Mục đích ly khai Ukraine bắt tù binh diễu phố "như phát xít"

Trong khi quân đội Ukraine duyệt binh rầm rộ tại Kiev thì tại miền đông Ukraine, quân ly khai cũng tiến hành biểu dương lực lượng mà nhân vật chính là tù binh của họ.

Theo nguồn tin phe ly khai thân Nga chia sẻ trên BBC, lực lượng ly khai đã đưa hàng chục binh sỹ bị bắt của Ukraine đi qua các đường phố ở thành phố Donetsk, nơi họ đang chiếm giữ. BBC cũng cho biết đám đông ở Donetsk đã hô vang gọi những tù nhân là “phát xít”.

Reuter nhận xét: “Hành động của cả hai bên cho thấy sự chia rẽ, điều đó cần được giải quyết. Nên đạt được một thoả hiệp về vấn đề Ukraine vào thứ Ba (26/8) tới đây, khi tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với người đồng nhiệm Ukraine trong lần gặp đầu tiên trong tháng này.

Một số hình ảnh trong cuộc diễu hành tù binh được tờ RBC của Ukraine đăng tải.

Họ đi trong tư thế cúi đầu.
Toàn cảnh vụ diễu hành.
Một hình ảnh đáng chú ý là quân ly khai không hề trói buộc tay của các tù binh này. Việc đưa tay ra sau mà không bị trói có nhiều ý nghĩa mà mỗi bên trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine có cái nhìn khác nhau.

Một hình ảnh đáng chú ý là quân ly khai không hề trói buộc tay của các tù binh này. Việc đưa tay ra sau mà không bị trói có nhiều ý nghĩa mà mỗi bên trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine có cái nhìn khác nhau.

Cuộc tuần hành tù binh của quân ly khai làm khơi dậy sự kiện “biểu tình chống phát xít” năm 1944, trong đó hơn 60.000 tù binh Đức Quốc Xã bị dẫn dắt đi qua các đường phố Moscow của Nga sau chiến dịch Bagration.

Sau chiến dịch Bagration mùa hè năm 1944, đã có 400.000 sĩ quan và binh lính Đức bị chết và bắt làm tù binh. Thiệt hại này của quân Đức còn nặng nề hơn so với trận Stalingrad. Trong số 47 tướng Đức tham gia chỉ huy, đã có 21 tên bị bắt làm tù binh. Đến quân Đồng minh còn tỏ ra nghi ngờ trước kết quả chiến dịch Bagration.

Lãnh đạo Liên Xô đã quyết định nhân dịp này phô trương những chiến công của quân dân trong chiến tranh; động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân thủ đô và toàn quốc bằng cách dẫn giải tù binh Đức (tướng lĩnh và binh lính) theo các trục đường lớn của thủ đô Moscow và Kiev. Cơ quan NKVD (Dân uỷ nội vụ) được giao việc này với mật danh của một chương trình âm nhạc hài hước có tên "Điệu van hoành tráng".

Sáng ngày 17/7/1944, trên Đài phát thanh và trang nhất Báo Sự thật (Nga) có đưa tin về cuộc dẫn giải vĩ đại này.

Nhóm tù binh thứ nhất gồm 42.000 người được dẫn giải suốt 2h45 phút theo Leningradskoe shoshe và phố Gorky đến quảng trường Maiakovski, sau đó đi theo chiều kim đồng hồ dọc theo Sadovoe koltso đến nhà ga Kurski. Nhóm này có 1227 sĩ quan với 19 tướng mặc quân phục với đầy đủ huân huy chương Đức, 6 đại tá và trung tá.

Nhóm thứ hai có 15.000 tù binh đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ theo Sadovoe Koltso, bắt đầu từ quảng trường Maiakovski, đi hết 4h20 phút đến tận bến Kanatchikovo thuộc tuyến đường sắt Okruzhnoi.

Áp tải tù binh là các đội được trang bị vũ khí sẵn sàng nhả đạn và các xe ô tô quân sự. Cuộc dẫn giải được kết thúc vào 19h cùng ngày, sau đó các tù binh Đức lên các toa tàu và được đưa về nơi giam giữ.

Nhân dân thủ đô đứng hai bên đường theo dõi cuộc dẫn giải tù binh chưa từng có trong lịch sử. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô:"Hitler phải chết!", "Đả đảo quân phát xít!". Theo báo cáo của Dân uỷ nội vụ, không xảy ra vụ lộn xộn nào trong cuộc dẫn giải này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại