Diễm Hằng: Có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi

Vân Anh, ảnh: Denny Dũng |

Ở tuổi 30, Diễm Hằng cũng thường xuyên bị hỏi "bao giờ lấy chồng?" và cô luôn có cách trả lời rất thông minh.

"Thành công của tôi lặng lẽ hơn người khác"

- Trở lại với màn ảnh nhỏ sau 1 thời gian dài vắng bỏng, cảm xúc của Hằng có gì đặc biệt không?

Trong những năm qua tôi vẫn túc tắc duy trì nghệ thuật với tư cách là một MC và diễn viên…Tuy nhiên phải đến cuối năm 2018 tôi mới là chính thức tham gia vào dự án lớn của VFC kết hợp với hãng 20th Century Fox - "Mẹ ơi bố đâu rồi". Đây là một dự án phim theo thể loại dramedy.

Cảm xúc của tôi khi quay trở lại có chút bối rối và choáng ngợp bởi sự chuyên nghiệp thay đổi mới mẻ của VFC trong khoảng 10 năm gần đây.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy quá vinh dự khi có cơ hội làm việc với đạo diễn tài năng của "Một đời ân oán" cùng những diễn viên gạo cội mà tôi đã hâm mộ từ rất lâu. Những điều đó đã giúp tôi có một động lực rất lớn và hạnh phúc để phấn đấu làm tròn vai diễn của mình.

Diễm Hằng: Có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi - Ảnh 1.

- Rất nhiều diễn viên cùng lứa với Hằng đều có sự nghiệp khá thành công và vững chắc, còn Hằng thì vẫn chưa thật sự bước lên được đỉnh cao của mình, chị có chạnh lòng?

Về cơ bản tôi chưa bao giờ mang bản thân mình ra so sánh với người khác. Không phải là bản thân thấy tự ái hay cao ngạo vì điều gì nhưng tôi biết mình có những cái mà chưa chắc người khác đã có và thành công của tôi lặng lẽ hơn những người khác.

Tôi không hướng bản thân mình phải là một diễn viên nên tôi rất ổn. Nếu bạn làm việc với sự yêu thích va đam mê mà không phải đánh đổi hay trả giá thì đó đã là đỉnh cao.

- Phim truyền hình đang trở lại vô cùng mạnh mẽ, Hằng có kế hoạch nào cho bản thân trong thời gian sắp tới?

Kế hoạch của tôi trong năm 2019 thật sự khá quyết liệt và có mục đích. Tôi luôn đặt mục tiêu và lý do rõ ràng cho những gì phải đạt được. Có thể tôi sẽ tham gia thêm 1,2 dự án phim truyền hình.

Tôi thấy khá phấn khích và muốn dành thời gian cho nó. Tuy nhiên, tôi vẫn quan tâm và chú trọng vào công ty sản xuất của mình. Và đặc biệt muốn quan tâm tốt hơn đến nhan sắc và sức khỏe của bản thân.

- Cuộc sống hiện tại của Hằng như thế nào?

Trong những năm qua tôi bận đi tìm bản thân mình.Tôi chỉ có thể chia sẻ chính xác là như vậy. Cuộc sống của một phụ nữ chớm 30 thực sự thú vị nhiều hơn tôi nghĩ, nhất là khi tôi biết rõ hướng đi của mình.

Tôi dành thời gian để hiểu về bản thân và những người xung quanh mình hơn. Cuộc sống của tôi hàng ngày xung quanh việc tìm kiếm học hỏi mở rộng cơ hội cho công ty, cho đam mê mà mình đặt nhiều kì vọng.

Diễm Hằng: Có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi - Ảnh 2.

"Tuổi 30 ập đến như bị dội một gáo nước lạnh"

- Sau những cuộc tình, thấy Hằng vẫn đi về lẻ bóng. Hằng nghĩ độc thân ở thời điểm hiện tại là lựa chọn hay là "số phận" của mình?

Độc thân vì chắc hết duyên với ai đó rồi. Cũng có thể là lựa chọn. Về cơ bản tôi không muốn mất nhiều thời gian vào những gì không có tương lai.

- Những cuộc tình đã qua để lại cho Hằng những cảm xúc và tiếc nuối gì?

Thật sự là tôi không thấy nuối tiếc gì đâu. Tuổi thanh xuân của một người phụ nữ sẽ thường có vài lần đón đưa nhưng mà thôi, thế được rồi.

Thi thoảng cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở việc tự hỏi bản thân sao ngày đó có thể yêu như thế được nhỉ rồi cũng chẳng để bận tâm lắm trong đầu. Có những lúc vô tình tôi được biết có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi, còn tôi thì chỉ coi đó là dĩ vàng.

- Ở tuổi 30, Hằng cảm thấy một người đàn ông như thế nào sẽ phù hợp với mình?

Vân vậy, tôi thích một người đàn ông đủ chín chắn, hiểu biết, yêu gia đình và đừng chỉ là dĩ vãng.

Diễm Hằng: Có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi - Ảnh 3.

- Rất nhiều người phụ nữ lựa chọn làm single mom thay vì kết hôn, Hằng đã bao giờ có ý định này?

Chuyện kết hôn hay con cái tôi nghĩ đều là đến từ nhân duyên. Tôi không có ý định và mong muốn trở thành một single mom.

Nhưng nếu ví dụ có một ngày như vậy, tôi sẽ biết cách để con mình có một cuộc sống đầy đủ yêu thương. Nhưng hơn cả tôi vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân và tôi mong sẽ gặp được người có cùng suy nghĩ.

- Là một cô gái sắp bước vào tuổi 30, Hằng đã chuẩn bị cho bản thân những gì?

Ôi cái tuổi 30 nó ập đến như dội thẳng một gáo nước lạnh làm bạn tỉnh cả ngủ. Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng thực ra cũng không khác lúc tôi thổi nến đón 16 tuổi lắm.

Tuổi đó sẵn sàng "để bẻ gẫy sừng trâu" còn 30 bạn có một sự tự tin và năng lượng đáng kinh ngạc, phong thái cũng hoàn toàn khác. Đằm thắm và nguy hiểm hơn nhiều.

- Vừa rồi Hằng đón Tết như thế nào?

Vẫn như mọi năm thôi. Tôi đón tết cùng mẹ trong tổ ấm mà mình tự chuẩn bị. Dành chút thời gian nghỉ ngơi và gặp ban bè trước khi vào những cuộc chiến mới cho năm 2019.

- Hằng có bị hỏi "bao giờ lấy chồng" không?

Ngày bình thường tôi cũng đã bị hỏi về chuyện lấy chồng rồi. Tôi thường trả lời là "sắp rồi đấy ạ". Biết đâu lại thật (cười).

Diễm Hằng: Có bạn trai cũ giờ vẫn miệt mài nói về tôi - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại