Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa

Jia You |

Từng đổ vỡ trong hôn nhân, cô Lưu tưởng rằng mình không thể nào có được tình yêu một lần nữa nhưng anh ấy đã cứu vớt cuộc đời cô. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc này lại ngắn ngủi hơn bao giờ hết.

Gần đây, một người phụ nữ Đài Loan tên Lưu Thi Khiết đã chia sẻ bức thư gửi người chồng vừa qua đời lên mạng xã hội khiến cư dân mạng xúc động không cầm được nước mắt. Được biết, cô Lưu và chồng đều là người từng thất bại trong hôn nhân, cả hai cũng đã lên chức bố mẹ.

Nhân duyên được sắp đặt, họ gặp được nhau, quyết định sẽ ở bên nhau trọn đời, cùng chăm sóc những đứa con riêng của họ với cuộc hôn nhân trước. Sau cùng, cả hai đều đếm từng ngày để có thể cùng bước vào lễ đường, chính thức trở thành vợ chồng sống đến răng long đầu bạc.

Thế nhưng, cuộc sống trớ trêu không chừa một ai, người chồng đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời trong sự ngỡ ngàng của những người thân xung quanh. Cô Lưu kìm nén nỗi đau, quyết định xăm lên ngực phải hình ảnh người chồng quá cố và tuyên bố rằng: "Tôi sẽ đem tình yêu này hóa sức mạnh để sống nốt phần đời còn lại".

Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1.

Cô Lưu đã xăm hình người chồng lên ngực phải.

Cô Lưu viết: "Khi bạn gặp đúng người thì dù khoảng cách của cả hai ở xa cách mấy thì tình yêu mãnh liệt sẽ đưa cả hai về gần bên nhau".

Cô Lưu nói rằng, chưa bao giờ cô tin rằng mình có thể rơi vào lưới tình một lần nữa khi đã từng vấp ngã. Thế nhưng ông trời đã cho cô gặp được người đàn ông tuyệt vời và muốn ở bên anh suốt đời.

Không như những cặp đôi khác, cô Lưu và chồng thường nói câu "Anh yêu em hay em yêu anh" để thay cho những cuộc cãi vã. "Anh nói rằng rất thích ăn những món em nấu, anh cũng nói em là người đem cho anh cảm giác gia đình ấm áp, anh cũng rất yêu tính khí nóng nảy của em, điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn", cô Lưu viết về chồng mình.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ, chỉ cần được nghỉ, chồng sẽ đưa cô Lưu và những đứa trẻ ra ngoài dạo chơi, bất kể là đi đâu, chỉ cần cả nhà được quây quần bên nhau là đủ, đây là cảm giác hạnh phúc mà cô Lưu chưa từng trải qua.

Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Cả hai đã chuẩn bị hôn lễ nhưng người chồng đột ngột qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Từng ngày trôi qua, họ dần nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương và quyết định bước vào cuộc hôn nhân và sẽ ôm nhau thật chặt. Thế nhưng, ông trời lại tạo ra một trò đùa với gia đình của họ. Không biết vì lý do gì mà người cô Lưu yêu thương nhất ngã bệnh và đột ngột ra đi như thế này.

Cô Lưu một mình đối mặt với mọi thứ nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Lưu Thi Khiết nói rằng, cô phải đối mặt với những áp lực, cô biết mình không thể gục ngã vì còn nhiều việc phải làm và không ngừng điều chỉnh bản thân mỗi ngày.

Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa - Ảnh 3.

Hình ảnh cô Lưu mặc áo cưới trong tang lễ khiến ai cũng xót xa.

Trong bức thư gửi chồng, cô Lưu nói: "Em không quên hôn ước của chúng ta. Tuy rằng đăng ký kết hôn không kịp, nhưng em vẫn muốn cùng anh tổ chức hôn lễ, vì anh mà mặc áo cô dâu, muốn trang điểm thật đẹp khi ở bên cạnh anh, và sau cùng em muốn chúng ta là cô dâu chú rể đẹp nhất".

Trong lễ tang người chồng, cô Lưu đã thực hiện đúng như những gì mình nói, cô muốn nắm chặt tay anh cả đời, không muốn buông tay và họ đã cùng nhau đeo nhẫn cưới bằng giấy.

Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa - Ảnh 4.

Cô đã đeo nhẫn cưới giấy cho chồng và muốn trở thành vợ của anh hết đời này kiếp này.

Vị hôn phu qua đời trước đám cưới, người phụ nữ đeo nhẫn bằng giấy và mặc áo cô dâu trong tang lễ khiến ai cũng xót xa - Ảnh 5.

"Chồng ơi, em nhớ anh, anh mãi mãi luôn trong trái tim em. Em sẽ đem tình yêu này hóa sức mạnh để sống nốt phần đời còn lại. Anh thật sự đã cho em một hôn lễ đặc biệt, cũng đã trao cho em chiếc nhẫn cưới vừa độc nhất vô nhị vừa quý giá như thế này. 

Cám ơn vì đã để em là người cuối cùng trong cuộc đời của anh.", cô Lưu hài hước trải lòng với chồng quá cố.

Sau khi câu chuyện cảm động được chia sẻ, nhiều cư dân mạng không cầm nổi nước mắt trước tình yêu mà cô Lưu dành cho người chồng quá cố. Không ít người ngưỡng mộ sự kiên cường của cô Lưu, họ bình luận: "Cô ấy thật mạnh mẽ, nếu là tôi chắc tôi không thể chịu được."

(Nguồn: ETToday)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại