Cô gái nóng bỏng hôn bạo liệt Vũ "Về nhà đi con": Anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi!

Thảo Nguyên |

"Ngoài đời, tôi xem anh Quốc Trường như 1 đàn anh trong nghề và rất tôn trọng anh. Nên khi đóng cảnh ôm hôn, thân mật với nhân vật Vũ, tôi không khỏi ngại ngùng", Cao Diệp Anh chia sẻ.

Tập 42 của phim Về nhà đi con gây ấn tượng với khán giả với màn "cứu chồng" của Anh Thư (Bảo Thanh). Cụ thể, trong chuyến đi trăng mật với vợ, vì quá háo sắc, Vũ (Quốc Trường) đã rơi vào bẫy của 1 cô gái xinh đẹp, nóng bỏng ở bể bơi (Cao Diệp Anh thủ vai).

Cô gái này đã dùng lợi thế hình thể để cài bẫy, đưa Vũ lên giường rồi dàn cảnh đánh ghen đòi bồi thường. Rất may mắn là Thư có mặt kịp lúc để giải cứu cho Vũ. Màn giải cứu này của Thư khiến khán giả vô cùng thích thú.

Cô gái nóng bỏng hôn bạo liệt Vũ Về nhà đi con: Anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi! - Ảnh 1.

"Nữ quái" khoe thân hình nóng bỏng ở bể bơi để dụ dỗ Vũ.

Đóng góp không nhỏ vào thành công của cảnh quay này là nhờ diễn xuất và sự dấn thân của Cao Diệp Anh (vai cô gái nóng bỏng). Mặc dù chỉ là vai phụ song Cao Diệp Anh nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả nhờ diễn xuất đầy dấn thân và thân hình tuyệt đẹp.

Diệp Anh cho hay, khi nhận được kịch bản nhân vật, cô rất thích thú vì được làm "mồi nhử" để cho Vũ - 1 tay sát gái, lăng nhăng một bài học thích đáng:

"Bản thân tôi ngoài đời rất ghét và coi thường những anh chàng dạng "play boy" như Vũ. Với tính cách của nhân vật Vũ, khi xem phim tôi thấy Vũ cần được "dạy dỗ" để bớt tính trăng hoa, háo sắc.

Thế nên khi đọc kịch bản nhân vật cô gái nóng bỏng ở bể bơi sẽ lừa Vũ 1 vố đầy ngoạn mục, tôi thấy vô cùng thích thú. Thực sự, đạo diễn Danh Dũng đã quá xuất sắc khi để chi tiết này vào kịch bản, giúp khán giả được hả hê khi Vũ rơi vào bẫy.

Lúc nhận vai "nữ quái" lừa tình Vũ, tôi rất phấn khích khi chính mình được "xử lý" Vũ để anh ta bớt ngông nghênh, tạo thế cân bằng cho Thư".

Cô gái nóng bỏng hôn bạo liệt Vũ Về nhà đi con: Anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi! - Ảnh 2.

"Lúc nhận vai "nữ quái" lừa tình Vũ, tôi rất phấn khích khi chính mình được "xử lý" Vũ để anh ta bớt ngông nghênh".

Mặc dù rất hào hứng khi được hóa thân thành "nữ quái" lừa tình Vũ, song để đóng cảnh ôm hôn bạo liệt với Quốc Trường, Cao Diệp Anh đã không khỏi bối rối:

"Việc tôi ghét và coi thường chàng trai lăng nhăng, thiếu tôn trọng phụ nữ như Vũ là thật. Nhưng ngoài đời, tôi lại rất tôn trọng và quý mến anh Quốc Trường. Tôi xem anh ấy như 1 đàn anh trong nghề rất đáng trọng.

Thế nên khi phải đóng cảnh ôm hôn, thân mật với anh Trường tôi đã không tránh khỏi ngại ngùng, bối rối. Nhưng may mắn là anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi trong cảnh quay đó, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi diễn xuất".

Cô gái nóng bỏng hôn bạo liệt Vũ Về nhà đi con: Anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi! - Ảnh 3.

Cảnh ôm hôn bạo liệt của Vũ và "nữ quái" trong tập 42 Về nhà đi con.

Cao Diệp Anh cũng thích thú cho biết, dù lần này cô vào vai 1 "nữ quái", đi lừa gạt người khác nhưng lại được khán giả rất ủng hộ:

"Bản thân nhân vật cô gái cũng không hề biết Vũ đã có vợ hay bạn gái, cô ta cũng không có ý định chen chân vào mối quan hệ này mà chỉ là lợi dụng sự sở khanh, háo sắc của Vũ để lừa gạt anh ta mà thôi.

Bởi nếu Vũ nghiêm túc, tôn trọng mối quan hệ của mình và vợ hoặc bạn gái thì dù có bao nhiêu quyến rũ ngoài kia anh ta cũng không ngã lòng. Thế nên, để xảy ra sự việc là do Vũ quá buông thả, thiếu nghiêm túc.

Có lẽ vì đã rất "khó chịu" với sự ngông nghênh, coi thường phụ nữ của Vũ nên khi anh ta bị lừa khán giả đã rất thích thú và không hề trách móc nhân vật của tôi. Trái lại, nhiều khán giả đã dành cho nhân vật "nữ quái" này nhiều lời khen".

Cô gái nóng bỏng hôn bạo liệt Vũ Về nhà đi con: Anh Quốc Trường đã chủ động dẫn dắt tôi! - Ảnh 4.

"Để gây ấn tượng với khán giả, khi nhận bất cứ vai diễn nào tôi đều hết sức nhập tâm và chăm chút cho nhân vật của mình".

Trước vai "nữ quái lừa tình" trong Về nhà đi con, Cao Diệp Anh từng gây ấn tượng với vai những cô gái ăn chơi, vướng phải các tệ nạn như Phương cave phim Quỳnh búp bê, hay Trâm - cô gái sa vào rượu chè bị tên biến thái sát hại ở phần 1 phim Mê cung.

Diệp Anh chia sẻ, dù với bất cứ vai diễn nào, cô đều hoàn toàn nhập tâm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình:

"Mọi người có thể thấy Diệp Anh trên màn ảnh là cô gái thủ đoạn đa mưu. Nhưng đó chỉ là trên màn ảnh thôi, còn bên ngoài nếu ai biết tôi thì đều nói tính cách trái ngược hoàn toàn với các vai diễn này.

Để gây ấn tượng với khán giả, khi nhận bất cứ vai diễn nào tôi đều hết sức nhập tâm và chăm chút cho nhân vật của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại