Quan Công muốn Hạ Cánh An Toàn, Trương Phi cúi đầu xin lỗi… cá

Trương Lương |

Hai vụ việc do Quan Vũ và Trương Phi gây ra khiến đường lối trị quốc "nhân hòa" của Lưu Bị mất uy tín trầm trọng.

Hồi thứ 10:

Lưu Bị xót công quỹ, đòi Quan Vũ tiền xăng

Khổng Minh thương ngư dân, buộc Trương Phi xin lỗi

Đúng như dự đoán của Khổng Minh, sau khi tự tiện cưỡi con "Xích Thố đời mới" Lexus 570 biển trắng phi thẳng đến Kinh Châu, Quan Vũ lập tức đổi biển.

Vừa vào thành, Quan Vũ truyền gọi Biển Thủ, viên quan quản lý tài sản công và các loại biển số xe, ngựa, kiệu… của quân Thục.

- Ngươi hãy mang cho ta một cái biển xanh số Độc Nhất Vô Nhị (1102) ra đây!

Biển Thủ nói:

- Thưa tướng quân, thật là tiếc, vừa mới hôm nọ khi qua đây chơi, quân sư Khổng Minh đã vô tình lấy được biển số này rồi cho gắn vào kiệu, trở về Thành Đô. Quân sư còn nói: "Ta là Ngọa Long, bọn Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải khen là kỳ tài nghìn năm có một, nên quay được cái biển số này thật là ý trời! Ý trời!!!"

Quan Vũ tiếc nuối:

- Thế thì thôi vậy, ngươi mang biển khác ra đây, ta thích cái Phát Lộc Phát Tài (8683). Mau!

Biển Thủ nhăn mặt, ra vẻ có điều không dám nói. Quan Công nổi giận quát:

- Có chuyện gì mà ngươi cứ ấp a ấp úng như thế? Nói mau! Không ta chém!

- Thưa tướng quân, đúng cái biển này thì hôm trước Trương tướng quân lại lấy rồi.

- Thật sao?

- Trương tướng quân còn bảo, vợ con, họ hàng đều thích đuôi này, nên bắt hạ thần lọc hết ra, mang về Thành Đô phát cho gia quyến. Lộc Phát Lộc Phát (6868), Tứ Lộc (6666) hay Tứ Phát (8888), Mãi Lộc Mãi Lộc (2626), Hái Lộc Hai Phát (2628), Phát Tài Phát Lộc (8386)... trong kho đều hết ráo cả. Hạ thần không dám trái lời Trương tướng quân, nếu không chắc chắn bị một trận đòn thâm tím mặt mày.

Quan Vũ nghe xong thừ người, than:

- Ôi, ta số siêu đen! Hết đụng hàng quân sư lại đến tam đệ!

Rồi bảo Biển Thủ:

- Hôm trước ta gặp một giấc mơ dữ quá, thấy đại ca và quân sư cứ nhìn ta trừng trừng vẻ vô cùng tức giận... Thôi, ngươi lấy cho ta biển Hạ Cánh An Toàn (7204) ra đây. Đừng bảo là không còn nữa nhé?

Biển Thủ giơ điện thoại lên vuốt gõ check check một hồi, mừng rỡ:

- Thưa Tướng quân, số này còn nguyên! Chỉ hiềm nỗi chúa công mới có lệnh là phải chọn số ngẫu nhiên, nên đã sai hạ quan làm một cái hòm gỗ giống cái hòm điện tử xèng, cho tất cả vào đó, ai muốn lấy thì quay số. Chúa công còn dặn: Ai làm sai, chém! Nên bây giờ dù tướng quân có muốn Hạ Cánh An Toàn thì hạ quan cũng không dám chắc sẽ được.

Quan Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi ngửa mặt lên cười đắc thắng, sai Biển Thủ cứ mang hòm gỗ ra, rồi bất ngờ vung thanh long đao trứ danh lên, bổ một nhát đứt ngọt cái khóa hòm.

Đoạn sai lính mở hòm, nhặt đúng cái biển xanh Hạ Cánh An Toàn, gắn vào đuôi con "Xích Thố đời mới" Lexus 570. Lại sai ghi ngày đăng ký lùi về trước tận 2 năm.

Trước khi đi Quan Vũ còn quay lại dặn Biển Thủ:

- Ai hỏi thì cứ bảo ta quay ngẫu nhiên được số này. Nếu chuyện lộ ra, chém!

Từ sau khi gắn biển xanh Hạ Cánh An Toàn cho con Lexus 570, Quan Vũ như hổ mọc thêm cánh, ra ải vào thành như đi chợ. Dân vùng Kinh Châu ai cũng mắt tròn mắt dẹt, xì xào bàn tán. Thế rồi chuyện cũng đồn về Thành Đô. Lưu Bị than với Khổng Minh:

- Lòng dân bức xúc vì những hành vi hợm hĩnh của Vân Trường. Ta nghe theo quân sư tiến vào Tây Xuyên hình thành thế chân vạc và lấy đường lối "nhân hòa" để đối trọng với "thiên thời" của Tào Tháo, "địa lợi" của Đông Ngô. Vậy mà nay Vân Trường làm ta mất uy tín quá!

Ta muốn trị tội nặng, nhưng Vân Trường lại là nghĩa đệ của ta. Theo quân sư phải làm thế nào bây giờ?

Khổng Minh đáp:

- Thần cũng đã nghĩ về mối họa "lòng dân bức xúc" bấy lâu, nên đã triệu hỏi quan quản lý xăng dầu là Phi Mã thì được biết: Theo quy định Vân Trường vốn không thuộc diện được dùng xe công, nên sẽ bị truy thu tiền xăng dùng từ trước đến nay.

Phi Mã tính ra Vân Trường đã "đốt" hết 29 lượng vàng tiền xăng. Thật bất ngờ con số này bằng đúng chỉ số nợ công chia cho bình quân đầu người mà dân Thục ta phải gánh. Nay Chúa công nên ra lệnh đòi Vân Trường trả hết tiền xăng mới cho tiếp tục dùng Lexus 570, và kể từ nay chỉ được dùng đúng vào việc quân mà thôi! Trái lệnh thì lập tức thu hồi "Xích Thố đời mới".

Lưu Bị cho là phải, lập tức sai viết giấy đòi nợ Quan Vũ 29 lượng vàng.

Quan Công muốn Hạ Cánh An Toàn, Trương Phi cúi đầu xin lỗi… cá - Ảnh 1.

Lệnh vừa truyền đi Quan Vũ thì tin dữ khác liên quan đến Trương Phi ập tới Lưu Bị, Khổng Minh.

Quan coi sóc văn thư, họ Biên tên Chế, khệ nệ ôm một tập giấy tờ dày cộp vào, quỳ tâu:

- Thưa chúa công và quân sư, thật khủng khiếp, trong vòng 1 ngày hôm qua, hàng nghìn ý kiến khiếu nại của người dân, chính danh chứ không hề nặc danh, để tên họ đàng hoàng, tố cáo Trương tướng quân.

Rồi Biên Chế trình bày cặn kẽ sự việc mà muôn đơn như một phản ánh: Trương Phi cho mở một xưởng luyện sắt thép để rèn đúc binh khí ngay ven bờ sông nhưng không xử lý nước thải, các chất độc và kim loại nặng từ xưởng chảy tràn ra làm cho không một sinh vật nào dọc con sông sống được. Cá mú chết nổi trắng sông kéo dài hàng trăm dặm.

Ngư dân vô cùng khổ sở, dư luận phẫn nộ.

Nghe đến đây, Lưu Bị thất kinh thốt lên câu gì đó có từ "nhân hòa" nhưng không ai nghe rõ. Khổng Minh trấn an:

- Chúa công đừng quá đau lòng kẻo ảnh hưởng đến long thể, lỡ dở việc lớn. Thần nghe mà đau xót cho dân quá, nhưng chúng ta phải bình tĩnh. Nhất định phải làm rõ trắng đen. Nếu Trương Phi có tội thì phải xử nghiêm để vỗ yên lòng dân, nêu cao quốc pháp.

Lưu Bị vẻ gật đầu. Khổng Minh bắt tay ngay xử lý:

- Ta cử Minh Bạch tướng quân đứng đầu vụ điều tra, chịu trách nhiệm cao nhất trước chúa công và ta. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, chính xác, không được hấp tấp, tìm cho ra nguyên nhân và thủ phạm làm cá chết.

Mặt khác, Khổng Minh gửi thư cho Trương Phi thăm dò ý tứ xem thế nào.

Quả nhiên, Trương Phi chối bay chối biến.

Nhưng với tài trí tuyệt đỉnh của mình và sự tận tụy, công tâm của các tướng, cuối cùng Khổng Minh cũng khẳng định được nguyên nhân cá chết như lời phản ánh của dân.

Xưởng luyện kim rèn vũ khí của Trương Phi chính xác là thủ phạm vụ ô nhiễm tai tiếng và nghiêm trọng nhất lịch sử nước Thục.

Biết không thể chối cãi nữa, Trương Phi buộc phải viết biểu nhận tội gửi về Thành Đô, với 4 nội dung rất thống thiết:

1. Công khai xin lỗi.

2. Đền bù 500 nghìn lượng vàng cho ngư dân.

3. Cam kết xử lý hậu quả môi trường, tuyệt đối không tái phạm.

4. Nếu tái phạm xin chịu tội theo quân pháp.

Buổi công khai xin lỗi dân của Trương Phi chưa bao giờ nhiều nước mắt nước mũi đến thế.

Phi đứng giữa, tả hữu hai bên, khóc tu tu, rồi cả bọn cúi gập người xuống:

- Chúng tôi xin lỗi Dân! Chúng tôi xin lỗi Sông! Chúng tôi xin lỗi Tôm! Chúng tôi xin lỗi Cá! …

* Để biết câu chuyện xin lỗi cá chế sẽ diễn biến tiếp ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại