Phim kinh dị Mẹ ma than khóc La Llorona dẫn đầu phòng vé trước thềm Avengers: Endgame

Phương Anh |

Bộ phim kinh dị tiếp nối thành công của vũ trụ điện ảnh Conjuring đang "hốt bạc" tại phòng vé toàn cầu.

Phòng vé toàn cầu đang im ắng trước thềm ra mắt siêu bom tấn Avengers: Endgame. Dù đang là dịp lễ Phục sinh tại Mỹ nhưng không một bộ phim nào muốn mạo hiểm ra mắt ngay một tuần trước bộ phim được mong đợi nhất năm. Trước tình hình đó, bộ phim kinh dị kinh phí thấp Mẹ ma than khóc La Llorona đã nhìn thấy cơ hội để chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu.

Cuối tuần qua, Mẹ ma than khóc La Llorona đã thu về 26, 5 triệu đô la chỉ riêng tại thị trường Bắc Mỹ và thêm 30 triệu nữa tại các thị trường khác. Qua đó, bộ phim đã đẩy cựu quán quân Shazam xuống vị trí thứ hai.

Với kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 9 triệu đô la, Mẹ ma than khóc La Llorona đã có doanh thu gấp 6 lần chỉ sau 3 ngày. Đây là thành công tiếp nỗi chuỗi chiến thắng liên tục của các tác phẩm kinh dị của hãng Warner Bros.

Phim kinh dị Mẹ ma than khóc La Llorona dẫn đầu phòng vé trước thềm Avengers: Endgame - Ảnh 1.

Diện mạo ám ảnh của mẹ ma trong La LLorona.

Sau Mẹ ma than khóc La Llorona, hãng còn hứa hẹn sẽ cho ra mắt thêm loạt tác phẩm kinh dị ăn khách khác như Annabelle: Ác Quỷ Trở Về, It 2, Child's play. Xen giữa các bom tấn siêu anh hùng tỷ đô, phim kinh dị cũng được dự đoán là thể loại "đắt hàng" trong năm nay.

Mẹ ma than khóc La Llorona dựa trên truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Mexico đã quen thuộc trên màn ảnh nước này nhưng còn mới lạ với điện ảnh Mỹ. Truyền thuyết kể về một phụ nữ xinh đẹp tự tay giết con để trả thù người chồng phụ bạc và mãi mãi bị ám ảnh bởi tội ác của mình.

Qua những lời truyền miệng dân gian, mẹ ma La Llorona thường chỉ xuất hiện vào lúc trời tối hay đêm khuya muộn, cất lên tiếng khóc ai oán và bắt cóc trẻ em vô tội dìm chết xuống sông để trả thù nỗi đau mất con.

Bộ phim mới của đạo diễn Michael Chaves lấy bối cảnh vào năm 1973 tại Los Angeles. Nhân vật chính Anna Garcia - một nhân viên công tác xã hội góa chồng đang nuôi nấng hai đứa con nhỏ.

Trong một lần khi tham gia điều tra một vụ bạo hành trẻ em, Anna đã được cảnh báo về sự tồn tại của ác ma than khóc La Llorona. Sau đó, liên tiếp những điều bí ẩn xảy ra với gia đình của cô khiến Anna càng tin vào truyền thuyết dân gian mà cô đã quen thuộc từ nhỏ.

Nhân dịp phim Mẹ ma than khóc La Llorona ra mắt khán giả Việt Nam, nhà phát hành CJ CGV dành tặng độc giả 8 vé tham dự buổi công chiếu bộ phim tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Để nhận được vé mời, độc giả hãy chia sẻ bài viết và để lại thông tin cá nhân ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ liên lạc với các độc giả may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại