Quảng Ngãi: Bé trai 24 tháng tuổi tử vong bất thường, người nhà mang thi thể vây bệnh viện

Bảo Ngọc |

Cha mẹ và hàng chục người thân mang thi thể của cháu Nguyễn Phúc Gia Huy (24 tháng tuổi) bao vây bệnh viện Quảng Ngãi suốt đêm để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Trẻ nôn ói rồi tử vong tại bệnh viện

Sáng 9/11, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã yêu cầu nhiều người dân chấm dứt việc gây rối, bao vây bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Trước đó từ tối ngày 8/11 đến sáng 9/11, hàng chục người thân đã mang thi thể của cháu Nguyễn Phúc Gia Huy (24 tháng tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu.

Anh Nguyễn Tấn Dũng (cha cháu Huy) cho hay, khoảng 6h sáng ngày 8/11, cháu Huy bị sốt cao, nôn ói, tiêu chảy. Gia đình ngay lập tức đưa cháu Huy đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khám.

Tại đây, bác sĩ Bùi Tá Trường trực tiếp khám, cho thuốc uống, truyền nước và yêu cầu nhập viện để theo dõi điều trị.

"Bác sĩ Trường khám, cho uống thuốc và thông báo rằng "người nhà cứ yên tâm, cháu chỉ bị sốt, ói, tiêu chảy thôi. Uống thuốc sẽ khỏi".

Tôi nghe vậy thì yên tâm nhưng đến khoảng 11h30 cùng ngày thì con tôi lên cơn co giật, bị hôn mê, dịch tràn ra ngoài.

Tôi phải ôm con đi tìm bác sĩ cấp cứu và được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực chống độc. Các bác sĩ ở đây tiêm thuốc, truyền nước cho con tôi nhưng cháu không qua khỏi.

Con tôi tử vong lúc 14h và được bệnh viện trả về nhà", anh Dũng đau đớn nói.

Quảng Ngãi: Bé trai 24 tháng tuổi tử vong bất thường, người nhà mang thi thể vây bệnh viện - Ảnh 1.

Người nhà đưa thi thể cháu Huy đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Theo anh Dũng, cháu Huy trước khi lên cơn sốt vẫn ăn uống bình thường. Tại bệnh viện, Huy vẫn còn đùa giỡn nhưng sau khi tiêm thuốc thì yếu dần.

"Tôi đưa con về nhà nhưng khi yêu cầu xem bệnh án thì bệnh viện không đưa. Tôi hỏi lý do không đưa thì họ không nói.

Tôi hỏi nguyên nhân con tôi chết thì được 1 bác sĩ trả lời "con tôi bị bệnh nan y, nội tạng hư hỏng hết, không cứu được", anh Dũng bức xúc.

Bác sĩ khám không phải người của bệnh viện!?

Theo anh Dũng, sau khi đưa thi thể Huy về nhà thì nhiều người thân vô cùng bức xúc. Mọi người đưa thi thể cháu đến bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

"Tôi không có ý làm loạn bệnh viện nhưng do người thân bức xúc nên đi theo khá đông.

Chúng tôi yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án của cháu nhưng vẫn không được nên ở lại qua đêm để sáng nay tiếp tục làm việc", anh Dũng nói.

Quảng Ngãi: Bé trai 24 tháng tuổi tử vong bất thường, người nhà mang thi thể vây bệnh viện - Ảnh 2.

Cháu Huy tử vong sau khi bị nôn ói và tiêm thuốc tại bệnh viện

Theo anh Dũng, gia đình vô cùng bức xúc khi biết thông tin bác sĩ Bùi Tá Trường, người khám và tiêm thuốc cho cháu Huy không phải là bác sĩ của bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

"Tại sao bác sĩ Tường lại khám cho con tôi trong khi không phải là bác sĩ ở đây", anh Dũng chất vấn.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho hay, bác sĩ Trường là bác sĩ của trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi).

Bác sĩ Trường có trình độ thạc sĩ. Ông Trường khám cho cháu Huy vì 2 đơn vị có trao đổi hợp tác về chuyên môn.

"Về tư cách pháp nhân, bác sĩ Trường hoàn toàn đủ tư cách vì ông có chứng chỉ hành nghề, có trình độ thạc sĩ.

Vụ việc cháu Huy chúng tôi đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho công an tiến hành niêm phong, điều tra làm rõ.

Nguyên nhân cháu Huy tử vong phải chờ kết luận của cơ quan công an. Nếu bệnh viện có sai sót, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý", bác sĩ Lân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại