Trung Quốc: Chống tham nhũng phải đội mũ sắt, cầm gậy

Bảo An |

(Soha.vn) - Bác sĩ kiêm nhà hoạt động chống tham nhũng đã buộc phải mang theo gậy và đội mũ sắt để tự bảo vệ mình.

Mới đây, ông Ye Qingchun, phó Chủ tịch huyện Ninh Thiểm (Sơn Tây, Trung Quốc), đã bị cách chức vì cáo buộc sử dụng tiền công cho chuyến du lịch riêng của mình tới 5 quốc gia châu Âu: Pháp, Đức, Hà Lan, Ý và Thuỵ Sĩ. Chính bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Ke Zunnian, một trong những nhà hoạt động chống tham nhũng lập dị nhất Trung Quốc là người đã tố cáo và kiên trì 10 năm theo đuổi việc vụ việc tới cùng.

Trong suốt 10 năm đó, ngoài việc hành nghề như một bác sĩ, ông Ke đã gửi hàng trăm tài liệu tới Uỷ ban kỉ luật địa phương nhằm tố cáo những hành vi bất chính của ông Ye. Ông cũng kêu gọi các nhà báo địa phương hỗ trợ mình bằng cách đưa lên mặt báo những hành vi phi pháp của các quan chức Trung Quốc mà ông này đã phát giác.

Câu chuyện của bác sĩ Ke đã khiến ông trở nên nổi tiếng tại huyện Ninh Thiểm, song ông mới được người dân trên khắp Trung Quốc biết tới sau một bài báo cùng một bức ảnh chụp ông cầm gậy gỗ, đội mũ sắt trong phòng khách nhà mình được đăng trên tờ China Young Daily. Người cha hai con này nói với tờ China Young Daily rằng ông buộc phải sử dụng các công cụ tự vệ sau khi bị "một vài người" đe doạ, “Những người dân chống tham nhũng vẫn rất khó khăn”.

Bác sĩ Ke Zunnian cầm gậy gỗ và mũ sắt.

Bức ảnh chụp bác sĩ Ke cầm gậy gỗ, đội mũ sắt được đăng tải trên báo Trung Quốc China Young Daily.

Bác sĩ Ke đã phải "trả giá" vì cuộc chiến chống tham nhũng đơn độc của mình. Tờ China Young Daily đã miêu tả cuộc sống của ông và gia đình là "một mớ hỗn độn".

Bà Shi, vợ 3 của ông Ke, không phủ nhận rằng chồng mình là một người đàn ông chính trực, nhưng chống tham nhũng không mang lại điều gì tốt đẹp cho gia đình. "Ông ấy không phải là một người bố tốt và chưa thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng... Sử dụng tên thật để tố cáo quan chức địa phương tại một huyện nhỏ như thế này, không phải là tự rước họa vào thân sao?".

Bác sĩ Ke cho biết ông không lo bị xã hội xa lánh tại nơi ông đang sống, bởi “bạn không sợ bị coi là một người lập dị hay sinh vật lạ nếu bạn quyết tâm muốn chống tham nhũng.

Từ khi lên nắm quyền từ tháng 1/2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi người dân Trung Quốc tố cáo tham quan. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, chống tham nhũng vẫn là một "nghề" rất nguy hiểm. Tháng 7 vừa qua, một nhà hoạt động chống tham nhũng 47 tuổi ở tỉnh Quảng Đông đã bị mù sau khi bị tạt axít và đâm nhằm bắt ông này phải im lặng.

Chia sẻ trên tờ China Young Daily về thành quả trong chiến dịch 10 năm của mình, ông bày tỏ sự nhẹ nhõm của mình: "Điều này càng kéo dài lâu, tôi càng cảm thấy áp lực".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại