Đới Húc – “Gã đại tá khùng” trong lòng quân đội Trung Quốc

Vốn đã rất “nổi tiếng” trong cộng đồng mạng Trung Quốc bằng những phát ngôn sặc mùi “diều hâu, hiếu chiến và pha chút khùng điên” nhưng mới đây viên đại tá Đới Húc, một sỹ quan không quân của PLA, lại tiếp tục “nổ” trên mạng Internet khi cho rằng “dịch cúm gia cầm H7N9 là vũ khí tâm lý và sinh học của Mỹ”.

Đới Húc – “Gã đại tá khùng” trong lòng quân đội Trung Quốc
Đại tá Đới Húc, sỹ quan không quân của PLA, giảng viên ĐH Quốc phòng Trung Quốc.

Trong nước, Đới Húc được gọi là một “học giả” có chút tên tuổi bởi bên cạnh là một sỹ quan không quân, là giảng viên của trường ĐH Quốc phòng Trung Quốc, là giám đốc Viện nghiên cứu về An ninh và Hợp tác hàng hải Trung Quốc, ông này cũng đã từng có một số cuốn sách bán rất chạy viết về các vấn đề chiến lược của quân đội Trung Quốc và an ninh quốc gia được những người theo chủ nghĩa dân tộc hết sức tán dương.

Thậm chí, nhiều người ở Trung Quốc còn coi ông này là một “chiến lược gia” trong các vấn đề quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Nhưng với các nhà bình luận và quan sát chính trị quốc tế, cái tên Đới Húc thường được đánh giá là một kẻ “khùng điên chuyên phát ngôn lăng nhăng”.

Trong blog cá nhân trên mạng “Sina Weibo” mới đây, đại tá Đới Húc viết: “Nó (cúm H7N9) giống như dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003. Vào thời điểm đó, Mỹ đang chiến đấu ở Iraq và lo ngại rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng cơ hội đó để thực hiện các hành động khác. Đây là lý do vì sao họ đã sử dụng những vũ khí tâm lý và sinh học để chống lại Trung Quốc. Tất cả mọi nơi ở Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn và đó chính là những gì Mỹ mong muốn. Giờ đây, Mỹ đang sử dụng lại đúng thủ đoạn cũ”.

Nhiều người hẳn sẽ rất lấy làm buồn cười với những lời tố cáo này của ông Đới Húc nhưng điều đáng nói là những phát ngôn này lại được không ít người dùng Internet Trung Quốc tán dương. Chỉ trong vài ngày, bài viết của ông này được chia sẻ hơn 30.000 lần qua mạng.

Chưa hết, dù hầu hết những bài viết hay phát ngôn của ông này đều mang tính cực đoan và dân tộc chủ nghĩa nhưng giới truyền thông Trung Quốc lại tỏ ra khá “ưu ái và thích thú”. Hai tờ báo lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc là Nhân dân nhật báo và Thời báo hoàn cầu thậm chí đã dành riêng một “khoảng đất” trong mỗi số báo cho các bài viết của ông Đới Húc này.

Ông Đới cũng thường xuất hiện với vai trò là một nhà bình luận thời sự quốc tế trên đài truyền hình trung ương để nhiều lần truyền bá quan điểm về “sự tráo trở và nhiều mặt của Mỹ đối với Trung Quốc”.

Nhưng cư dân mạng Trung Quốc có vẻ như khá 'thích thú' với viên đại tá này. Năm 2010, hơn 300.000 người dùng Internet Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu chọn Đới Húc là 1 trong 9 nhà bình luận trực tuyến nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cũng trong năm nay, tờ Thời báo Hoàn cầu đã xếp ông ta vào danh sách “10 người phát ngôn trực tính và có đạo đức nhất Trung Quốc”.

Tháng 12/2011, hàng chục triệu người dùng của cổng thông tin mạng lớn thứ 2 Trung Quốc Tencent đã dựa vào những kết quả bỏ phiếu của năm 2010 để xác nhận Đới Húc là 1 trong số 9 nhà “học giả có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng Internet của Trung Quốc”.

Nổi tiếng như thế nên không có gì lạ khi tài khoản Weibo (một dịch vụ tương tự mạng xã hội Twitter) của ông Đới có đến 250.000 người quan tâm và đó thực sự là một công cụ rất đắc lực giúp ông này truyền bá tư tưởng của mình trong các vấn đề an ninh – quốc phòng.

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng Đới Húc nổi tiếng một phần bởi tư tưởng “căm ghét Mỹ đến tận xương tủy” và thường xuyên rêu rao rằng Mỹ đang âm mưu rất nhiều “trò bẩn” để ngăn cản sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.

Đới Húc – “Gã đại tá khùng” trong lòng quân đội Trung Quốc
Ông Đới cũng thường xuất hiện với vai trò là một nhà bình luận thời sự quốc tế trên đài truyền hình trung ương để nhiều lần truyền bá quan điểm về “sự tráo trở và nhiều mặt của Mỹ đối với Trung Quốc”

Một ví dụ điển hình nhất thể hiện tư tưởng “bài Mỹ” đến cùng cực của Đới Húc là bài diễn văn dài 2 tiếng của ông này tại Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế của quân đội Trung Quốc (PLA) đặt trụ sở tại Nam Kinh, hồi năm 2009.

Bài phát biểu có tựa đề: “2030: Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự chia cắt: Chiến lược trở thành đế chế toàn cầu của Mỹ và cuộc khủng hoảng của Trung Quốc”. Trong bài phát biểu bí mật nhưng sau này bị lộ ra và phát tán rộng rãi trên Internet, ông Đới Húc đã tố cáo Mỹ đang có những âm mưu rất hiểm độc đối với Trung Quốc như:

-Tìm cách giảm 20% dân số thế giới trong đó Lầu Năm Góc âm mưu khuyến khích các quốc gia láng giềng của Trung Quốc như Ấn Độ, Nhật Bản hay các nước châu Á khác phát triển vũ khí hạt nhân để làm đối trọng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

- Âm mưu phá hủy các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Pakistan núp dưới danh nghĩa cuộc chiến tranh chống Taliban.

- Bí mật kiểm soát 21 trong tổng số 28 ngành công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc.

- Tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 để bí mật bòn rút tiền của Trung Quốc và các nước khác.

- Khuyến khích Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để làm tổn hại đến vai trò của Trung Quốc trong khu vực.

- Tham gia vào các dự án ngắn hạn hay dài hạn để kích động các cuộc nổi loạn chống chính phủ Trung Quốc ở Tây Tạng hay Tân Cương.

- Âm mưu lừa Nga phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Trung Quốc để sau đó cả 2 nước cùng bị hủy diệt và Mỹ tự do trở thành bá chủ thế giới.

- Âm mưu chia cắt Trung Quốc thành các quốc gia tự trị nhỏ hơn và trở thành đồng minh thân cận của một số nước này.

Bài phát biểu với những quan điểm khá lạ đời này của ông Đới Húc đã lập tức trở thành trò cười cho khá nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người gọi ông ta là kẻ mắc bệnh “hoang tưởng”, thậm chí một số chuyên gia và nhà phân tích an ninh Trung Quốc còn bày tỏ sự bất bình và xấu hổ vì những phát ngôn này của ông Đới khi trao đổi với các đồng nghiệp quốc tế.

Mới đây, khi phát biểu ý kiến về bài viết cho rằng dịch cúm H7N9 đang hoành hành tại Thượng Hải là “vũ khí tâm lý và sinh học của Mỹ để phá hoại Trung Quốc”, ông Lý Khai Phục – cựu giám đốc Google tại Trung Quốc và là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên trang “Sina Weibo” đã bình luận một cách khá mỉa mai: “Nếu vậy, việc Mỹ hay Đức sáng chế ra những chiếc ô tô hẳn phải chứa đựng một âm mưu lớn hơn nhiều bởi hàng năm con số người chết vì tai nạn ô tô ở Trung Quốc là rất lớn”.

La Xương Bình, Phó tổng biên tập của tạp chí “Tài chính – Kinh tế” Trung Quốc cũng phản đối ông Đới bằng bình luận: “Tôi tin rằng phần lớn các binh sỹ sẽ không ủng hộ quan điểm này. Ông Đới Húc phải từ chức và xin lỗi những gia đình của các nạn nhân”.

Đới Húc – “Gã đại tá khùng” trong lòng quân đội Trung Quốc
Khi bình luận về xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, ông Đới Húc đã từng tuyên bố: Trung Quốc cần phải trả đũa Nhật, tiêm kích SU-30 của Trung Quốc cần phải được xuất kích.

Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, trong khi ông Đới có khá nhiều “đất” để truyền bá những quan điểm này của mình trên các tờ như Nhân dân nhật báo, Thời báo Hoàn cầu hay CCTV thì chưa hề có một học giả Trung Quốc nào được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để bày tỏ sự phản đối với quan điểm của ông ta ngoài những lời phản đối yếu ớt và kín tiếng thông qua các kênh bình luận cá nhân hay những lời nói trong lúc “trà dư, tửu hậu”. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi: Phải chăng ông Đới được PLA hay chính quyền Trung Quốc ngầm ủng hộ và hậu thuẫn?

Và chính vì thế nên ông Đới Húc lại tiếp tục lên tiếng vẫn với giọng điệu không thay đổi. Ngày 7/4, trong bài viết đăng trên blog Weibo, ông Đới tuyên bố: “Mọi người đều biết rằng có một nhóm người ở Trung Quốc đã bị Mỹ tiêm nhiễm những ý nghĩ độc hại. Giờ đây nhóm người quỷ quái giả dạng người Mỹ đang tấn công tôi. Tuy nhiên tôi sẽ không lùi dù chỉ nửa bước”.

Ngay lập tức, blog của ông Đới Húc đã có thêm 40.000 người quan tâm mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại