Kenya: Người nhà Tổng thống thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố

Tổng thống Kenya Kenyatta Uhura tuyên bố ông đã mất những người thân trong cuộc tấn công của các chiến binh khủng bố vào trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi hôm 21.9.

 	Người dân nháo nhào tháo chạy khi vụ tấn công xảy ra.

Người dân nháo nhào tháo chạy khi vụ tấn công xảy ra.

“Tôi biết các bạn đang cảm thấy thế nào, bởi chính tôi cũng bị mất các thành viên gia đình trong vụ khủng bố” - ông Kenyatta nói trên truyền hình địa phương. Tổng thống Kenyatta thề sẽ “truy lùng thủ phạm dù chúng có chạy đến đâu đi nữa”.

Ít nhất 59 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương khi các tay súng Hồi giáo Somalia tấn công vào trung tâm mua sắm đông người Westgate bằng súng và lựu đạn. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu con tin đang bị cầm giữ bên trong thương xá này. Al-Shabab - tổ chức của các tay súng Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda - đứng ra nhận trách nhiệm, nói với BBC rằng họ tấn công để trả thù chiến dịch của quân đội Kenya tại Somalia.

Hiện có khoảng 4.000 lính Kenya đang hoạt động ở Somalia, nơi họ đã chiến đấu với phiến quân Hồi giáo kể từ năm 2011. Tổ chức al-Shabab còn lên án các lực lượng của Liên minh Châu Phi là những ‘kẻ xâm lược’, ngăn chặn ước mơ của họ về việc thành lập một nhà nước Hồi giáo. Do đó họ đáp trả bằng cách thực hiện các cuộc tấn công rồi bỏ chạy.

Bộ Ngoại giao Anh và Mỹ xác nhận có công dân bị kẹt trong vụ tấn công này. 2 người Pháp và 2 người Canada, trong đó có một nhà ngoại giao, nằm trong số các nạn nhân tử vong. Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công “hèn hạ” và cam kết hỗ trợ để đưa ra ánh sáng những kẻ khủng bố. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Kenya, kể từ sau vụ tấn công vào sứ quán Mỹ tháng 8.1998.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại