Ký ức đáng quên: Việt Nam bẽ bàng, Thái Lan hả hê rời Mỹ Đình

Đoàn Dự |

Ngày 13/10/2015 là một ký ức không đẹp với NHM bóng đá Việt Nam, khi chúng ta phải hứng chịu thất bại 0-3 trước Thái Lan ngay tại Mỹ Đình.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á là một trong các đỉnh cao của ĐTQG Thái Lan, khi Voi chiến tiến vào được tới giai đoạn cuối cùng mới bị loại. Trên con đường rất đáng khen ngợi ấy, người Thái đã 2 lần bước qua Việt Nam mà ấn tượng nhất là chiến thắng 3-0 ngay tại Mỹ Đình.

Trước đó, vào ngày 24/5/2015, thầy trò HLV Miura hành quân tới Bangkok, trình bày một lối đá tử thủ cực kì khó chịu, khiến Thái Lan chỉ may mắn chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Người Thái ức chế ra mặt vì lối chơi tiêu cực của Việt Nam nên quyết phân rõ đẳng cấp ở Mỹ Đình. Còn đội chủ nhà cũng quyết tâm phục hận thất bại ở xứ Chùa vàng.

Với tâm thế như nước với lửa ấy, trận đấu diễn ra ở Mỹ Đình nóng lên ngay từ những giây đầu tiên. Thêm vào đó, việc có hàng nghìn fan Thái Lan sang sân khách cũng làm bầu không khí nên cuồng nhiệt. Ở Mỹ Đình, sắc xanh có lẽ chỉ chiếm chưa đến 1/6 SVĐ, nhưng khí thế của NHM đội khách là rất chuyên nghiệp và thậm chí át đi phần còn lại.

Sắc đỏ trên cầu trường chết lặng ở phút 29, khi Kroekrit Thaweekarn tung cú sút xa tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh còn nửa xanh thì bùng lên như vũ bão.

Thủng lưới sớm, Việt Nam cố gắng tấn công, nhưng thế trận ngày càng bất lợi vì Thái Lan vốn đã mạnh nay càng thêm tự tin trước đội chủ nhà. Voi chiến liên tục áp đảo Việt Nam với những pha ban bật ngắn sở trường.

Đến phút 56, một pha dàn xếp tấn công lợi hại của người Thái đã buộc Đinh Tiến Thành phá bóng về lưới nhà. Cách biệt đã là 2 bàn cho người Thái.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á: Việt Nam 0-3 Thái Lan (13/10/2015)

Sắc đỏ uể oải thi đấu trước một Thái Lan cực kì hưng phấn. Và điều gì tới cũng phải tới. Phút 70, Thái Lan lại tổ chức một đợt tấn công cực kì bàn bản, phá vỡ hệ thống phòng ngự của chủ nhà. Theeraton Bunmathan là người dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0.

Những pha tấn công của Việt Nam chẳng mấy khi tạo được nguy hiểm. NHM Việt Nam chết lặng, để rồi tất cả phải bẽ bàng chấp nhận trận thua 0-3. Người Thái đã chiến thắng Việt Nam trên sân bóng và trên cả khán đài. Giống các cầu thủ, NHM xứ Chùa tháp hơn hẳn NHM Việt Nam về đẳng cấp, sự bài bản, cuồng nhiệt.

Ký ức đáng quên: Việt Nam bẽ bàng, Thái Lan hả hê rời Mỹ Đình - Ảnh 2.

Vào tháng Sáu tới, lần đầu tiên sau gần 4 năm, ĐTQG Việt Nam mới lại đối đầu ĐTQG Thái Lan. Rồng vàng bây giờ đã là những gương mặt khác hẳn so với 4 năm về trước và vị thế giữa bóng đá Việt Nam với Thái Lan cũng khác.

Hơn lúc nào hết, NHM đang chờ thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng, để tuyên bố với người Thái chúng ta không chỉ đang tiến bộ ở các cấp độ trẻ. Việt Nam đang hơn Thái Lan ở chính yếu tố khiến chúng ta thua kém họ nhiều năm qua - tinh thần. Dù chưa biết thắng thua sẽ thế nào nhưng tin rằng trước Voi chiến, giờ đây Việt Nam sẽ không phải bẽ bàng rời sân như đã từng ở Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại