Quang Lê xúc động gặp lại người mẹ 80 tuổi từng ôm chầm lấy mình khóc như mưa

Tùng Ninh |

"Từ năm 2010, khi tôi lần đầu tiên về Việt Nam, mẹ đã tìm đến gặp tôi rồi ôm chầm lấy tôi khóc như mưa" – Quang Lê nói.

Mới đây, kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh gặp lại một fan đặc biệt của mình tại Hà Nội, người được anh ưu ái gọi là mẹ. Clip này quay đã một thời gian nhưng đến giờ mới được đăng tải.

Trong clip, Quang Lê cùng người mẹ đặc biệt của mình đi ăn uống, dạo chơi khắp Hà Nội. Anh xúc động nói:

Quang Lê xúc động gặp lại người mẹ 80 tuổi từng ôm chầm lấy mình khóc như mưa - Ảnh 1.

Fan hâm mộ 80 tuổi và Quang Lê

"Ngồi bên cạnh tôi lúc này là một người mẹ của tôi. Nói đúng ra, đây là một fan hâm mộ, nhưng vì quá thân thiết và cũng ở tuổi mẹ tôi nên tôi coi như một người mẹ.

Mẹ nghe nhạc của tôi từ năm 60 tuổi mà năm nay mẹ 80 tuổi rồi vẫn nghe. Từ năm 2010, khi tôi lần đầu tiên về Việt Nam, mẹ đã tìm đến gặp tôi rồi ôm chầm lấy tôi khóc như mưa.

Từ đó trở đi, lần nào tôi về Hà Nội diễn mẹ cũng đi nghe tôi hát. Mẹ đi cả Thanh Hóa, Thái Bình nghe tôi hát. Mẹ bảo: "Cứ con đi đâu là mẹ đi đấy".

Tiếp lời Quang Lê, cụ bà 80 tuổi chia sẻ: "Xin chào khán giả của Quang Lê, tôi là Nguyễn Thị Tuyết Mến, hiệu là Hoài Nam. Tôi nghe và hâm mộ Quang Lê từ rất lâu rồi, khi con chưa về nước, còn diễn ở hải ngoại.

Từ lần đầu tiên xem băng Thúy Nga thấy Quang Lê tôi đã hâm mộ và quý con rồi. Điểm đầu tôi tôi thích là Quang Lê hát rất hay. Điểm thứ hai là con có vóc dáng giống hệt ông nhà tôi ngày xưa.

Ông nhà tôi tên Vũ Thanh Sơn, gốc ở Hải Hậu, Nam Định. Lấy tôi xong, ông nhà tôi đi bộ đội và hi sinh ở chiến trường Campuchia.

Quang Lê xúc động gặp lại người mẹ 80 tuổi từng ôm chầm lấy mình khóc như mưa - Ảnh 3.

Cả hai cùng nhau dạo phố

Không chỉ riêng tôi mà bạn bè tôi ai cũng bảo nhìn Quang Lê giống ông nhà tôi lắm.

Thời gian đó, suốt ngày tôi mở Quang Lê lên nghe và ngồi khóc một mình. Con cháu tôi đều biết, cứ bảo nhau: "Lên mà xem, bà đang khóc đấy". Cứ hễ mở băng lên là tôi lại thấy hình ảnh ông nhà tôi ngày xưa.

Điểm giống nhất ở Quang Lê với ông nhà tôi là cách bước đi. Ông nhà tôi ngày xưa có cái đầu gối đặc biệt, hay bị người ta nói là "đầu gối gọi gái". Trước khi đi bộ đội, ông nhà tôi nhiều gái theo lắm vì có điệu đi rất mê hồn. Giờ thì tôi thấy Quang Lê có dáng đi y hệt.

Tôi thích nhất bài Sương trắng miền quê ngoại do Quang Lê thể hiện. Tôi là người Hà Nội gốc nhưng đi tản cư nên đồng cảm với nỗi niềm của bài hát, "sương trắng" chính là sự ly hương.

Năm 2010, khi lần đầu Quang Lê về Việt Nam đã gặp tôi ở Nhà ca nhạc Hồ Gươm Xanh. Lúc đó, Quang Lê diễn xong, tôi vào gặp xong ôm chầm lấy con rồi khóc nức nở".

Tiếp đó, Quang Lê có hỏi bí quyết cụ bà làm thế nào để trẻ lâu, khỏe mạnh thì cụ bà nói:

"Để giữ được sức khỏe như tôi, điều thứ nhất là tư tưởng phải thoải mái, vui vẻ, yêu quý mọi người. Lúc nào yêu quý mọi người tôi cũng hạnh phúc.

Quang Lê xúc động gặp lại người mẹ 80 tuổi từng ôm chầm lấy mình khóc như mưa - Ảnh 4.

Fan hâm mộ 80 tuổi từng bật khóc ôm chầm lấy Quang Lê

Trong ăn uống, tôi không bao giờ ăn quá nhiều, chỉ ăn vừa đủ, ăn những đồ có lợi, dù khó ăn cũng chịu khó. Đồ ăn ngon mà không có lợi thì phải hạn chế dần.

Tôi 80 tuổi rồi nhưng tóc vẫn đen, không bạc, vẫn đủ sức khỏe đi khắp nơi".

Cuối cùng, cụ bà còn nhắn Quang Lê: "Bao giờ con cưới thì mẹ đi, mẹ tặng dây chuyền cho".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại