Số phận bi thảm và cái chết đầy uẩn khúc của vợ cả Chu Vĩnh Khang

My Lan - Hải Võ |

(Soha.vn) - Dân mạng Trung Quốc trong nước và hải ngoại vẫn lan truyền thông tin cho rằng, vợ cả của Chu Vĩnh Khang đã bị sát hại vì một biên tập viên truyền hình trẻ đẹp.

Việc nhà không dám “phiền” chồng

Tờ Caixin, một tạp chí đăng tải nhiều thông tin về nhiều vụ bê bối tham nhũng trong đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết dài về tiểu sử của gia đình Chu Vĩnh Khang, trong đó có cả người vợ đầu tiên Vương Thục Hoa. Theo tờ này, bà Vương là một người phụ nữ "đơn giản và chất phác". Bà gặp Chu khi 2 người cùng làm việc tại một mỏ dầu ở Liêu Hà (Nội Mông) những năm 1970.

Một người bạn của họ ở mỏ dầu Liêu Hà nói rằng: "Bà Vương đã làm tất cả mọi công việc vặt trong nhà. Bà ấy cũng chăm sóc 2 đứa con. Bà ấy là một người vợ đảm đang".

Đài Phượng Hoàng dẫn lời thư ký cũ của Chu là Dương Quảng Cát cho hay, trong thời gian công tác tại mỏ dầu Liêu Hà, Chu Vĩnh Khang thường “họp tới đêm khuya” và ngủ tại văn phòng làm việc, mặc dù cơ quan chỉ cách nhà Chu 15 phút đi bộ. Thậm chí khi trong nhà có vật dụng hỏng hóc, bà Vương Thục Hoa cũng chỉ biết gọi cho ông chứ không dám gọi Chu.

Ngày 14/8/1986, khi mỏ dầu này tổ chức liên hoan tiễn Chu Vĩnh Khang tới Bắc Kinh để nhận chức Bộ trưởng dầu khí, vị bí thư Ủy ban kỷ luật khi ấy đã nhắc bà rằng “các mối quan hệ tại Bắc Kinh phức tạp, nhất định phải thận trọng”.

Bà Vương Thục Hoa (áo hoa tím, hàng thứ 2)

Bị xe ô tô biển quân đội đâm chết

Đài Phượng Hoàng dẫn lời ông Ngô Thiết Sinh, nhà địa chất học thuộc Viện nghiên cứu khai thác mỏ dầu Liêu Hà, cho hay, có một lần, khi Chu Vĩnh Khang đang họp tại Bộ dầu khí, bà Vương Thục Hoa đã bất ngờ xông vào, làm náo loạn hội trường. Nguyên nhân chính là do nghi ngờ chồng mình có “bồ” bên ngoài.

Sau lần đó, bà đã gặp và tâm sự với vợ của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Họ quyết định sắp xếp cho bà Chu đi du lịch để khuây khoả phần nào, còn mời bà tham dự một cuộc dã ngoại. Thế nhưng, cuối tuần đó, Vương Thục Hoa đã chết sau khi chiếc ô tô chở bà bị một chiếc ô tô biển quân đội đâm vào.

Những người dân tại mỏ dầu Liêu Hà đều rất sốc trước sự ra đi quá đột ngột của bà Vương. Họ xì xào rất nhiều về nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của bà, thậm chí, có người còn tin rằng, thực chất, bà Vương đã bị sát hại.

Ông Zhu Ruifeng, người điều hành một website từng vạch trần một vài quan chức cấp cao, cho biết: "Có thông tin cho rằng ô tô của bà bị xe cảnh sát có vũ trang đâm vào và họ chỉ bị phạt tù vài năm, rồi sau đó được thăng chức”. Tuy nhiên, ông này cũng bày tỏ quan điểm riêng rằng ông không tin những thông tin đó "đáng tin cậy 100%".

Còn theo Phượng Hoàng, có nguồn tin tại Bắc Kinh còn tiết lộ, Quách Vĩnh Tường, một thư ký cũ của Chu Vĩnh Khang, người từng giữ chức phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên từng lập kế hoạch sát hại bà Vương.

Một cái tên được nhắc tới rất nhiều khi nói về cái chết tức tưởi của bà Vương là Giả Hiểu Diệp, người tình và sau này là vợ hai của Chu Vĩnh Khang. Chu đã tái hôn với người tình trẻ tuổi chỉ 1 năm sau khi vợ mất.

Nhiều tin đồn được lan truyền nói rằng, Giả Hiểu Diệp đã vờ mang thai để ép Chu phải cưới mình. Bất đắc dĩ, Chu phải dàn dựng một vụ tai nạn giao thông nhằm giết người vợ cả.

Song, cũng có nguồn tin nói rằng, chính Chu Vĩnh Khang đã chủ động tìm cách sát hại bà Vương vì quá mê mệt và muốn lấy Giả Hiểu Diệp.

Thậm chí, còn có lời đồn rằng, Giả Hiếu Diệp chính là cháu gái chủ tịch Trung Quốc lúc đó – Giang Trạch Dân, và Chu đã sẵn sàng ra tay sát hại chính vợ mình để lấy lòng, làm thân với lãnh đạo Trung Quốc.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Tứ Xuyên, nơi Chu Vĩnh Khang từng làm Bí thư tỉnh ủy, lại lên tiếng bảo vệ Chu. Theo người này, hầu hết quan chức ở Tứ Xuyên đều không tin Chu Vĩnh Khang giết vợ: “Những thông tin này do nhóm điều tra rò rỉ ra nhằm bôi nhọ ông ấy. Ở Tứ Xuyên, có một truyền thống đồn đại rằng các nhà lãnh đạo trong đảng giết vợ. Vợ của người tiền nhiệm của Chu cũng chết trong một vụ tai nạn giao thông. Người ta vẫn nói rằng bà ấy bị chồng giết".

Giả Hiểu Diệp thời trẻ

Giả Hiểu Diệp thời trẻ

Tên trên bia mộ tổ bị bôi đen

Chưa có một nguồn tin nào chính thức xác nhận liệu bà Vương có phải bị chồng hãm hại hay không. Chỉ biết rằng, trên bia mộ tổ nhà họ Chu tại quê hương của Chu Vĩnh Khang ở Vô Tích, tên của bà Vương đã bị sửa thành màu đen.

Còn những người dân làng này thì vẫn nhớ tới hình ảnh khác biệt của người đàn bà gốc Hồ Bắc trong 2 lần về thăm quê chồng. Lần đầu tiên, bà đứng trên bục Uỷ ban Nhân dân xã, lần lượt bắt tay từng thành viên trong thôn. Lần thứ 2, bà đã khóc bên mộ của những người thân trong gia đình chồng và cự tuyệt lời mời đến nhà dùng cơm tối của một người bà con của Chu. Vương Thục Hoa giải thích rằng bà đã ly dị, không còn là thành viên của nhà họ Chu nữa.

Rồi không lâu sau đó, vụ tai nạn ô tô đã giết chết bà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại