Muốn "sống sót" cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 "căn bệnh" này

Nam Khánh |

Man United đã kết thúc mùa giải 2018/19 theo cách không thể đáng thất vọng hơn. Quỷ đỏ nằm ngoài top 4 và để thua CLB phải xuống hạng Cardiff tới 0-2 tại vòng đấu cuối cùng Premier League.

Trên thực tế, ba mùa giải gần đây (với sự dẫn dắt của Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer) là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp và Man United đã phải quay trở lại đúng cái vị trí mà họ từng phải đứng vào năm 2016, khi vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha vừa đặt chân đến Old Trafford.

Không phải tất cả mọi vấn đề tại Man United đều là lỗi của ông, và sự thật là ông đã mang về cho đội bóng này hai danh hiệu, nhưng cũng sẽ không có gì sai khi nói rằng, Mourinho đã chẳng thể đưa Man United được đến đâu trong khoảng thời gian ông nắm quyền tại đây.

Man United không phải là một đội bóng tệ, có rất nhiều đội bóng khác tệ hơn họ - thực tế là họ đã rất cố gắng để có thể trở nên tốt hơn.

Nhưng vấn đề là sự cố gắng đó của họ lại được thực hiện hoàn toàn sai cách. Câu lạc bộ nào cũng sẽ có lúc phải trải qua một giai đoạn tăm tối (ví dụ: Arsenal 2010-2018) nhưng tiêu tốn đến hàng trăm triệu bảng chỉ để quay trở lại vạch xuất phát sau 3 năm là một chuyện hết sức phi lý.

Vậy, cái quái gì đang diễn ra tại Man United? Những vấn đề nào đang tồn tại, và Solskjaer có thể làm gì để giải quyết chúng? Rõ ràng, sự nắm quyền của gia đình Glazer chính là nguồn gốc tạo ra tất cả các vấn đề của Qủy Đỏ, thế nhưng, đó lại là một việc mà không ai có thể can thiệp vào hay thay đổi được.

Vì thế, nếu muốn phục hưng Man United, Solskjaer chỉ có thể cố gắng thay đổi những thứ trong tầm kiểm soát của mình.

1. PHONG ĐỘ THẤT THƯỜNG CỦA CÁC NGÔI SAO

Các ngôi sao hàng đầu của Man United đã không thể hiện được một phong độ ổn định. Sự bùng nổ trong giai đoạn Solskjaer vừa mới được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên là một cú hích tuyệt vời trong công cuộc tái sinh một câu lạc bộ "đã từng rất vĩ đại".

Việc Solskjaer có thể giúp United chơi một thứ bóng đá đầy mê hoặc như vậy một cách nhanh chóng không khác gì một phép màu kì diệu, thế nhưng, trên thực tế, tất cả những gì mà ông làm chỉ đơn giản là đặt niềm tin vào một lực lượng vốn đã rất xuất sắc của United: Hàng công.

Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard, hay thậm chí là Romeu Lukaku. Những cái tên này đã thể hiện một phong độ chói sáng trong giai đoạn Ole vừa được cầm lái và đưa United quay trở lại với top đầu của bảng xếp hạng, cũng như tạo dựng lại niềm tin ở các cổ động viên.

Muốn sống sót cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 căn bệnh này - Ảnh 1.

Pogba và Lukaku đã có những trận đấu ấn tượng

Pogba trở thành Mr. Toàn năng, Rashford liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng, Lingard như một động cơ hoạt động không ngừng nghỉ với những pha di chuyển của anh, và khi Qủy Đỏ cần đến một số 9 kiểu cũ để kéo họ qua quãng thời gian khó khăn, Lukaku đã lên tiếng.

Nhưng ngay khi niềm hy vọng vừa mới quay trở lại, thì tất cả mọi thứ lại sụp đổ một cách nhanh chóng.

Cơn bão chấn thương trong trận đấu với Liverpool có lẽ chính là bước ngoặt dẫn đến sự sa sút không phanh của Man United, với những hệ quả nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện trong một vài tuần sau đó.

Trận đấu ngày hôm ấy đã chứng kiến Lingard và Anthony Martial phải rời khỏi sân vì chấn thương, và những bước chân tập tễnh của Rashford đã khiến khả năng di chuyển của anh bị hạn chế, theo một cách khiến cho tất cả sự sắc bén của anh đều biến mất.

Khi tất cả những cái tên phải ngồi ngoài vì chấn thương quay trở lại với đội hình, không ai trong số họ có thể tìm lại được phong độ bùng nổ mà họ đã thể hiện trước đó.

Trên thực tế, những chuyện trên đã chỉ ra một vấn đề chung: Man United là một đội bóng đầy những cầu thủ thất thường, và đó chính là một trong những vấn đề mà Solskjaer cần phải mau chóng giải quyết nếu ông muốn thay đổi Man United.

Vị huấn luyện viên người Na Uy có thể làm điều đó như thế nào? Câu trả lời đầu tiên là rất rõ ràng, đó chính là cải thiện mảng thể lực ở đội bóng.

Một loạt các chấn thương cơ bắp chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút phong độ của các cầu thủ, và Solskjaer đã than thở rằng các cầu thủ của ông quá yếu về mặt thể lực, trong khi tìm cách khiến lối chơi của Man United trở nên tốc độ hơn bằng từ những cuộc đi bộ nhàn nhãn trong vườn, đến những cuộc chạy nước rút vào tối thứ 6 để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Vì vậy, một mùa hè nghỉ ngơi hợp lý và công tác chuẩn bị trước mùa giải được tiến hành một cách kỹ lưỡng, đúng đắn sẽ giúp các cầu thủ có thể tập trung vào việc hồi sinh đội bóng khi mùa giải mới bắt đầu.

Ngoài ra, Solskjaer thậm chí còn có thể đá khỏi Man United bất cứ gã nào không có tinh thần sẵn sàng cố gắng, cống hiến hết mình cho đội bóng, cũng như trở thành một phần của Man United – đó chính là câu trả lời thứ hai.

Sẽ không có gì nghi ngờ về một mùa giải 2019/2020 không còn hiện diện những gã đỏng đảnh, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân tại Old Trafford, và việc tống khứ những gã như vậy, cũng như mang về những con người tràn đầy động lực, sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục sinh Man United.

2. ĐỘI HÌNH THIẾU CHIỀU SÂU

United cần phải cẩn trọng với những cái tên mà họ quyết định sẽ loại bỏ khỏi đội bóng, bởi vì đây không phải là một đội bóng có đủ khả năng để đứng vững sau khi đánh mất bất kì một nhân tố chất lượng nào. Điều đó nói lên một sự thật rằng, có rất nhiều thứ đội bóng này cần phải làm.

Phải công nhận rằng, Man United vẫn đang sở hữu một hàng công tuyệt vời, mặc dù họ không có trong tay một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa, cũng không có một cái tên đẳng cấp nào chơi ở cánh phải.

Thế nhưng, họ đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều trong mảng này. Ở tuyến giữa, United sở hữu Pogba, một tiền vệ tuyệt vời – Scott McTominay, người đã chứng tỏ được tài năng của bản thân – và Fred, một cầu thủ cũng rất tài năng, mặc dù đang gặp vấn đề về sự tự tin.

Muốn sống sót cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 căn bệnh này - Ảnh 3.

Fred là hợp đồng thất bại

Ngoài ra, họ vẫn còn có Andreas Perreira, một cái tên đã cho thấy sự hữu dụng của mình, thế nhưng, những gã còn lại chỉ toàn là rác rưởi, hoặc, giống như Ander Herrera, đang có ý định ra đi. Ở hàng phòng ngự, tất cả mọi người đều xem Luke Shaw và Victor Lindelof như một mớ hổ lốn, một sự tệ hại.

Giải pháp nào cho Solskjaer để giải quyết vấn đề này? Không gì khác, đó chính là thị trường chuyển nhượng.

Với tính cấp bách của vấn đề này, Man United cần mau chóng ký hợp đồng với 1 trung vệ, một hậu vệ phải và một tiền vệ phòng ngự, và tất cả bọn họ đều phải có khả năng thuộc hàng đẳng cấp nhất của giới bóng đá đỉnh cao. Ngoài ra, có thể họ còn cần mang về cả một hậu vệ trái, một cầu thủ chạy cánh phải và một tiền vệ trung tâm.

Kalidou Koulibaly rõ ràng là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ. Thể chất, kỹ thuật và tinh thần đều đạt đến cấp độ có thể thi đấu cho bất kì đội bóng hàng đầu nào của bóng đá châu Âu, đồng thời, anh cũng chính là cái tên mà United đã vô cùng khao khát được sở hữu để bổ sung cho hàng phòng ngự.

Ở vị trí hậu vệ phải, Aaron Wan-Bissaka đương nhiên là mục tiêu số một. Cầu thủ trẻ người Anh là một bậc thầy trong các pha tranh chấp tay đôi và sẽ mang đến rất nhiều sự an toàn cho Man United ở cánh phải. Ở cánh trái, cái tên không thể bỏ qua chính là Junior Firpo, cầu thủ hoàn toàn có khả năng đánh bại Shaw để giành lấy một suất đá chính.

Cái tên có thể dự phòng/ thay thế cho Ander Herrera ở vai trò tiền vệ trung tâm có thể là bất cứ ai. Adrien Rabiot sẽ trở thành một cầu thủ tự do vào mùa hè năm nay và có thể mang đến một làn gió mới cho United, ngoài ra, họ cũng có thể tìm đến Declan Rice.

Về vị trí cầu thủ chạy cánh phải, Jadon Sancho là một cái tên đang rất nổi bật và cũng đang là ngôi sao mà Ed Woodward đang rất muốn chiêu mộ, dù cho chắc chắn mức giá để có được siêu sao người Anh là không hề rẻ.

Tuy nhiên, vị trí tiền vệ phòng ngự mới chính là mấu chốt, là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Không hoàn thành được nhiệm vụ này, Man United chắc chắn sẽ có thêm một mùa giải bỏ đi. United đang cần một cái tên có thể kiểm soát, điều phối cả trận đấu từ vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ, cho phép Fred và McTominay có thể thoải mái đóng vai trò của những tiền vệ con thoi bên cạnh Pogba, bổ sung thêm vào sức mạnh tấn công của hàng tiền vệ Man United.

Ngoài ra, đó còn phải là một cái tên có thể trở thành tấm khiên che chắn trước hàng phòng ngự Man United trước các pha phản công.

Muốn sống sót cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 căn bệnh này - Ảnh 4.

Man United thiếu một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa

Câu trả lời rõ ràng nhất ở đây, không ai khác, chính là Ivan Rakitic. Một ngôi sao sắp giành chức vô địch La Liga thứ tư trong màu áo Barcelona chỉ trong vòng 5 năm. Cầu thủ người Croatia là một tiền vệ bậc thầy, sở hữu trình độ thuộc hàng đẳng cấp thế giới.

Anh có thể phòng ngự ở vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ, đảm bảo mọi thứ trong sự an toàn – đồng thời cũng có thể phát động các đợt tấn công bằng khả năng chuyền bóng cực kì xuất sắc và dâng cao để ghi bàn.

Điểm yếu duy nhất của tiền vệ người Croatia là anh không thể phù hợp một cách hoàn hảo với lối chơi của Barcelona, trong khi cậu tân binh sắp cập bến Nou Camp, Frenkie De Jong, lại có thể làm được điều đó.

Nếu ban lãnh đạo của Blaugrana đang có ý định đưa Rakitic vào danh sách chuyển nhượng – trên thực tế, đã có rất nhiều tin đồn chứng minh cho việc này – thì Man United nên ngay lập tức nhảy vào cuộc. Ngôi sao người Croatia không chỉ có thể mang đến cho đội chủ sân Old Trafford chất lượng kỹ thuật, mà còn có cả tinh thần, phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực sự.

3. MỘT GIÁM ĐỐC THỂ THAO ĐẮC LỰC

Về cơ bản, Manchester United hoàn toàn không được cải thiện chút nào kể từ khi Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên. Họ đã ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ và giành được một vài danh hiệu, nhưng rốt cuộc, vẫn phải quay trở lại vạch xuất phát.

Ngoại trừ việc giờ đây họ đang có một vị huấn luyện viên trẻ trung, mang tinh thần đầy tích cực, yêu đội bóng và đam mê bóng đá tấn công, nhưng ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi cố gắng sửa chữa đống đổ nát được tạo ra từ "mối duyên" vô cùng triển vọng nhưng đầy những bước đi sai lầm giữa Mourinho và Man United.

Việc thay đổi nhiều huấn luyện viên khác nhau như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, đương nhiên sẽ dẫn đến hệ quả là một đội hình hỗn loạn.

Một đội bóng chắp vá và hổ lốn được tạo ra bởi việc phải trải qua nhiều đời huấn luyện viên với những phong cách khác nhau, mỗi người trong số họ đều mang những ý tưởng và triết lý khác nhau về những gì cần phải làm và làm thế nào để thực hiện chúng.

Muốn sống sót cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 căn bệnh này - Ảnh 5.

Man United có quá nhiều xáo trộn các năm qua

Di Maria đã thi đấu rất đáng thất vọng dưới thời Van Gaal, nhưng lại hoàn toàn có thể tỏa sáng dưới thời Mourinho. Và kì quặc hơn, chính là việc Man United đã mang về Henrikh Mkhitaryan dưới thời Mourinho chỉ vì anh ta … phù hợp với lối chơi của Van Gaal, hay thậm chí là Solskjaer.

Vũ trụ điện ảnh Marvel mới đây đã kết thúc kỷ nguyên Infinity Saga, gồm 22 phim, với Avengers: Endgame.

Đó là một thành tựu vĩ đại trong giới làm phim, bởi vì họ đã viết ra một câu chuyện đồ sộ qua 22 bộ phim, mỗi một bộ phim trong số đó đều có sự khác biệt rất lớn so với những "anh chị em" của chúng, bởi những người tạo ra chúng được phép làm bất cứ điều gì mà họ muốn trong cuộc phiêu lưu của riêng họ.

Có một mức độ đồng nhất tồn tại ở đây, đó là điều chắc chắn, nhưng điều đó đã dẫn đến một sự nhất quán về mặt chất lượng mà không một cái tên nào trong ngành giải trí có thể tiệm cận đến.

Thành quả đó đến từ đâu? Chính là nhờ sự lãnh đạo của Kevin Feige. Ông chính là người đã thuê tất cả các đạo diễn cho mọi bộ phim của Marvel. Ông là người kiểm soát tầm nhìn tổng thể, đó là lý do vì sao tầm nhìn đó luôn duy trì được sự nhất quán trong quá trình câu chuyện đồ sộ kia được kể.

Điều này đã phần nào gợi nhớ lại những năm tháng tuyệt vời nhất của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson, khi mà nhà cầm quân người Scotland sẽ giao cho các trợ lý của mình điều hành những buổi tập, trong khi ông (và David Gill) tập trung vào những vấn đề mang tính vĩ mô, bao quát hơn. Man United của hiện tại hoàn toàn khác với thời đó.

Man United của hiện tại giống như những bộ phim của DC. Chắc chắn họ có một số ý tưởng rất hay ho (mặc dù rất nhiều trong số chúng là cực kì tệ hại). Và tầm nhìn của họ cũng rất táo bạo, nhưng nó không hề có sự mạch lạc.

Họ thay đổi các bộ phim dựa trên các phản ứng tiêu cực của người hâm mộ với những bộ phim trước đó, và tất cả những gì mà họ làm được là phá hỏng bộ phim mới vì đã khiến chúng không thể là chính mình.

Tại sao ư? Bởi vì DC không có Kevin Feige. Cũng giống như Man United thiếu Sir Alex Ferguson. Nhà cầm quân người Scotland không chỉ là một vị huấn luyện viên theo nghĩa thông thường, bên cạnh đó, thế giới bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông giải nghệ.

Một giám đốc thể thao, đó là thứ mà Manchester United đang cần. Một người đàn ông có thể ở đó để đảm bảo rằng các huấn luyện viên được tuyển dụng bởi vì tầm nhìn cá nhân của họ phù hợp với triết lý chung của câu lạc bộ, cũng như quyết định cầu thủ nào sẽ được ký hợp đồng, dựa vào mức độ phù hợp của họ với câu lạc bộ.

Muốn sống sót cùng Man United, Solskjaer phải chữa được 3 căn bệnh này - Ảnh 6.

Solskjaer cần những người cộng sự đắc lực

Solskjaer đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách vận động nhà Glazer và Ed Woodward bổ nhiệm một giám đốc thể thao càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông còn phải vận động hành lang để khiến Woodward – ông chủ của mình – không động tay vào các vấn đề chuyên môn nữa.

"Sẽ tốt hơn nếu CLB có một Giám đốc thể thao giàu kinh nghiệm và giúp Solskjaer trong việc tuyển mộ cầu thủ. Những sự xáo trộn trong tuần này và những thông tin về chuyển nhượng trên mặt báo chẳng giúp ích được gì", Gary Neville nhận định trên Sky Sport, trong khi đang tức giận vì trận hòa của Man United trước Huddersfield.

Manchester United đã ở trong tình trạng bất ổn kể từ khi Ferguson rời câu lạc bộ này vào năm 2013, nhưng giờ đây, sự bất ổn đó đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Và nếu Man United không sớm hành động để khắc phục những vấn đề quan trọng trên, họ chắc chắn sẽ phải tiếp tục đắm chìm trong bóng tối cho đến khi hoàn toàn mục nát và sụp đổ.

Nhuững bàn thắng đẹp nhất của Man United mùa 2018/19


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại