Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp

Pa Dun |

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một ngôi sao hàng đầu nước Pháp, Gerard Depardieu từng là "gã đàn ông rác rưởi" của Paris.

"Gã đàn ông rác rưởi" của Paris

Nói về Gerard Depardieu, cây bút James Mottram của tờ The Independent từng nhận định rằng đây là ngôi sao có "xuất thân và cuộc đời điên khùng khó tin".

Và có lẽ đó là những nhận xét đúng đắn nhất về cuộc đời của Gerard Depardieu, gã trai hư của nền điện ảnh Pháp.

Còn để nói về mình, Dapardieu tự mô tả bản thân là "gã nông dân thô kệch" có "chiếc mũi của võ sĩ quyền Anh".

Vào một ngày cuối tháng 12 năm 1964, tại một gia đình nghèo ở quận Chateauroux, cách thủ đô Paris khoảng 258 km về phía Nam, một cậu bé đã chào đời.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 1.

Đáng buồn là sự ra đời của Depardieu lại không được chính cha mẹ ông mong đợi, bởi trước đó vì quá nghèo khổ nên mẹ ông đã nhiều lần tìm cách phá thai bằng cách đâm kim tiêm vào bụng song bất thành.

Từ khi sinh ra, cuộc đời Depardieu đã gắn bó với chữ nghèo và khổ. Cha của Depardieu là một công nhân thép mù chữ và nghiện rượu nặng. Còn mẹ ông thất nghiệp ở nhà nội trợ. Cuộc sống bần hàn cứ bám chặt lấy cuộc đời của cậu bé Depardieu trong suốt những năm thiếu thời.

Trong cuốn hồi ký Chuyện Đời là Thế (Ca c'est fait comme ca), Depardieu từng tiết lộ rằng nhà ông nghèo đến nỗi Giáng sinh cũng chỉ có mỗi cam để ăn.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 2.

Sau khi mẹ ông sinh thêm 3 người con thì cuộc sống gia đình của Depardieu càng trở nên khổ sở. Năm 13 tuổi, vì nhà nghèo, phải kiếm tiền chăm em, Depardieu bỏ học và trở thành công nhân nhà máy in.

Ngoài những giờ làm cắm mặt trong nhà máy, Depardieu bỏ nhà đi lang thang, kiếm sống ngoài phố.

Những tháng ngay đi bụi khiến Depardieu quen biết rất nhiều kẻ giang hồ, sống vất vưởng bên rìa xã hội. Cuộc sống va chạm ngoài xã hội khiến Depardieu trông trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Ngoại hình cao to, khuôn mặt dễ nhìn của gã trai 13 tuổi dễ dàng lọt vào mắt xanh của những kẻ đồng tính.

"Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình rất được đàn ông đồng tính chuộng. Khi họ tiếp cận tôi đề nghị sex, tôi xin họ tiền", Depardieu chia sẻ.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 3.

Sau khi quyết định bán thân kiếm tiền, tần suất đi khách của Depardieu nhiều đến nỗi danh xưng "trai bao" của ông nổi danh khắp giới đồng tính Paris.

Năm 16 tuổi, chán cảnh suốt ngày phải phục vụ những gã đàn ông, Depardieu chuyển sang đào trộm mộ, đánh cắp vàng bạc, vải vóc. Ông còn tăng thêm "chiến tích" của mình bằng những vụ móc túi, cướp tiền, thậm chí là đánh nhau tranh giành địa bàn.

Cuộc sống của Depardieu bấy giờ là một vòng luẩn quẩn xoay quanh chốn tù ngục. Ngày ấy, danh tính của Depardieu vang xa đến nỗi người ta gọi ông là "gã rác rưởi của Paris".

Ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Pháp

Ắt hẳn rằng ngày ấy chẳng ai tin "gã rác rưởi của Paris" có thể trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Pháp. Nhưng cuộc sống này vốn có rất nhiều điều kỳ diệu và cuộc đời của một người có thể thay đổi một cách bất ngờ.

Trong một lần đi khách, Depardieu đã gặp một người đàn ông chuyên đi tìm kiếm tài năng cho một nhà hát.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 4.

Nhìn thấy tài năng của gã trai láu lỉnh Depardieu, người đàn ông này đã quyết định bao nuôi cho ông đi học kịch nghệ.

Nhưng trong suốt thời gian học diễn xuất, Depardieu vẫn tiếp tục "công việc" trộm đồ của bạn học. Ngày ấy, sinh viên thường xuyên tham gia biểu tình và Depardieu cũng không bỏ qua cơ hội "thó" vài thứ đồ trong lúc họ ngủ bên hè đường.

---

Depardieu bắt đầu được biết đến với tư cách là diễn viên thay vì gã trai bao từ những vở hài kịch diễn ở các nhà hát khắp Paris.

Có lẽ bản thân Depardieu cũng không ngờ rằng những ngày vất vưởng, lê la làm côn đồ khắp đường phố Paris đã mang lại cho ông khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 5.

Nhờ những trải nghiệm đặc biệt này, Depardieu đã hóa thân một cách hoàn hảo vào các vai diễn khiến khán giả nghĩ rằng họ đang tận mắt chứng kiến số phận chân thật của một con người.

Nhờ biệt tài này, Depardieu nhanh chóng trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Pháp. Tính đến nay, Depardieu đã tham gia hơn 170 bộ phim.

Ông từng giành được giải César "Nam diễn viên xuất sắc" khi hóa thân thành một diễn viên yêu bà chủ nhà hát trong bộ phim tâm lý The Last Metro vào năm 1980.

Năm 1985, Depardieu được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Venice cho vai diễn trong phim Police.

Năm 1990, Depardieu đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Cannes với vai diễn chàng kiếm sĩ mũi to yêu đơn phương. Cũng trong năm 1990, ông được đề cử Oscar và giành Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong phim Anh - Green Card.

Không chỉ là siêu sao nước Pháp, Depardieu còn ghi dấu ấn khi xuất hiện trong hàng loạt các bom tấn Hollywood như 1492: Conquest of Paradise (1992), Hamlet (1996), Life of Pi (2012).

Tài năng của Depardieu là điều mà không chỉ nền điện ảnh Pháp mà cả thế giới cũng phải công nhận. Depardieu không sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy như những tài tử nước Pháp nhưng khuôn mặt mang cảm xúc, ánh mắt có hồn và sự trải nghiệm là điều không phải nam diễn viên nào cũng có thể đạt được.

Những va đập trong cuộc sống cho ông những trải nghiệm để có thể đóng cả chính diện lẫn phản diện.

Với những gì đã cống hiến, Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông cũng là Đại sứ văn hóa của Montenegro, một quốc gia Bắc Âu.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 6.

Ngoài ra, Depardieu còn là một người bạn thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai người gặp nhau vào năm 2008 và ngay lập tức tìm thấy sự đồng cảm. Depardieu chia sẻ: "Ông ấy thích phần côn đồ trong con người tôi. Ông ấy hiểu và cảm thông với việc tôi thường nằm ngủ ngoài đường như chết vì say".

Một người cha thất bại

Năm 26 tuổi, ông kết hôn với một nữ diễn viên giàu có nhưng cuộc hôn nhân này chẳng kéo dài bao lâu. Depardieu kết hôn thêm hai lần nữa, có 3 người con và vô số người tình.

Depardieu từng tự gọi mình là một người cha thất bại bởi ông luôn day dứt vì sự vô tâm của chính bản thân mình.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 7.

Những hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của gia đình Depardieu.

Cũng như cha mình, Depardieu nghiện rượu nặng. Nhưng chuếnh choáng tâm lý của những năm đầu tuổi trẻ khiến ông luôn bị hoang mang trong suốt những năm tháng sau đó của cuộc đời.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 8.

Depardieu cùng con trai Guillaume.

Và vì thế, Depardieu tìm tới rượu để khỏa lấp đi sự trống rỗng trong tâm hồn.

"Tôi bị ám ảnh bởi nhiều nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Tôi cảm thấy trái tim mình bị thương tổn. Mỗi lần ở khách sạn một mình, tôi phải uống tới không biết gì mới ngủ nổi", Depardieu từng chia sẻ.

Có 3 người con nhưng những gì ông cho họ chủ yếu là tiền chứ không phải tình thương và sự quan tâm. Những ảnh hưởng tâm lý từ cha khiến cho Depardieu chưa một lần nói lời yêu thương với con của mình.

Quá khứ làm trai bao đầy tủi nhục của ngôi sao hàng đầu nước Pháp - Ảnh 9.

Guillaume ra đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Bản thân Depardieu đã phải trả giá cho sự vô tâm của chính bản thân mình đối với con cái. Guillaume, con trai của Depardieu qua đời vào năm 2008 ở tuổi 37 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Bi kịch thay, trước khi chết Guillaume cũng nghiện ma túy và bán dâm cho người đồng tính. Và anh cũng từng ngồi tù vì những tội danh liên quan tới ma túy và ăn trộm.

Depardieu thừa nhận rằng những thiếu thốn tình cảm mà ông mang đến cho những đứa con của mình đã khiến chúng có tuổi thơ bất hạnh hơn những đứa trẻ khác.

Mỗi lần đóng phim về thay vì chơi cùng lũ trẻ thì ông lại đắm say trong men rượu và đàn bà...

Và đến tận bây giờ ông vẫn luôn dằn vặt bản thân mình vì những sai lầm trong quá khứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại