Với HLV Park Hang-seo, nỗi lo hàng công chưa phải là "cơn đau đầu" khó chịu nhất

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh, Đoàn Ca |

Đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo nhận được kha khá sự bổ sung ở vị trí trợ lý, nhưng trên sân, ai sẽ là "cánh tay nối dài" của thầy Park truyền lửa cho các đồng đội?

1. Trước đây tầm nửa năm, nếu để chọn đội trưởng cho đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo có lẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ở Asian Cup 2019, với sự chắc chắn và kinh nghiệm lâu năm, Quế Ngọc Hải là sự lựa chọn đầy thuyết phục cho vị trí đầu tàu. Bên cạnh đó là hai đội phó: Xuân Trường và Duy Mạnh.

Nhưng ở hiện tại, trong khi Xuân Trường đa phần chỉ được ngồi dự bị ở Buriram United - dù cho đã có được bàn thắng đầu tiên trên đất Thái và chưa chắc đã giành được suất đá chính ở King's Cup lần này, thì Duy Mạnh gần như chắc chắn sẽ phải ngồi nhà vì chấn thương.

Còn Quế Ngọc Hải, từ khi V.League 2019 khai màn, trong màu áo Viettel lại thể hiện đầy rẫy sự thất vọng. V.League năm nay vừa đi được có 3 vòng, trung vệ người Nghệ An đã phải lĩnh một thẻ đỏ, một thẻ vàng, và tiếp ngay sau đó là án phạt treo giò 4 trận vì hành vi chơi bóng thô bạo với Trần Văn Kiên của CLB Hà Nội.

Với HLV Park Hang-seo, nỗi lo hàng công chưa phải là cơn đau đầu khó chịu nhất - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải đang có phong độ đáng thất vọng.

Trở lại sau 4 trận treo giò, Quế Ngọc Hải "vấp mặt" ngay vào hai trận thua cùng với tỷ số 0-3 trước HAGL và CLB Sài Gòn. Ở cả hai trận đấu ấy, cầu thủ từng phải nhận không ít án phạt vì chơi bóng thô bạo này đều mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Gần nhất ở trận thua CLB Sài Gòn là pha để bóng chạm tay, dẫn đến quả phạt đền mở ra trận thua thảm hại của Viettel, nhấn chìm đội nhà trong cơn khủng hoảng.

Được bố trí chơi trung vệ trong sơ đồ 3-4-3, Quế Ngọc Hải đang khiến Viettel khốn đốn với phong độ kém còi của mình, và trước ngày hội quân để dự King's Cup, đội bóng này còn 2 trận được đánh giá là cực kỳ khó khăn trước Hải Phòng và Than Quảng Ninh, dù được chơi trên sân Hàng Đẫy.

Vậy nếu như không phải là Quế Ngọc Hải hay Xuân Trường đảm nhận chiếc băng đội trưởng, ông Park Hang-seo sẽ trao nó lại cho ai? Đây là câu hỏi cực khó lúc này.

Với HLV Park Hang-seo, nỗi lo hàng công chưa phải là cơn đau đầu khó chịu nhất - Ảnh 2.

Phonh độ của Xuân Trường chưa đủ để đảm bảo suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải vẫn đang thi đấu khá ổn trong màu áo CLB Hà Nội, nhưng ở đây, vai trò thủ lĩnh được trao cho Thành Lương - cầu thủ đã nói lời từ chối với HLV Park Hang-seo khi được gọi trở lại đội tuyển quốc gia, chứ không phải tiền vệ người Đông Anh. Vả lại, dù vẫn luôn là linh hồn trong các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam, nhưng tính cách và sức ảnh hưởng của Quang Hải khiến anh hoàn toàn chưa thích hợp được với chiếc băng đội trưởng.

Đình Trọng, Văn Toàn hay Công Phượng đều không thích hợp với tấm băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong màu áo CLB Hà Nội, trận gặp SLNA, Thành Lương khi rời sân đã trao lại băng đội trưởng cho Hùng Dũng, còn ở trận gặp Tampines Rovers, tiền vệ sở hữu 4 Quả bóng Vàng Việt Nam trao lại tấm băng đội trưởng cho Đức Huy.

Với HLV Park Hang-seo, nỗi lo hàng công chưa phải là cơn đau đầu khó chịu nhất - Ảnh 3.

Dù xuất sắc, nhưng Quang Hải vẫn chưa đủ chín chắn để đeo chiếc băng đội trưởng.

Cả Hùng Dũng lẫn Đức Huy đều có khả năng được HLV Park Hang-seo bố trí đá chính ở King's Cup, nhưng nếu để tiếp nhận trọng trách quan trọng này, có lẽ chỉ có mỗi Hùng Dũng là có khả năng.

2. Nhưng ở King's Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ phải thi đấu có 2 trận, liệu tấm băng đội trưởng được trao cho ai có quá quan trọng?

Về mặt tinh thần, hiện tại đội phải lo lắng nhiều hơn có lẽ là Thái Lan, sau sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, với minh chứng rõ ràng nhất là chức vô địch AFF Cup 2018, và màn thể hiện ở Asian Cup 2019.

Với HLV Park Hang-seo, nỗi lo hàng công chưa phải là cơn đau đầu khó chịu nhất - Ảnh 4.

Hùng Dũng là phương án khả dĩ nhất cho HLV Park Hang-seo?

Nhưng hãy nhớ rằng đội tuyển Thái Lan đang có được phong độ cực tốt. Mới tháng cuối 3 vừa rồi, họ đã hạ gục đội tuyển Trung Quốc ngay tại Nam Ninh. Ở trận đấu ấy, Chanathip Songkrasin khiến khán giả Trung Quốc phải trầm trồ với những pha cầm bóng đột phá, cũng như chạy chỗ cực kỳ thông minh, khiến hàng thủ đối phương tan tác. "Messi Thái" cũng chính là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu, sau một pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt với Thitiphan và Adisak Kraison.

Dangda Teerasil mới là người đeo tấm băng đội trưởng của đội tuyển Thái Lan, nhưng Chanathip Songkrasin lại là cầu thủ truyền cảm hứng cực kỳ tốt cho các đồng đội. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, không có cầu thủ nào làm được điều đó. Cộng thêm với cơn đau đầu về việc phải trao tấm băng đội trưởng cho ai, hẳn HLV Park Hang-seo còn khá nhiều điều phải toan tính.

China Cup 2019: Trung Quốc 0-1 Thái Lan

Bởi dẫu chỉ là một trận giao hữu, nhưng tính chất của trận đấu này lại là phân tranh ngôi "bá chủ" Đông Nam Á, do đó với tính chất cực kỳ căng thẳng của nó, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cục diện. Bóng chưa lăn, nhưng xét về khía cạnh tinh thần, người Thái đang chiếm tiên cơ.

Sẽ thêm lần nữa, thầy Park sẽ làm tất cả mọi người ngạc nhiên với quyết định mang tính bước ngoặt của mình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại