Vợ cũ của tay súng IS kể lại đêm tân hôn kinh hoàng

Danh Tuyên |

Derya O, 35 tuổi, cho hay người chồng IS khi đó của cô là Mario Sciannimanica. Họ đã có đêm tân hôn trong một khung cảnh vô cùng khủng khiếp.

Trước đây nhiều năm, Derya O là bạn gái của một ông chủ câu lạc bộ xe máy Hells Angels nhưng cô cảm thấy không vui với cuộc sống khi đó. Không lâu sau khi mối quan hệ tan vỡ, cô gặp gỡ một gã trai người Đức quen trên mạng tên Mario Sciannimanica, người đã nói cho cô nhiều điều về Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Gã kể về việc mình đã thay đổi như thế nào từ sau khi tiếp cận với IS và thậm chí đã vứt bỏ con chó cưng của mình vì nó bị coi là "ô uế", sau đó tới Syria.

"Tôi hỏi anh ấy, anh đã kết hôn chưa? Rồi anh ấy trả lời, được thôi, chúng ta sẽ cưới nhau", Derya O kể lại.

Hai tháng sau, Derya O bỏ lại cuộc sống ở Đức và tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà từ đó cô được đưa qua biên giới Syria.

Cô nói: "Lần đầu tôi nhìn thấy Mario trong trang phục quân đội với bộ râu dài, nhìn anh ta thật tuyệt".

Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, Derya O nói rằng họ đã phải trải qua một đêm kinh hoàng khi ở trong một căn phòng tra tấn đầy máu mà IS thường sử dụng. "Chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng từng được sử dụng để làm nơi tra tấn, với những sợi xích treo trên trần nhà, máu vẫn còn vương trên tường, tất cả đều rất đáng sợ".

Khi đó, Derya O bị ép phải mặc một chiếc áo choàng đen toàn thân và được nghe những lời giải thích sai lệch về đạo Hồi.

"Thật ra, tôi không muốn những thứ đó, tôi muốn giúp đỡ trẻ em Syria", Derya cho biết.

Sau đó, Derya O và Mairo chuyển tới Iraq và sinh con trai vào năm 2015, nhưng cả hai cãi vã liên tục và sớm chia tay.

Vợ cũ của tay súng IS kể lại đêm tân hôn kinh hoàng - Ảnh 1.

Chân dung Derya O.


Cô ngay lập tức nhận được lời cầu hôn từ Denis Cuspert, một người từng làm rapper được biết đến với nghệ danh "Deso Dogg", người sau đó trở thành trùm khủng bố IS nổi tiếng nhất tại Đức. "Anh ấy thường ở nhà với chúng tôi và là một người đàn ông rất ngọt ngào", Derya nói.

Tuy nhiên, cô từ chối kết hôn với anh ta vì "những người phụ nữ không biết phải nói gì với anh ấy" và cô quyết định trở thành vợ lẽ của chỉ huy IS gốc Bỉ Abu Salahuddin.

"Mọi thứ đều ổn cho tới khi anh ta bị tấn công bằng máy bay không người lái và chết hai tháng sau đó. Chúa ơi, tôi thật xui xẻo với đàn ông", Derya O nói.

Sau đó, cô trở lại với người chồng đầu tiên Mario Sciannimanica. Nhưng người này cũng chẳng lâu sau bị buộc tội gián điệp chống lại ISIS, và bị các đồng đội cũ xử tử sau một phiên xét xử chóng vánh.

Sau khi Mario bị bắt và bị tra tấn, cô đã trốn khỏi lãnh thổ IS qua biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Cô sau đó bị bỏ tù trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ và bị dẫn độ về Đức vào mùa hè năm 2017.

Derya O hiện đang bị giam giữ để điều tra với cáo buộc là một trong 5 thành viên IS của Đức trở về quê hương sau khi di cư sang Syria.

Cuộc điều tra đang diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại