Thủ môn "vui tính nhất thế giới" của Triều Tiên từng giúp Việt Nam tạo ra kỳ tích thế nào?

Domino |

Chàng thủ môn này được người hâm mộ Việt Nam gọi là "thủ môn vui tính nhất thế giới" vì những pha ra vào khó hiểu.

Kỳ tích 1966

Không tham dự World Cup nhiều như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran, nhưng mỗi khi xuất hiện, ĐT Triều Tiên đều để lại những dấu ấn khó quên.

Năm 1966, Triều Tiên đến World Cup với tư cách đại diện duy nhất của châu Á. Trận ra quân, họ để thua Liên Xô tới 0-3. Khi ấy, người ta nghĩ rằng Triều Tiên chỉ là "kho điểm" cho các đội trong bảng đấu.

Trận tiếp theo, đội bóng Đông Á kiên cường giành lại 1 điểm trước Chile với bàn thắng ghi ở phút 88. Trước loạt trận cuối vòng bảng, Triều Tiên đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm và chỉ đi tiếp nếu thắng Italia hùng mạnh.

Kỳ diệu thay, Triều Tiên thắng thật! Chiến thắng 1-0 của họ làm chấn động World Cup. Những cầu thủ đến từ châu Á bị đánh giá thấp đã chơi một trận đấu tự tin và dũng cảm, quật ngã một "người khổng lồ" của làng bóng đá thế giới.

Triều Tiên đánh bại Italia tại World Cup 1966

Những CĐV tại Middlesbrough (Anh), nơi tổ chức trận đấu, thực sự bị chinh phục. Ít ngày sau đó khi Triều Tiên đến Liverpool đá trận tứ kết, 3000 fan Middlesbrough đi theo cổ vũ họ.

Triều Tiên gây thêm một cú sốc khi dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 chỉ sau 25 phút. Nhưng sự thua kém về kinh nghiệm khiến họ để đối thủ lật ngược thế cờ và thắng lại 5-1. Trong đó huyền thoại Eusebio ghi tới 4 bàn.

Dù thua trận, Triều Tiên vẫn nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Cho đến bây giờ, châu Á mới chỉ có thêm Hàn Quốc góp mặt tại một vòng tứ kết World Cup.

Năm 2010, Triều Tiên một lần nữa tham dự World Cup. Lần này họ thua cả 3 trận và nhận tới 12 bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á cũng kịp để lại dấu ấn khi khiến Brazil phải gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân.

Thủ môn "vui tính nhất thế giới"

Sau World Cup 2010, bóng đá Triều Tiên dần sa sút. Từ một "ông kẹ" của bóng đá châu Á, họ phải chịu nhiều kết quả không tốt trước các đội tuyển tầm trung.

Asian Cup 2019 là giải đấu chỉ ra sự khủng hoảng nặng nề của ĐT Triều Tiên. Đoàn quân dưới quyền HLV Kim Yong-jun thua cả 3 trận và vào lưới nhặt bóng tới 14 lần.

Thế nhưng, đội bóng có màn trình diễn bị xếp vào hàng kém cỏi nhất Asian Cup lại tình cờ trở thành "đồng minh" của ĐT Việt Nam.

Trước 2 trận đấu cuối cùng trong lượt trận thứ 3 vòng bảng, ĐT Lebanon cần một chiến thắng cách biệt 4 bàn để vượt qua Việt Nam trên BXH các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Triều Tiên, dù đang ở phong độ rất thấp, vẫn thi đấu quyết tâm trước Lebanon. Người gây ấn tượng lớn nhất là thủ môn Ri Myong-guk.

Thủ môn vui tính nhất thế giới của Triều Tiên từng giúp Việt Nam tạo ra kỳ tích thế nào? - Ảnh 2.

Ri Myong-guk là người hùng với nhiều CĐV Việt Nam.

Suốt trận đấu, Ri Myong-guk có hàng loạt pha cản phá xuất sắc, giảm thiểu số bàn thua cho ĐT Triều Tiên. Đặc biệt, "người gác đền" còn khiến CĐV đau tim với các tình huống ra vào đầy… ngẫu hứng.

Phút 90+4, Ri Myong-guk cứu một bàn thua trông thấy khi bị đặt vào thế đối mặt với tiền đạo đối phương. BLV Việt Nam đã phải thốt lên rằng pha cứu thua đó không chỉ giúp Triều Tiên không thủng lưới và còn giúp của ĐT Việt Nam nữa.

Pha cản phá đẳng cấp của thủ môn Triều Tiên

Trận đấu cuối cùng khép lại với tỉ số 4-1 nghiêng về Lebanon. Dù bằng điểm và hiệu số, Lebanon bị loại vì thua Việt Nam ở hạng mục fair-play.

Rất nhiều CĐV Việt Nam dành lời cảm ơn cho ĐT Triều Tiên. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội bóng Đông Á đã vô tình giúp ĐT Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 theo cách khó tin nhất có thể.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại