Bứt ngòi, hun khói Ong bắp cày, Việt Nam ẩn mình chờ "bắn hạ" Indonesia, Thái Lan

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Trước một Brunei không lên nổi bóng để uy hiếp khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng, U23 Việt Nam vô cùng thoải mái, nhàn nhã triển khai tấn công.

Phút 74, cầu thủ Brunei phạm lỗi với Quang Hải trong vùng cấm địa và phải nhận thẻ đỏ, còn Việt Nam được hưởng 11m.

Sau khi bị đuổi khỏi sân, cầu thủ Brunei đã có phần choáng vì không tin bị thẻ đỏ và ôm mặt khóc.

Đến phút 90+1, Brunei thêm 1 lần nữa phạm lỗi với Việt Nam trong vùng cấm địa, tạo cơ hội cho Quang Hải ghi bàn "giải đen" từ chấm 11m.

U23 Việt Nam đã có màn ra mắt ở vòng loại U23 châu Á theo kịch bản cực kì dễ dàng.

Trước một U23 Brunei có biệt danh Ong bắp cày bị đánh giá yếu hơn hẳn, đội chủ nhà dồn ép đối thủ trong toàn bộ thời gian thi đấu và ghi được 6 bàn thắng nhờ công Hà Đức Chinh ở ngay phút 11, Thành Chung ở phút 24, Thanh Bình ở phút 45, Việt Hưng ở phút 60, Tấn Sinh ở phút 74 (pen) và Quang Hải ở phút 90+2 (pen).

Trong hiệp 1, dù triển khai ban bật ngắn cực tốt nhưng HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò thuần túy đưa bóng vào áp sát khung thành Brunei từ 2 biên. Với lối chơi này, U23 Việt Nam tạo ra vô số sóng gió về phía đối phương, ghi 3 bàn thắng.

Đến hiệp 2, U23 Việt Nam được chỉ đạo tấn công trung lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, trước Brunei chơi rất thấp, U23 Việt Nam phần nào gặp khó khăn hơn khi muốn xộc thẳng vào giữa đội hình đối phương và lại tiếp tục đan xen giữa đá biên với trung lộ.

Phút 60, Quang Hải có pha đi bóng rất tốt rồi kiến tạo cho Việt Hưng ghi bàn. Đáng tiếc sau đó, Quang Hải có nhiều pha dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng cho riêng mình. Mãi mới phút 90+2 trên chấm 11m, Quang Hải mới lập công.

Nhìn chung ở trận... đá tập này, U23 Việt Nam đã có màn tổng duyệt không tệ chút nào, dù vẫn còn đôi điều mà HLV Park Hang-seo sẽ cần phải chỉnh sửa thêm. Như đã nói ở trên, đó là khả năng tấn công trung lộ cần sắc bén hơn nữa và đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội cần biết chắt chiu hơn.

Dù ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới U23 Brunei nhưng rõ ràng các cầu thủ chủ nhà cũng bỏ lỡ không ít tối nay. Trước các đối thủ mạnh hơn hẳn như Indonesia và Thái Lan, cơ hội sẽ không đến nhiều cho Việt Nam và khi đó nếu lại tiếp tục bỏ lỡ sẽ cực kì đáng tiếc.

Pha ngả bàn đèn đẹp mắt của Quang Hải nhưng không thành bàn.

So với Indonesia và Thái Lan đã lộ mặt không ít ở trận đầu tiên, sau trận đá nhẹ nhàng tối nay chắc hẳn HLV Park Hang-seo vẫn còn những chiêu bài giấu trong tay áo.

Đấy sẽ là thứ vũ khí để U23 Việt Nam "bắn hạ" Indonesia và xa hơn là kình địch ở khu vực ĐNÁ, Thái Lan.

Với chiến thắng 6-0, Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng K, vòng loại U23 châu Á. Thái Lan đứng thứ nhì, với cùng 3 điểm và hiệu số +4.

Bứt ngòi, hun khói Ong bắp cày, Việt Nam ẩn mình chờ bắn hạ Indonesia, Thái Lan - Ảnh 6.

ĐH ra sân trận U23 Việt Nam vs U23 Brunei

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại