Không quân Triều Tiên: Lạc hậu 50 năm vẫn ‘dọa’ hủy diệt Mỹ

Với đội ngũ tiêm kích chủ yếu là các “mẫu cổ lỗ sĩ” như MIG-21 và Shenyang F-6 và một số ít “đỡ lạc hậu hơn” như SU-25, MIG-29 nhưng không quân Triều Tiên vẫn khẳng định đủ sức tấn công và tiêu diệt những kẻ thù chỉ bằng một phát đạn.

Những ngày qua, một đoạn video hiếm hoi về lực lượng không quân của Triều Tiên có biểu tượng của hãng thông tấn nhà nước KCNA đã xuất hiện trên mạng chia sẻ YouTube và trở thành đề tài bàn tán, giễu cợt của nhiều người.

Trong đoạn video dài chưa đến 2 phút quay lại cảnh diễn tập sẵn sàng chiến đấu của các phi công Triều Tiên, các phi công này đã khẳng định trước chỉ huy của mình rằng họ đã “cực kỳ sẵn sàng để tổ chức tấn công và hủy diệt kẻ thù thành tro bụi chỉ với một lần khai hỏa”.

Một chiếc tiêm kích "siêu cổ" Shenyang F-6 của không quân Triều Tiên.

Điều đáng nói là với những trang phục, thiết bị, khí tài và vũ khí xuất hiện trong đoạn phim đó, không khó để người ta nhận ra lực lượng không quân nhân dân Triều Tiên đang lạc hậu hơn so với không quân của “người anh em” Hàn Quốc tới 40-50 năm.

Đó là những mẫu tiêm kích đã được sử dụng trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước như MIG-21 (do Nga sản xuất) và Shenyang F-6 (Thẩm Dương J-6 do Trung Quốc sản xuất, hiện đã được Trung Quốc đưa vào bảo tàng không quân) và chỉ có một số rất ít các mẫu máy bay chiến đấu “đời mới” như SU-25 hoặc MIG -29 (Nga).

Mặc dù được gọi là tiêm kích đời mới nhưng các mẫu SU-25 hay MIG-29 vẫn còn thua kém khá nhiều so với đội ngũ ROKAF F-16 hay F-15 của Hàn Quốc chưa kể đến những mẫu phi cơ chiến đấu và ném bom hiện đại nhất thế giới của Mỹ.

Không rõ là cuộc diễn tập này được Triều Tiên tổ chức vào khi nào nhưng dựa vào tình huống giả định mà ông Kim Kwang Hyok – Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên nói với các phi công thì có thể đoạn video này đã được hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA quay hồi năm 2012.

Ông Kim Kwang Hyok nói: “Chủ nghĩa khủng bố được các quốc gia hậu thuẫn và do đế quốc Mỹ và chính phủ của Lee Myung Bak ở Hàn Quốc phát động tấn công đã tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên. Tất cả lực lượng không quân và phòng không của quân đội Triều Tiên được lệnh sẵn sàng tấn công và hủy diệt những kẻ thù này chỉ với một lần khai hỏa”.

Đáp lại mệnh lệnh của ông Kim Kwang Hyok, phi công trẻ có tên O Hak Jin đã tuyên bố: “Chỉ cần vài phút để biến những nỗ lực của kẻ thù (tấn công vào các lãnh đạo tối cao của Triều Tiên) biến thành tro bụi. Chúng tôi sẽ nhấm chìm sào huyệt của chúng trong biển lửa chỉ bằng một lần xuất kích”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại