Ngày đầu tiên đi làm lại của team bỉm sữa công sở: Mưa rét, chỉ có lì xì 'cứu vãn' tất cả!

Lynk |

Dù đã thành những bà mẹ 1 con 2 con cả rồi, nhưng hôm nay chị em vẫn vui tươi hớn hở vô cùng vì được gặp lại đồng nghiệp, bạn bè, chúc tụng lì xì nhau hăng hái như thể vẫn đang là mùng 1 Tết vậy.

Vèo cái đã hết Tết. Mùng 7 khai xuân trùng đúng vào thứ hai, nên với team chị em công sở cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ngày đầu tuần ý nghĩa hơn mọi khi mà thôi. Tuy vậy, đầu xuân năm mới, dù là gái độc thân hay mẹ bỉm sữa thì cũng vẫn có những cảm xúc khó tả khi quay trở lại đi làm.

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, Đan Quỳnh đã dọn dẹp bàn làm việc của mình gọn gàng, nhưng hôm nay khi quay lại văn phòng, bà mẹ trẻ vẫn bắt tay vào sắp xếp, trang trí lại chỗ ngồi để mong một năm mới suôn sẻ, thành công hơn. 

Khác với tâm trạng uể oải của nhiều cô nàng trẻ trung ham chơi, Đan Quỳnh lại cảm thấy phấn khởi vô cùng, chỉ tiếc rằng Tết không dài thêm chút nữa để đưa con gái nhỏ đi chơi khắp nơi.

Ngày đầu tiên đi làm lại của team bỉm sữa công sở: Mưa rét, chỉ có lì xì cứu vãn tất cả! - Ảnh 1.

Mùng 7 Tết, con gái quay trở lại trường đi học, Đan Quỳnh cũng thảnh thơi đến văn phòng.

"Ngày đầu tiên đi làm lại với mình tràn đầy năng lượng, háo hức vô cùng, bởi mình có khá nhiều mục tiêu mới đặt ra trong năm nay. Gặp lại đồng nghiệp và gửi đến nhau những lời chúc sức khỏe, lì xì cho nhau lấy may, cả buổi sáng khắp văn phòng chỉ toàn tiếng cười vui.

Việc đầu tiên mình luôn thích làm đó là sắp xếp lại bàn làm việc cho sạch sẽ gọn gàng, sau đó thì lên lịch công việc cho tuần đầu tiên của năm mới. Chiều thì về sớm đưa bé Thỏ đi chơi, mẹ con mình vẫn thấy còn không khí Tết lắm!".

Không hớn hở như Đan Quỳnh, bà mẹ trẻ Linh Chi lại thấy ngại khi nghĩ đến việc đi làm. Đang được nghỉ ở nhà nằm ôm con, chỉ ăn với ngủ, loanh quanh đi chúc Tết, cơm nước, xem tivi, giờ lại phải khăn gói đến chỗ làm, Chi thật sự chỉ ước Tết đến hết tháng Giêng!

Ngày đầu tiên đi làm lại của team bỉm sữa công sở: Mưa rét, chỉ có lì xì cứu vãn tất cả! - Ảnh 2.

Trở lại công việc, Linh Chi nhớ nhất con gái nhỏ Suti ở nhà.

"Chiều nay khai xuân mà chỉ muốn Tết dài thêm chục ngày nữa, đang yên đang lành thì Tết, xong đang nghỉ ngơi thoải mái thì lại phải đi làm, trời trở lạnh mưa gió, chỉ muốn nằm nhà ôm Suti, chơi với con thôi".

Dù hôm nay dân công sở nô nức đi làm lại, nhưng nữ giám đốc Ngọc Diệp lại quyết định khai xuân từ ngày mùng 6, cho tất cả nhân viên đi du xuân quanh Hà Nội trước 1 ngày.

"Mùng 6 ngày đẹp nên mình khai xuân luôn, hôm nay thì mở hàng đón khách, đông vui lắm. Đầu năm mới rực rỡ luôn, mong công việc kinh doanh suôn sẻ, may mắn, và các chị em ai cũng tươi tắn mãi". 

Ngoài ra, Diệp dành thời gian còn lại trong ngày thứ 2 đầu tuần để đi gặp gỡ đối tác, bạn bè, hưởng thụ nốt dư âm Tết trước khi chính thức trở lại guồng quay bận rộn của công việc.

Trong khi mọi người được xả hơi hẳn 1 tuần, thì đâu đó vẫn còn những cô nàng phải đi làm xuyên Tết từ năm cũ sang năm mới, như Thùy Trang và Xuân Anh.

Thùy Trang là nhân viên quầy đồ ăn trong rạp chiếu phim, trực ca sáng từ 29 tháng Chạp cho đến tận mùng 4 mới chính thức nghỉ Tết. Tuy nhiên, đi làm ngày Tết cũng có rất nhiều chuyện vui, vì đang mang bầu nên Trang cũng được mọi người ưu ái hơn hẳn.

"Sáng mùng 1 đi làm được các sếp và đồng nghiệp mừng tuổi cho. Đông khách thì mệt, nhưng tất cả cùng nhau ăn, mang đồ ăn Tết ở nhà đi như miến, chả nem, bánh kẹo, hoa quả... chia cho nhau cũng vui lắm, cảm thấy những ngày đầu năm trôi qua ý nghĩa hơn, có ích hơn. 

Mình còn được khách mừng tuổi, tặng cả quà sinh nhật vào đúng mùng 4 khi đang làm việc, rất bất ngờ và xúc động.

Ngày đầu tiên đi làm lại của team bỉm sữa công sở: Mưa rét, chỉ có lì xì cứu vãn tất cả! - Ảnh 4.

Khi mọi người đã ăn Tết xong thì Thùy Trang mới chính thức nghỉ ngơi.

Hôm nay mùng 7 tất cả mọi người trở lại nhịp sống cũ thì mình lại tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi, chính thức nghỉ Tết, kể ra cũng hơi kỳ nhưng mà không sao, vậy cũng hay".

Riêng Xuân Anh thì bởi tính chất công việc là MC của đài truyền hình quốc gia nên cô nàng đã khai xuân từ mùng 3 Tết. Lọ mọ lên cơ quan khi người người nhà nhà vẫn đi vui xuân chúc Tết, vắng vẻ hơn ngày thường nhưng cũng mang lại những cảm xúc khác lạ.

"Hôm nay thứ hai chính thức đi làm lại, khắp cơ quan rộn rã hơn hẳn vì mọi người quay trở lại khá đông đủ, lì xì cho nhau, ăn mừng tân niên, chúc tụng các kiểu, thấy như Tết giờ mới bắt đầu vậy. Loanh quanh mình cũng được cả chục phong bao mừng tuổi mới từ sếp và các anh chị đồng nghiệp rồi. 

Hi vọng 2019 sẽ là 1 năm thuận buồm xuôi gió với mình và gặt hái được thêm thành công rực rỡ, được khán giả yêu mến hơn trong mọi vai trò trên sóng truyền hình. Chúc một năm may mắn bình an đến tất cả mọi người!".

Ngày đầu tiên đi làm lại của team bỉm sữa công sở: Mưa rét, chỉ có lì xì cứu vãn tất cả! - Ảnh 5.

Đi làm sớm hơn hẳn mấy ngày, nữ MC xinh đẹp Xuân Anh vẫn hạnh phúc vì được phục vụ khán giả.

Dù ngày đầu khai xuân trời đã trở lạnh, mưa gió rét buốt, song cũng chẳng ngăn được tinh thần vui vẻ tưng bừng ở khắp chốn công sở. Nắng mưa thì mặc ông trời, hội chị em lại làm dăm ba đĩa hạt ngon, pha thêm cốc trà cùng nhau tán chuyện đầu năm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại