Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ

Gia Hưng |

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương khiến những chiến sỹ bịn rịn trong ngày lên đường nhập ngũ huấn luyện để bảo vệ tổ quốc.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 1.

Ngày 21/2, tại TP. Vinh (Nghệ An) đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Năm nay toàn tỉnh Nghệ An có gần 3.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 2.

Trong số 3.200 thanh niên Nghệ An đi nghĩa vụ quân sự năm 2019, có 2 người là đảng viên; 190 thanh niên công giáo; 777 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con; có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 3.

Tại TP. Vinh đợt này có 153 thanh niên nhập ngũ.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 4.

Trong đó 143 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự giao cho 5 đơn vị là Trung đoàn 3 của Sư đoàn 324; Bộ đội biên phòng tỉnh; Lữ đoàn thông tin 80; Lữ đoàn 283; Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 5.

Ngay từ sáng sớm 21/2, rất đông người dân, người thân đã đến để tiến con, em, bạn bè lên đường nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ tập luyện, bảo vệ tổ quốc.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 6.

Trước giờ lên đường nhập ngũ, những người thân, bố mẹ tranh thủ dặn dò con ở môi trường quân đội cần cố gắng rèn luyện để hòan thành tốt nhiệm vụ.

Video những cái nắm tay, nụ cười và nước mắt của người thân tiễn những chiến sỹ lên đường nhập ngũ.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 8.

Tranh thủ trước giờ lên đường nhập ngủ, tranh thủ chơi trò chơi với cháu.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 9.

Lần nhập ngũ này, Phạm Quốc Khánh (19 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) sẽ đến Sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) để huấn luyện. Trước giờ đi, Khánh ôm đứa cháu con của người anh thật chặt vào lòng.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 10.

Nhiều chiến sỹ khóc và tỏ vẻ lo lắng vì lần đầu xa gia đình, những người bố, người mẹ cố gắng động viên con để sớm hoàn thanh nhiệm vụ trong 2 năm rồi trở về cùng gia đình.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 11.

Có những người thấy vui vì được bạn gái đến tiễn và tặng hoa, tặng quà.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 12.

Những nụ cười mang theo bao hy vọng của người thân, gia đình để lên đường làm nhiệm vụ.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 13.

Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những giọt nước mặt lặng rơi vì xa sẽ nhớ người thân, gia đình mình.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 14.

Ai cũng cố gắng động viên để các thanh niên an tâm lên đường.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 15.

Những cái nắm tay qua ô cửa kính.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 16.

Một chiến sỹ cố nhoài người ra ngoài để níu tay người thân trước giờ xe chuyển bánh.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 17.

Nụ hôn của người mẹ dành con con trai lên đường nhập ngũ.

Những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt vấn vương trong ngày nhập ngũ - Ảnh 18.

Cái vẫy chào tạm biệt mà khóe mắt cay của một thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại