"Dù khốn khó, Crimea vẫn không ân hận khi 'về với Nga'"

Theo L’Express (Pháp), Crimea đang vật lộn với khó khăn trong mùa hè đầu tiên khi sáp nhập vào Nga. Du lịch thất thu vì chiến tranh nhưng người dân khẳng định không ân hận.

Cách Crimea 500km, những cuộc chiến nảy lửa và nhiều thương vong giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine vẫn đang diễn ra. Hơn 1.300 người đã thiệt mạng. Cùng với chiến sự, những lệnh cấm vận đã khiến mùa hè Crimea năm nay vắng vẻ hơn hẳn.

"Những gì đang xảy ra cho thấy thế giới này ngu xuẩn”, Evelyna Andraessova, giám đốc của một khu nghỉ dưỡng ở Crimea phát biểu với phóng viên của tờ L’Express và từ chối nói chuyện về chính trị nhưng cô khẳng định, “Chúng tôi (người dân Crimea) không xúc phạm bất cứ ai trên thế giới này và các vị hãy để chúng tôi tiếp tục làm những gì chúng tôi cho là tốt nhất”.

“Những gì” theo lời nói của Evelyna Andraessova chính là cuộc chiến đang diễn ra ở miền Đông Ukraine và vụ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ hay những thông tin cho rằng ông Putin đang tập trung 20.000 quân ở biên giới giáp với Ukraine.

Theo L’Express, lượng du khách tới Crimea trong mùa hè năm nay đã giảm 5 lần so với năm 2013. Vẫn có hàng nghìn người dân Ukraine vùng Donbass gốc Nga đến Crimea, để lánh nạn và đợi chiến tranh kết thúc. Nhưng những người này không thể khiến Crimea bớt vắng vẻ hơn bởi thiếu đi những du khách Ukraine quen thuộc đã từng thường xuyên đi nghỉ ở đây kể từ khi Khrushchev quyết định đưa Crimea tách khỏi lãnh thổ Nga và trở thành một phần lãnh thổ của Ukraine vào năm 1954.

Không chỉ vắng bóng du khách Ukraine, mùa hè năm nay lượng du khách Nga đến Crimea cũng sụt giảm nghiêm trọng bởi du khách Nga thường sử dụng tuyến đường bộ hoặc đường sắt qua miền đông Ukraine để tới Crimea. Chiến sự đã khiến họ buộc phải chọn một địa điểm nghỉ hè khác.

Vẫn còn là một khả năng để du khách Nga đến Crimea là đi phà qua eo biển Kerch nằm giữa Biển Đen và biển Azov. Nhưng, cho đến khi ông Vladimir Putin xây dựng một cây cầu nối như đã hứa, thì du khách cũng rất ngại phải sử dụng tuyến đường này vì họ thường phải xếp hàng 24 giờ trước khi lên được phà.

Những du khách giàu có Ukraine đã được thay thế bởi các du khách hào phóng người Nga

Niềm an ủi duy nhất của các nhà kinh doanh du lịch ở Crimea là lượng du khách giàu có Ukraine đã được thay thế một cách hoàn hảo bằng những khách hàng nhà giàu và chi tiêu hào phóng người Nga.

Trong khi du khách tới Crimea giảm, có một đối tượng lại gia tăng đó là các nhà đầu tư địa ốc tìm đến đây để mua nhà. Tuy nhiên, đa số dân chúng Crimea không ưa chuộng loại du khách này, vì họ lo ngại trào lưu này sẽ làm thay đổi diện mạo kiến trúc tại Crimea, điều đã từng xảy ra khi Crimea còn thuộc sự quản lý của chính quyền Ukraine.

Crimea còn là địa điểm lý tưởng cho các cặp đồng tính. Đối tượng du khách này tìm đến các bãi biển vắng, địa hình trắc trở mà các du khách khác khó vào. Khi được L’Express phỏng vấn, một cặp đồng tính nữ cho biết họ vô cùng ngưỡng mộ Tổng thống Nga Putin vì ông là người thông minh và luôn đưa ra các quyết định đúng đắn, mặc dù chủ nhân điện Kremlin nổi tiếng bài đồng tính.

Theo L’Express, người dân Crimea có cách nhìn khá châm chọc đối với tình hình địa chính trị. Oleg, một tài xế taxi nhận định: “Tổng thống Mỹ Obama chẳng làm được tích sự gì, ông cũng không có lấy chút uy quyền nào mà chỉ là một tay xuất thân từ Jamaica. Thủ tướng Đức Angela Merkel luôn theo đuôi Mỹ. Còn Chính phủ Kiev là những tay Đức quốc xã khi đã bắn hạ nhầm chiếc MH17 thay vì máy bay chở Tổng thống Nga Putin bay cùng thời điểm đó”.

Chỉ có nước Pháp là còn có chút thể diện dưới con mắt của tài xế taxi này: “Người Pháp còn có uy thế. Họ bất chấp suy nghĩ của người khác. Họ sản xuất tàu chiến Mistral cho Nga. Hoan hô Pháp!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại