Nhật Bản phản bác: Trung Quốc mới chính là 'Chúa tể hắc ám'

Đây là hành động đáp trả các lời lẽ khiêu khích của Trung Quốc trong một bài viết khác cũng trên Telegraph vào ngay ngày đầu năm 2014.

Trong bài viết đăng tải trên Telegraph sáng 6/1, Đại sứ Nhật Bản tại Anh Keiichi Hayashi đã đáp trả Trung Quốc bằng cách dùng chính hình ảnh chúa tể hắc ám Voldermort một nhân vật phản diện trong cuốn truyện Harry Porter - điều mà Bắc Kinh đã dùng để ví Thủ tướng Shinzo Abe từ cuối năm 2013.

Trong khi nhấn mạnh Nhật Bản sẽ không leo thang căng thẳng, ông Keiichi Hayashi ghi rõ: “Khu vực Đông Á đang ở ngã tư đường và có hai con đường mở ra trước mắt Trung Quốc. Một là tuân thủ luật pháp quốc tế và tìm kiếm đối thoại. Hai là đóng vai trò như Voldertmort trong khu vực khi chạy đua vũ trang, khiến tình hình thêm phức tạp”.

“Câu trả lời có vẻ đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, tôi hy vọng nước này sẽ hướng về tương lai thay vì tiếp tục lôi lại bóng ma chủ nghĩa quân phiệt đã chết từ 7 thập kỷ trước, bất chấp việc họ cho tới nay vẫn từ chối đối thoại với các quan chức của chúng tôi”, Đại sứ Nhật bày tỏ quan điểm.

Đây là hành động đáp trả các lời lẽ khiêu khích của Trung Quốc trong một bài viết khác cũng trên Telegraph vào ngay ngày đầu năm 2014. Theo đó, Đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh đã dùng hình ảnh của chúa tể hắc ám trong series truyện Harry Potter của JK Rowling để ví với Thủ tướng Shinzo Abe khi tới thăm đền Yasukuni (được ông đại sứ gọi là Trường sinh linh giá) trong những ngày cuối tháng 12/2013.

Ông Keiichi Hayashi khẳng định: “Thật mỉa mai khi một quốc gia tăng chi tiêu quân sự hơn 10% trong vòng 20 năm qua lại gọi láng giềng là chủ nghĩa quân phiệt. Nỗ lực thay đổi hiện trạng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông mới là điều thực sự khiến các quốc gia láng giềng lo ngại”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại