Cay đắng dừng cuộc chơi, Mourinho nói về Man Utd đầy nghiệt ngã

Phú Quý |

Sau quãng thời gian im lặng, cuối cùng HLV Mourinho cũng đã lên tiếng về CLB cũ Man Utd và đống ngổn ngang nơi phòng thay đồ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Mourinho nhận tráp sa thải từ giới chóp bu CLB Man Utd, sau trận thua 1-3 trước Liverpool. Khi đó, Man Utd xếp thứ 6 và kém vị trí trong Top 4 tới 11 điểm.

Đẩy vị chiến lược gia người Bồ ra đường, đội chủ sân Old Trafford đề bạt Ole Gunnar Solskjaer vào chiếc ghế nóng.

Cay đắng dừng cuộc chơi, Mourinho nói về Man Utd đầy nghiệt ngã - Ảnh 1.

Những tưởng dưới bàn tay của HLV người Na Uy, Man Utd đã trở lại với chuỗi trận ngọt ngào. Thế nhưng, "tuần trăng mật" của Ole Solskjaer đã sớm kết thúc khi ông được "thưởng" một bản hợp đồng chính thức hồi cuối tháng 3. Man Utd tuột dốc không phanh, để rồi kết thúc mùa giải cũng ở vị trí… thứ 6 – không khác gì so với người tiền nhiệm Mourinho.

Mới đây, HLV Mourinho đã lên tiếng sau nhiều tháng ngồi chơi xơi nước. Vị chiến lược gia người Bồ đã chia sẻ với giọng đầy mỉa mai trên tờ L'Equipe: "Với 8 danh hiệu VĐQG, tôi đã nói cách đây 9 hay 10 tháng gì đó rằng – vị trí á quân của Man Utd có lẽ là thành công lớn nhất của tôi". Ông nói thêm: "Giờ thì mọi người đã hiểu rồi chứ."

Cay đắng dừng cuộc chơi, Mourinho nói về Man Utd đầy nghiệt ngã - Ảnh 2.

Sau 19 tháng "công tác" tại Old Trafford, HLV Mourinho đã trải qua 144 trận đấu, ông giành 84 trận thắng, 31 trận hòa và thua 29 trận. Ông giành được 1 Cup Liên đoàn Anh và 1 Europa League.

"Về Man Utd, tôi chỉ muốn nói 2 điều: Một là thời gian sẽ trả lời tất cả. Hai là vấn đề vẫn còn đó." HLV Mourinho mỉa mai.

Quả thực, nhìn vào màn trình diễn của Man Utd kể từ cuối tháng 3 trở lại đây thì chỉ rút gọn trong hai từ "thảm hại". Quỷ đỏ có đúng 2 trận thắng trên tổng 10 trận, đó là trước Watford và West Ham.

Cay đắng dừng cuộc chơi, Mourinho nói về Man Utd đầy nghiệt ngã - Ảnh 3.

Những vấn đề mà HLV Mourinho đã từng phải chịu đựng khi còn dẫn dắt Man Utd thực ra vẫn còn đó dưới bàn tay HLV Ole Solskjaer. Vị trí trung vệ vẫn là điểm yếu của đội bóng thành Manchester. Trong khi đó, những "ông sao" ở phía trên thì lại tỏ ra "đỏng đảnh" và không muốn cống hiến. Vị chiến lược gia người Bồ cũng cho biết rằng những người nổi loạn không chỉ có riêng Pogba.

Mùa hè đã tới, đây là lúc HLV Ole Solskjaer cùng các cộng sự hướng về phía trước. Gạt bỏ đi những cái tên không còn muốn cống hiến, tiễn những người đã không còn mặn mà. Và đặc biệt, là mang về những cầu thủ nhiệt huyết.

Sau khi cập bến CLB PSG theo dạng chuyển nhượng tự do, Ander Herrera đã ký vào bản hợp đồng 4 năm với nhà vô địch Ligue 1, đồng thời nhận mức lương "khủng" lên tới 300.000 bảng mỗi tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại