Người Việt xa xứ khóc tướng Giáp: "Lệ rơi át cả lũ miền Trung"

Thiên Minh |

(Soha.vn) - "Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa mà con tim vẫn không khỏi nhói đau", một người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời được đăng tải trên facebook Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đã có hơn 700 lượt comment chia sẻ sự tiếc thương người anh hùng dân tộc.

Thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời được chia sẻ trên facebook của Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc

Thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời được chia sẻ trên facebook của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Bạn có tên trên facebook là Ngọc Phượng Trương hiện đang công tác tại Seoul chia sẻ: “Đi làm về, như thói quen mọi khi, vào mạng xem tin tức, bỗng nhiên cả người lạnh toát khi nhìn thấy dòng tin Đại tướng từ trần. Các trang mạng lớn nhỏ, cả nước ngoài đều đưa tin Người từ trần. Có lẽ từ sau khi Chủ Tịch Hồ Chí Minh mất đến nay cả đất nước lại thấy buồn đến thế, cái cảm giác giống như người thân yêu trong gia đình mình ra đi vậy. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa mà con tim vẫn không khỏi nhói đau. Việt Nam tự hào vì có Hồ Chủ Tịch, có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Người. Dù Người đã đi về thế giới của những người hiền, về với Bác Hồ nhưng hình ảnh và nụ cười chiến thắng của Người sẽ còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Vĩnh Biệt Người ! Đại Tướng Nhân Dân....!

Những người con xa VN rơi lệ khi nghe tin tướng Giáp qua đời
 

Một bạn khác có tên Lê Quang, công tác tại Seoul bồi hồi nhớ lại kỷ niệm: "Nhớ lúc bé đi học..Đại tướng có về thăm quê.., được Đại tướng dạy cho nghị lực và triết lý sống....., lâu lâu cùng mấy đứa bạn cũng hay lên nhà Đại tướng dọn dẹp lau chùi....Đại tướng là niềm tự hào của đất nước... vậy là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đoàn tụ ở cõi vĩnh hằng…, những con người Việt sẽ cố gắng hết sức để tiếp nối lịch sử hào hùng của dân tộc ta ..Việt Nam muôn năm!"

Bạn có tên facebook Namdinh Trai hiện đang sống và làm việc tại Taichung, Đài Loan cầu chúc cho linh hồn Đại tướng sớm siêu thoát: “Tổ quốc non sông mãi khắc ghi tên người, con xin chắp tay được lạy linh hồn của Đại tướng một lần, cầu mong linh hồn của Đại tướng sớm siêu thoát về nơi tây phương cực lạc của chư vị đức phật…

Một cư dân Việt Nam hiện đang sống tại Hwaseong, Hàn Quốc có tên facebook là BangVo viết: “Vĩnh biệt một con người vĩ đại, một trái tim ngừng đập, triệu con tim nhớ thương”.

Facebook Van Si Tran tại Gyeongsan bày tỏ sự đau buồn: “Nghe tin này mà con thấy nghẹn ngào và hụt hẫng quá! Vĩnh biệt bác, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam”.

Bạn có tên facebook Đoàn Bá Đồng đang sống và làm việc tại Seoul Hàn Quốc đăng một bài thơ để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những người con xa VN rơi lệ khi nghe tin tướng Giáp qua đời
 

NGƯỜI MÃI SỐNG TRONG TÔI

Đã quá bách niên Tướng Giáp ơi.

Ước chi Người mãi sống trên đời.

Ước chi tiếng ấy vang sông núi.

Để Nước Nam ta vọng đất trời

Năm châu nghe tiếng vị tướng tài

Người như Nguyên Giáp có mấy ai?

Dân tộc Việt Nam đời mắc nợ.

Sử vàng tên ấy mãi không phai.

Lệ rơi át cả lũ miền trung

Tám chục triệu dân mắt rưng rưng

Tin nghe sao ngỡ vang tiếng sét

Việt Nam vĩnh biệt một anh hùng

Mãi sống trong tôi bóng hình Người

Nhớ Điện Biên xưa mỉm nụ cười

Vết đất chiến khu còn in bóng

Đớn đau khóc gọi Tướng Giáp ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có tên facebook Jackson Persy không chấp nhận sự thật rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi: “Xin lỗi, các bạn nhầm hết rồi. Đại tướng chưa hề chết. Ông luôn sống mãi trong trái tim mỗi con người Việt Nam”.

Facebook Đoàn Nam ở Moscow, Nga ngậm ngùi: “Cơn bão vừa qua đi thì Đại tướng đã rời xa. Một vị tướng tài của dân tộc, một người học trò của Bác. Đây cũng là tạo hóa ban cho và đòi lại, Người ra đi để lại xót thương cho dân tộc Việt Nam".

Một facebook tên Dung Pham tại Daegu, Hàn Quốc chia sẻ: “Đại tướng ra đi là một sự mất mát lớn cho dân tộc Việt Nam. Người là ánh mặt trời soi sáng cho dân tộc ta, vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại