"Nữ tác giả nghìn like" và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước

Ngân Hà |

"Rơi nước mắt không phải vì những cảm xúc cũ làm tôi xúc động, mà rơi bởi tôi tự hào về sự can đảm, kiên cường của chính mình và của cả bạn ấy".

Chuyện tình yêu xa bắt đầu vào đúng Valentine 4 năm trước và bức ảnh đặc biệt

Nữ tác giả Kim Oanh là chủ nhân của cuốn sách "Yêu đi đừng sợ" được bạn đọc đón nhận và yêu mến.

Không những vậy, cô gái 26 tuổi này còn thường xuyên viết những tâm sự, status sâu sắc về phụ nữ, tình yêu và các mối quan hệ giữa 2 phái trên trang cá nhân của mình.

Quan điểm riêng vô cùng mới lạ nhưng cũng không kém phần sâu sắc khiến các bài viết của cô luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía dân mạng và người ta đã ưu ái gọi cô là "nữ tác giả nghìn like".

Nữ tác giả nghìn like và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước  - Ảnh 1.

Nữ tác giả xinh đẹp thường xuyên chia sẻ quan điểm về phụ nữ, tình yêu, hôn nhân gia đình được đông đảo hội chị em yêu thích - Kim Oanh

Vào đúng dịp Valentine năm nay, thay vì kể những câu chuyện về người khác, về những gì xảy ra xung quanh như thường lệ, nữ tác giả trẻ đã có tâm sự về chính chuyện tình của mình. Câu chuyện nhận được gần 10.000 lượt thích và chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Được biết, cô gái Việt Kim Oanh chuẩn bị lấy chồng Tây và dù thường không thích viết ngôn tình nhưng lần này, cô đã kể câu chuyện tình với cái kết đẹp như mơ của chính mình.

Nữ tác giả nghìn like và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước  - Ảnh 2.

Cô kể: "Valentine 4 năm trước, tôi quyết định khăn gói quả mướp về Việt Nam ở hẳn. Đúng lúc đó, chẳng hiểu sao lại phải lòng một bạn.

Ngày chia tay nhau ở phi trường, hai đứa khóc lóc sướt mướt như trong phim Hàn Quốc. Lúc đó tôi đã nghĩ: thôi thì chúng ta có duyên mà không có phận, số mình thật là hẩm hiu. Đau lòng ghê gớm.

Khi bước xuống sân bay Nội Bài, mở điện thoại ra, tôi thấy bạn ấy nhắn một dòng chữ đại ý là: "Em sai rồi. Số phận là do con người tự định đoạt".

Rồi cứ thế, trong suốt một thời gian tương đối dài, chúng tôi duy trì một tình yêu xa cách, những chuyến bay vượt hơn 13.000 km, những cuộc trò chuyện không phân biệt đêm ngày bởi 2 nơi cách nhau 6 tiếng đồng hồ."

Mối tình với người bạn trai ngoại quốc nảy nở vào thời điểm trong 4 năm về trước, trong suốt thời gian yêu xa ấy, họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nỗi niềm mà chỉ những cặp đôi ở cách nhau nhiều giờ bay, nhưng trái tim luôn hướng về nhau mới hiểu.

Nữ tác giả nghìn like và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước  - Ảnh 3.

Kim Oanh chăm chúc viết thiệp cưới bên cạnh chồng đúng vào đêm Valentine năm nay.

Cái kết cùng bức ảnh đặc biệt được chụp đúng vào dịp 14/2 năm nay, tròn 4 năm sau ngày đầu yêu nhau của họ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thổn thức.

Trong ảnh là Kim Oanh đang chăm chú ngồi viết thiệp trong đêm Valentine, còn bên cạnh là chồng sắp cưới của cô ngồi hì hụi lên danh sách khách mời cho lễ cưới sắp được tổ chức.

"Valentine năm nay, Facebook nhắc lại hình ảnh 4 năm trước khi tôi ngồi trong chuyến bay đưa tôi đi khỏi bạn ấy, tự dưng nước mắt tôi lại rơi.

Rơi không phải vì những cảm xúc cũ làm tôi xúc động, mà rơi bởi tôi tự hào về sự can đảm, kiên cường của chính mình và của cả bạn ấy.

Chúng tôi lại về bên nhau, ở bên nhau thêm nhiều năm tháng nữa, lại tự tay kiến tạo nên số phận cuộc tình mình." – Nữ tác giả Kim Oanh tâm sự.

Chiêm nghiệm về duyên số và lòng người

Không chỉ khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ, câu chuyện tình của Kim Oanh còn để lại nhiều suy ngẫm khi đã đúc rút, chiêm nghiệm về  yếu tố duyên số và lòng người trong tình yêu.

Nữ tác giả 26 tuổi thường chỉ thích viết "ngược tình", chọn những ngóc ngách sâu và khó trong tâm thức con người, những lối suy nghĩ chẳng giống ai để khiến cho người ta nghiền ngẫm và rồi gật gù thừa nhận góc nhìn của cô.

Và trong chính tình yêu của đời mình, cô cũng chọn đi theo con đường đó. Không tin, đầu hàng hay đổ lỗi cho duyên phận, Kim Anh cho rằng: Tình yêu vốn dĩ không phải là định mệnh, cũng chẳng phải số phận gì cả, mà tất cả nằm ở sự quyết tâm.

Nữ tác giả nghìn like và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước  - Ảnh 4.

Kim Oanh và chồng sắp cưới người ngoại quốc đã trải qua 4 năm yêu xa nhiều sóng gió để đến được bến bờ hạnh phúc hôm nay

Nữ tác giả "Yêu đi đừng sợ" lần nữa khẳng định quan điểm của mình: "Hôm qua, tôi nghe được lời một bài hát thế này "một người khi muốn ở lại, thì sẽ ở lại". Khi chúng ta buông tay nhau ra, chúng ta hay đổ lỗi cho duyên số.

Với tôi mà nói, đó chỉ là một lời nguỵ biện khi bạn không đủ yêu, không đủ quyết tâm để vượt qua những thử thách mà thôi!

Trên đời này làm gì có hạnh phúc nào mà không trải qua cay đắng, có bình yên nào mà chưa từng xót xa.

Khi chia tay, người ta có thể đưa ra hàng ngàn lý do. Nhưng để ở lại, chỉ cần 1 lý do thôi là đủ, đó là: Còn yêu. Thế nên, nếu còn yêu thì đừng quay lưng đi!"

Nữ tác giả nghìn like và câu chuyện tình yêu xa bắt đầu từ bức ảnh 4 năm trước  - Ảnh 5.

"Một khi người ta hướng về phía bạn, nghĩa là bạn đã gặp đúng người đúng thời điểm."

Quan điểm này nhận được sự tán thành của dân mạng. Quả thật, không có cái gì được gọi là "thời điểm" hay "duyên số" cả.

Cũng không có cái gì gọi là "đúng người" hay "sai người", chỉ có duy nhất một điều quan trọng thôi, đó chính là "lòng người".

Do đó, nếu người yêu hiện tại không có lòng với mình, thì hãy ra đi, đừng tiếc nuối. Bởi sau cùng, cái mà chúng ta thu về sau những năm tháng cố chấp yêu người ấy cũng chỉ là những tủi hờn mà thôi.

Còn một khi đã tìm được người có lòng với mình, thì hãy trân trọng mà giữ lấy, đừng vô tâm vô tình đánh mất người ta, đến khi muốn tìm lại, e rằng khó vô cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại