải làm việc chu toàn và hiệu quả hơn, các bên nắm giữ thông tin quan trọng khác - nhất là Mỹ - phải cởi mở và sẵn sàng cung cấp hơn.

239 sinh mạng con người đáng được như thế."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại