Quên La Masia đi, nếu Barca cần, đã có Premier League "dâng hiến"

Bảo Nam |

Sau Mascherano, Suarez, Henry… lại đến Coutinho, Barcelona đã sống khỏe nhờ "hút máu" Premier League. Thử hỏi, họ cần gì tới La Masia nữa?

1. Sự kiện Barcelona chi tới 145 triệu bảng để mua Coutinho khiến khá nhiều người hoài cổ cảm thấy nuối tiếc cho sự tồn tại của lò đào tạo huyền thoại La Masia.

Trong những năm tháng rực rỡ nhất, Barca đã sống dựa hoàn toàn vào những sản phẩm kinh điển của lò La Masia như Sergio Busquets, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Lionel Messi… Họ không chỉ là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ còn là linh hồn của Barca.

Nhưng đã nhiều năm qua La Masia ngừng sản sinh nhân tài, buộc Barca phải chi hàng tấn tiền để mua cầu thủ. Những bản hợp đồng gây chấn động thế giới như Suarez, Neymar, Dembele và mới nhất là Coutinho đã ngốn của Barca gần nửa tỷ bảng, nhưng lại không mang về cho họ nhiều danh hiệu như những người con La Masia đã từng rinh về.

Quên La Masia đi, nếu Barca cần, đã có Premier League dâng hiến - Ảnh 1.

Sau nhiều trắc trở, cuối cùng Coutinho đã cập bến Barca.

Barca bị chỉ trích vì 2 nhẽ. Thứ nhất, họ đánh mất bản sắc của CLB. Và điều tồi tệ hơn là gã khổng lồ xứ Catalonia đầy kiêu hãnh đang đi lại chính con đường của đại kình địch Real Madrid.

Người ta cho rằng nếu Barca và Real phát triển theo cùng một cách thì trong tương lai không xa, trận El Clasico sẽ mất đi một phần giá trị kinh điển. EL Clasico trong quá khứ là trận chiến của những "lính đánh thuê" đắt giá và nhóm cây nhà lá vườn. Chất kinh điển toát lên từ sự đối nghịch này.

2. Tuy nhiên, cứ thử nghĩ mà xem: Premier League từ lâu đã trở thành sân sau của La Liga, tự nguyện đóng vai trò đào tạo cầu thủ để Barca và Real hút máu thì lò La Masia tồn tại còn ý nghĩa gì nữa?

Mất công đào tạo cầu thủ làm gì khi các đội bóng Premier League sớm muộn gì cũng sẽ cất công đi lùng sục các mỏ vàng, rước về một viên ngọc thô, mài nó sáng rực rồi bán cho Barca hoặc Real.

Coutinho đến Liverpool với giá 8,5 triệu bảng, vào thời điểm mà thế giới còn chưa biết anh là ai. Sau 4 năm, anh được bán với giá 145 triệu bảng. Cả thế giới đã biết và thừa nhận đẳng cấp của Coutinho.

Cristiano Ronaldo vào thời điểm gia nhập Man United cũng chỉ là một anh chàng "cò hương", múa may loạn xạ. Premier League đã mài giũa và biến Ronaldo thành vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Real cứ việc chi tiền rồi nẫng về thôi.

Quên La Masia đi, nếu Barca cần, đã có Premier League dâng hiến - Ảnh 2.

Man United cũng không giữ được Ronaldo trước sức hút của Real Madrid.

Tương tự là các trường hợp của Suarez, Bale, Henry, Beckham, Owen, Mascherano… Tất cả họ đều được Premier League phát hiện, đào tạo thành siêu sao và khi đã thanh danh, người Anh rất sẵn lòng bán sang La Liga.

Premier League đang hài lòng với việc chiêu mộ được những ngôi sao hạng B của thế giới và nhường lại sao hạng A cho Real hoặc Barca.

Điểm lại lịch sử mới thấy, không riêng gì Liverpool mất hoàn toàn sức đề kháng mỗi khi Barca hoặc Real tấn công vào những ngôi sao lớn, đến cả Man United, Chelsea, Arsenal có lần nào giữ nổi siêu sao khi vòi bạch tuộc của La Liga gõ cửa đâu.

Vậy nên nhìn từ phía Barca, chẳng việc gì phải mất công đào tạo ra những Messi, Xavi, Iniesta phiên bản 2, cũng chẳng cần nuối tiếc La Masia làm gì. Premier League đang đóng vai trò của một La Masia đó thôi.

Hơn thế nữa, lứa Messi, Xavi, Iniesta, Busquest giống như một món quà mà Chúa trời ban tặng cho Barca. Thực tế là trong quá khứ, những ngôi sao như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Eto’o… cũng là do Barca mua về đó thôi.

Quên La Masia đi, nếu Barca cần, đã có Premier League dâng hiến - Ảnh 3.

Không còn thời những cầu thủ từ La Masia là trái tim của Barca.

Thời thế, thế thời phải thế. Bóng đá đã bước rất sâu vào thời đại kim tiền, khi mà danh hiệu, bản quyền truyền hình, quảng cáo… có thể mang về cho CLB hàng trăm triệu bảng mỗi năm thì tội gì phải ôn cố tri tân.

Mua siêu sao sẽ hút được nhiều khán giả, nhiều đối tác và tăng cơ hội vô địch. Nếu tính bài toán kinh tế thì La Masia ngốn ít tiền nhưng thời gian hoàn vốn chậm, còn mua sao có thể tốn kém nhưng đảm bảo hòa vốn rất nhanh.

La Masia đã là một phần của lịch sử rồi. Hơn thế nữa, Premier League vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận làm phận sân sau cho Barca đó thôi…

Vòng 18 La Liga: Barca 3-0 Levante


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại