Sinh nhật đẫm nước mắt của tiếp viên Việt kiều tử nạn ở Lào

Chiều 19.10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Pakse tiếp tục đến viếng và chia buồn với gia đình nữ tiếp viên hàng không Đặng Thị Hiệp tại xóm Tân An, Pakse.

Gia đình nữ tiếp viên Việt kiều Đặng Thị Hiệp cho biết ngày19.10 chính là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Khi nhận lời thay một đồng nghiệp để phục vụ trên chuyến bay định mệnh hôm 16.10, cô cũng có ý định sẽ mừng sinh nhật cùng với bố mẹ, anh chị tại quê nhà.

Gia đình đặt bánh sinh nhật của Đặng Thị Hiệp trước chính bàn thờ và linh cửu của cô.

Gia đình đặt bánh sinh nhật của Đặng Thị Hiệp trước chính bàn thờ và linh cửu của cô.

Anh Nguyễn Đức Thiện, anh em cô cậu với nạn nhân, cho biết vào khoảng 15h chiều xảy ra tai nạn, Hiệp gọi điện thoại cho bố cô biết để ra sân bay đón vào lúc 16h.

Khi gần đến giờ ra phi trường đón con, bố cô nghe mọi người xung quanh báo có máy bay Lào vừa rớt ở Pakse. Người nói chuyến bay từ Viêng Chăn về, có người lại nói từ Bangkok qua. Anh Hiệp là người được gia đình giao đi tìm hiểu tình hình vì chưa hề có phương tiện truyền thông nào loan tin chính thức. “Khi nghe máy bay rơi vào đúng giờ em tôi bay về thì linh tính cả nhà đã biết lành ít dữ nhiều”, anh Thiện nói.

Theo người dân ở xóm Tân An, người tiếp viên may mắn được cô Hiệp “thế mạng” cũng là một nam thanh niên Việt kiều. Vào ngày xảy ra sự cố, anh nhờ Hiệp bay thay vì bị đau răng.

Thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Lào cho biết, hãng sẽ hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân số tiền 20 triệu kíp Lào (gần 60 triệu đồng Việt Nam).

Trước mắt, số tiền trên nhằm để lo việc mai táng. Sau đó, Lao Airlines và cơ quan bảo hiểm tiếp tục có những hỗ trợ khác. Hiện gia đình các nạn nhân tại Pakse đã nhận được số tiền này kèm với vòng hoa phân ưu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lào, Lao Airlines và Văn phòng tỉnh Champassak.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại