Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa

Hải Hậu - Hoàng Quốc |

Theo một người hàng xóm, trước khi ngôi nhà bị bán, đôi nam nữ thuê nhà trước đó chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào khi chủ nhà đến lấy tiền và căng bạt che chắn kĩ lưỡng trước nhà.

Đến 14h ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng chức năng có liên quan khám nghiệm tử thi thứ hai vừa được tìm thấy trong thùng nhựa đổ đầy bê tông vào sáng cùng ngày ở căn nhà cấp 4 tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa - Ảnh 1.

Thùng nhựa đổ đầy bê tông nơi phát hiện thi thể thứ 2.

Thi thể bị đổ bê tông lên trên nên công an đã mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với phóng viên, một chủ cũ của ngôi nhà cho biết, anh đã bán tài sản này vào cuối năm 2015. Ngôi nhà sau đó được sang nhượng cho nhiều người trước khi phát hiện ra 2 thi thể bất thường được đúc trong bê tông.

Trao đổi thông tin với báo chí, ông Hưng - chủ mới của căn nhà cho biết ông mua căn nhà đã lâu nhưng do chưa lau dọn và sắp xếp gọn gàng các đồ vật nên ông chưa dọn về ở. Thời điểm đó, ông phát hiện có 2 thùng nhựa đổ bê tông, một lớn một nhỏ.

Những khách trọ bí ẩn

Những người hàng xóm cho hay, họ không rõ ai là người ở trong những ngôi nhà này vì họ có hành tung bí ẩn, thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Theo mô tả của hàng xóm, trong số những người thuê nhà có một người phụ nữ cao chừng 1m50, tóc ngắn. Ngoài ra, một người đàn ông chừng 30 tuổi ít khi ra khỏi nhà.

Có một điều kỳ lạ, sau khi thuê căn nhà nói trên, những người thuê nhà dùng bạt che kín cửa cổng và hai bên hàng rào. Thậm chí khi chủ nhà đến thu tiền thuê, những người này cũng không mở cửa, chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào phía trước. Họ thỉnh thoảng mới đi ra ngoài bằng chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số 52.

Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa - Ảnh 2.

Những người hàng xóm kể về những khách trọ bí ẩn.

Cũng theo những người hàng xóm, lần gần đây nhất là vào ngày 30/4/2019, họ nhìn thấy chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 52 đi về đậu tại sân của căn nhà này rồi sau đó không còn thấy những người thuê trọ xuất hiện nữa.

"Mặc dù ở gần nhà nhưng tôi chưa từng giao lưu với họ. Những người thuê sống tại căn nhà này không mấy thân thiện bởi họ di chuyển bằng ô tô và khi về tới nhà là khóa cửa ở trong. Khi nghe tin phát hiện thi thể trong ngôi nhà, cả xóm đều bất ngờ hoảng hốt", một người hàng xóm tên T, cho biết.

Thường xuyên phải phá khóa cửa để đến xem nhà

Tiết lộ thêm thông tin, bà Em (vợ ông Hưng) cho hay, vợ chồng bà mua lại căn nhà phát hiện 2 thi thể nói trên có 3 phòng với diện tích hơn 200m2 với giá 1,6 tỷ đồng của người đàn ông tên Vương ngụ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Do căn nhà thường xuyên khoá cửa nên mỗi lần đến xem, bà Em phải thuê thợ đến phá khoá để vào trong.

Sau khi trả đủ tiền cho chủ nhà, vợ chồng bà đến dọn dẹp thì phát hiện bên trong một căn phòng ngủ có 2 thùng nhựa đúc bê tông.

Khoảng 18h ngày 15/5, khi vợ chồng bà đập bỏ thùng bê tông thì phát hiện thi thể người liền báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, cả 2 thi thể đều nằm trong bồn loại chứa nước màu xanh, cỡ lớn thường được các hộ gia đình dùng để trữ nước.

Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa - Ảnh 4.

Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà bị phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt.

Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa - Ảnh 5.

Người dân đứng theo dõi vụ việc.

Hàng xóm nhận diện cặp khách trọ bí ẩn trước khi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa - Ảnh 6.

Thùng nhựa đặt trong nhà nơi thi thể thứ nhất được phát hiện.

Căn nhà nơi phát hiện vụ việc là một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm của đường HL612. Đây là con đường chính của xã Hưng Hòa nối nhiều xã khác trên huyện Bàu Bàng. Nơi đây rất đông dân cư đồng thời giáp ranh với tỉnh Bình Phước.

Do tính nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng của Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) cũng đã đến hiện trường để phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại