Cảm động bức thư chứa chan tình thương của nhà báo Mỹ bị chặt đầu

Một người từng bị bắt cóc cùng James Foley nhớ lại lá thư cuối cùng đầy tình yêu thương của James Foley dành cho cho gia đình nhà báo này.

Báo Daily Mail của Anh đưa tin, nhà báo Đan Mạch Daniel Rye Ottosen, 25 tuổi, đã bị giam suốt 13 tháng trời cùng Foley và ghi nhớ từng câu từng chữ trong bức thư dài mà công dân người Mỹ bày tỏ trong hy vọng về việc được tự do kịp thời về dự lễ cưới của em gái vào năm tới.

Khi Ottosen được trả tự do hồi tháng 6, cuộc gọi đầu tiên của anh là cho bà Diane, mẹ của Foley, để đọc cho bà bức thư chứa chan tình cảm của đồng nghiệp.

Sự việc này đã được mục sư của gia đình Foley, cha Marc Montminy, tiết lộ:

"Jim chưa từng được phép gửi thư như những con tin khác, bởi vì cậu ấy là người Mỹ. Jim truyền đạt bức thư cho con tin Đan Mạch và người này đã đọc lại theo trí nhớ".

"Jim nhắc tới tất cả các thành viên trong gia đình và nói cậu ấy yêu thương họ nhường nào. Cậu ấy nhắc đến mẹ, cha và bà, những người gần gũi. Cậu nhắc đến các anh chị em, cả các cháu trai cháu gái. Cậu ấy nói yêu quý họ và cậu ấy biết họ cũng yêu thương, cầu nguyện cho cậu ấy, và đấu tranh để cậu ấy được tự do. Cậu ấy kết thúc bằng một lời nhắn nhủ đầy hy vọng, rằng cậu sẽ có mặt ở nhà khi Katie (em gái) làm đám cưới".

Mỹ, IS, James Foley, bị chặt đầu, thư

Bà Diane, mẹ của James, đã bay tới Copenhagen ngay trước khi con trai bà bị chặt đầu, để gặp Ottosen, theo Tổng giám đốc GlobalPost - hãng thông tấn mà James đang làm việc khi anh bị bắt cóc hồi tháng 11/2012.

"Bà ấy đã tới Copenhagen để gặp nhà báo Đan Mạch và anh ấy đã cung cấp các chi tiết mới về quãng thời gian ở cùng Jim. Tất cả các con tin được tự do đều kể về lòng can đảm của Jim. Cậu ấy đã bị tra tấn và lạm dụng dã man nhất bởi vì cậu ấy là người Mỹ, nhưng bọn chúng chưa bao giờ bẻ gãy được ý chí của cậu ấy".

James Foley đã bị phiến quân Hồi giáo IS chặt đầu như một thông điệp gửi tới Mỹ trả thù các cuộc oanh kích mới đây của Washington ở Iraq. Video quay cảnh hành hình nhà báo này mà IS tung lên Internet đã gây sốc dư luận thế giới.

Foley, 40 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng ngày 22/11/2012 ở tây bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại