Câu chuyện Đại tướng gửi tặng bộ đồ cắt tóc cho cán bộ, chiến sĩ

(Soha.vn) - Kể cả khi còn tại ngũ và nay đã nghỉ hưu, Trung tá Lê Sỹ Lịch vẫn thường nhắc lại câu chuyện xúc động, đầy kỷ niệm này về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trung tá Lê Sỹ Lịch từng là cán bộ thuộc Phòng Chính trị Sư đoàn 316, nay nghỉ hưu ở xóm 16, xã Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Những năm tháng đầu ngay sau giải phóng Miền Nam 1975, ông là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17 công binh Sư đoàn. Kể cả khi còn tại ngũ và nay đã nghỉ hưu, ông vẫn thường nhắc lại câu chuyện xúc động, kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 316 cơ động về đóng quân tại căn cứ Lai Khê, thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ củng cố tổ chức, bổ sung trang bị, giúp nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống mới và chuẩn bị bước vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Một tin vui làm nức lòng cán bộ chiến sĩ là được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm.

Trong chuyến thăm Sư đoàn, Đại tướng đột xuất ghé thăm Đại đội 3, Tiểu đoàn 17 công binh mà không thông báo trước. Doanh trại Đại đội 3 là một dãy nhà cũ, thưng giấy dầu, lợp tôn. Doanh trại nằm giữa rừng cao su bạt ngàn. Đơn vị vẫn đang công tác bình thường. Binh nhì Nguyễn Văn Sông, quê ở Bắc Giang đang làm nhiệm vụ gác cổng doanh trại, mang súng trường CKC chỉnh tề, đứng ngay ngắn trong vọng gác. Khi phái đoàn của Đại tướng tiến vào, Sông run lắm. Đại tướng đi đầu chìa tay phải bắt tay Sông. Lúng túng vài giây, Sông đưa tay trái định chào đáp lễ vì tay phải đang giữ dây súng. Đại tướng mỉm cười, không bắt tay nữa mà chuyển đặt lên vai, vỗ vỗ thân mật, động viên Sông tiếp tục làm nhiệm vụ.

Câu chuyện Đại tướng gửi tặng bộ đồ cắt tóc cho cán bộ, chiến sĩ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Sư đoàn 316. Ảnh tư liệu.

Thiếu uý Đại đội trưởng Nguyễn Văn Lực giới thiệu sơ bộ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đại tướng không đi vào nhà mà đi vòng quanh doanh trại quan sát rồi đến giữa sân. Cán bộ chiến sĩ đến quây quần bên Đại tướng. Sau một hồi hỏi han săn sóc, thấy nhiều chiến sĩ tóc tốt, Đại tướng hỏi:

- Tại sao có nhiều chiến sĩ tóc tốt vậy?

Đại đội trưởng Nguyễn Văn Lực trả lời:

- Báo cáo Đại tướng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, công việc đơn vị nhiều quá nên anh em chưa kịp cắt. Chỉ huy đại đội đã có kế hoạch cho anh em tự cắt tóc cho nhau, nhưng tình hình khu vực rất phức tạp, đi lại khó khăn, mìn nhiều, anh em chưa mua được kéo ạ!

Đại tướng trìu mến nhìn cán bộ chiến sĩ một lượt, rồi nói:

- Ngày mai, tôi sẽ gửi cho đơn vị một bộ đồ cắt tóc.

Rồi Đại tướng thân mật hỏi han sức khoẻ, đời sống, tâm tư nguyện vọng của mọi cán bộ chiến sĩ. Đại tướng nhắc nhở anh em sống trong khu vực cây rừng rậm cần đề phòng rắn cắn, nhiều muỗi, dễ gây bệnh sốt rét. Các chiến sĩ còn trẻ, phải biết bảo ban nhau giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhà cửa, giấy dầu thưng nếu hổng phải che chắn lại, dột thì lợp bổ sung. Màn rách, chưa được cấp phát mới phải vá… Nghe lời Đại tướng căn dặn, mọi người rất xúc động. Vừa mới thăm sơ bộ đơn vị, Đại tướng đã huấn thị rất nhiều nội dung công việc mà chỉ huy cùng mọi cán bộ chiến sĩ chưa kịp nghĩ ra.

Ngày hôm sau, chiếc ô tô chở một cán bộ trong đoàn công tác của Đại tướng bất ngờ đến thẳng lán chỉ huy Đại đội 3, trao tận tay Đại đội trưởng Lực món quà của Đại tướng. Đó là hai bộ đồ cắt tóc còn mới, gồm kéo, tông đơ, dao cạo…

Cùng với cán bộ chiến sĩ đơn vị được sử dụng món quà tặng của Đại tướng, Trung tá Lê Sỹ Lịch luôn tâm niệm đó là niềm vinh dự, tự hào lớn. Cả cuộc đời quân ngũ gắn bó với Sư đoàn 316, anh từng có trên dưới ba chục năm phụ trách phòng truyền thống Sư đoàn. Anh tâm sự rằng, rất tiếc sau nhiều lần cơ động, di chuyển đơn vị đến những vị trí cách nhau hàng ngàn cây số, từ Nam ra Bắc, tham gia chiến đấu ở những chiến trường khác nhau nên nhiều hiện vật truyền thống Sư đoàn bị thất lạc và hỏng, trong đó có kỷ vật đồ cắt tóc. Tuy kỷ vật không còn trong phòng truyền thống, nhưng với Lê Sỹ Lịch cũng như cán bộ chiến sĩ Đại đội 3, kỷ niệm về bộ đồ cắt tóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn mãi khắc cốt ghi xương và được kể cho nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ nghe.

Trong tất thảy những câu chuyện về huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, câu chuyện trên chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng ở đó chất chứa tình cảm, sự quan tâm, phong cách giản dị, gần gũi chiến sĩ của một vị Tổng Tư lệnh.

Đại tướng vừa đi xa. Xin được nhắc lại kỷ niệm của cựu chiến binh Lê Sỹ Lịch đối với người Anh Cả huyền thoại của Quân đội để thêm một lần bày tỏ tình cảm trân trọng và tiếc thương Đại tướng, qua đó góp phần cho mỗi cán bộ trẻ học tập, rèn luyện và hành động theo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực người cán bộ Quân đội hôm nay.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại