Sáng dậy xuống nhà, mẹ bất ngờ khi đọc được mảnh giấy nhắn để lại của con gái lớp 3

Quân Anh |

Từng dòng chữ viết nắn nót của đứa con gái nhỏ khiến người mẹ xúc động nghẹn ngào còn dân mạng thì không ngừng trầm trồ, xuýt xoa.

Người mẹ trong câu chuyện dưới đây đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào vì sự quan tâm rất người lớn của cô con gái nhỏ học lớp 3. Thấy mẹ bị ốm, phải uống thuốc nên cô bé đã viết thư "động viên". Đọc từng dừng chữ nắn nót nhắc nhở mẹ của cô bé, ai cũng "tan chảy" vì sự dễ thương, đáng mến.

Theo người mẹ này chia sẻ thì cô bé đã chuẩn bị từng mảnh giấy nhắn này từ tối hôm trước và đến sáng dậy, chị đã không khỏi bất ngờ khi thấy những lời nhắn để lại trên bàn.

Cô bé tỉ mỉ ngồi phân loại thuốc, chuẩn bị cốc nước, cắt dán nhiều hình trái tim nhỏ, hay thậm chí còn dùng màng bọc thực phẩm, bọc miệng cốc lại để tránh bị bẩn. Với loạt hành động rất chu đáo ấy, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ người mẹ có cô con gái đáng yêu, biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. 

Câu chuyện nhỏ này hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các hội nhóm trong ngày Chủ nhật.

Sáng dậy xuống nhà, mẹ bất ngờ khi đọc được mảnh giấy nhắn để lại của con gái lớp 3 - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái lớp 3 cắt giấy, viết lời nhắn nhắc mẹ uống thuốc.

Mảnh giấy nhắn được để lại trên bàn. 

Sáng dậy xuống nhà, mẹ bất ngờ khi đọc được mảnh giấy nhắn để lại của con gái lớp 3 - Ảnh 3.

Không chỉ chuẩn bị thuốc, cô bé còn cẩn thận chu đáo chuẩn bị cả cốc nước cho mẹ.

Sáng dậy xuống nhà, mẹ bất ngờ khi đọc được mảnh giấy nhắn để lại của con gái lớp 3 - Ảnh 4.

Hành động nhận "nghìn like" của cô bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại