Bà lão 60 tuổi rơi từ tầng 8 xuống đất vẫn... vô sự

Tiểu Vũ |

Vụ việc hy hữu xảy ra ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc hôm 20/1 vừa qua và khiến các y bác sĩ chăm sóc nạn nhân phải thốt lên rằng "Đây đúng là một kỳ tích".

Trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, hôm 20/1, một người phụ nữ gần 60 tuổi ở thành phố Thẩm Dương đã bị ngã từ tầng 8 xuống đất do bất cẩn.

Rất may, bà này đã nhanh chóng... ngồi dậy, có thể đi lại và trò chuyện bình thường.

Theo các nhân viên công tác khu phố, người phụ nữ bị ngã họ Lý, sống một mình và mắc bệnh tâm thần.

Theo đó, nguyên nhân bà Lý bị ngã bởi bà này lỡ tay khóa cửa sau khi bước ra ban công, và định trèo qua cửa sổ phòng ngủ để vào nhà, dẫn đến sảy chân ngã xuống.

Theo Wangyi, một bó dây diện dày ở khoảng tầng 2 làm "chướng ngại vật", đồng thời một đống tuyết dày trên mặt đất lúc đó đã trở thành "đệm cứu hộ" giúp người phụ nữ này thoát chết.

Các nhân viên cứu hộ đã phải thốt lên - "Thật là kỳ tích".

Qua kiểm tra sơ bộ, bà Lý chỉ bị thương ngoài da, không gặp vấn đề gì sau khi được cầm máu và băng bó. Bà đã được chị gái đưa về nhà.

Người phụ nữ bị nạn được đưa đi kiểm tra.

Bà Lý được đưa đi kiểm tra.

Ban công căn nhà xảy ra vụ việc không được che chắn hay xây chuồng cọp.

Ban công căn nhà xảy ra vụ việc không được che chắn hay xây "chuồng cọp".

Bà Lý đang được chăm sóc.

Bà Lý đang được chăm sóc.

Vết máu ở nơi bà Lý ngã xuống. Đống tuyết lớn chính là đệm đỡ giúp bà may mắn thoát chết.

Vết máu ở nơi bà Lý ngã xuống. Đống tuyết lớn chính là "đệm đỡ" giúp bà may mắn thoát chết.

Các nhân viên công tác ở khu phố tới thăm bà Lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại