Tưởng đứa bé bị bắt cóc, người qua đường vội báo cảnh sát nhưng sự thật khiến họ ngã ngửa

Tuyết Nhung |

Mọi chuyện đều do hành động ‘giận quá mất khôn’ của người đàn ông mà ra.

Hôm thứ 4 vừa qua, nhiều người đi đường tại quận Daxing, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông ném một cậu bé đang la khóc vào trong cốp ô tô phía sau trong lúc chờ đèn đỏ tại một ngã tư đường.

Lo lắng đây có thể là một vụ bắt cóc trẻ em, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường đã nhanh tay dùng điện thoại ghi hình lại sự việc rồi đăng tải lên Weibo kèm theo dòng chia sẻ lo lắng không biết người đàn ông có phải là một kẻ buôn người hay không.

Theo Đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường nói với cảnh sát rằng khi mọi người đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường thì đột nhiên một người đàn ông mang theo một đứa trẻ bước ra từ trong một chiếc ô tô màu đen.

Tưởng đứa bé bị bắt cóc, người qua đường vội báo cảnh sát nhưng sự thật khiến họ ngã ngửa - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông ném cậu bé đang la khóc vào cốp sau xe được người đi đường ghi nhận lại.

Bên trong xe lúc này còn có một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau. Sau khi ra khỏi xe, người đàn ông liền mở cốp sau xe rồi ném cậu bé vào trong. Sau đó, người đàn ông đóng cốp rồi quay trở vào xe tiếp tục lái đi.

Đoạn video sau đó được chia sẻ nhanh chóng và đến tay cảnh sát. Phía cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra sự thật khác xa với tưởng tượng của mọi người. Hóa ra người đàn ông là cha ruột của đứa bé, cả gia đình hiện đang sống tại một khu dân cư ở phía nam Bắc Kinh.

Tưởng đứa bé bị bắt cóc, người qua đường vội báo cảnh sát nhưng sự thật khiến họ ngã ngửa - Ảnh 2.

Hóa ra người đàn ông là cha ruột của cậu bé và đang muốn dạy cho cậu bé một bài học vì thói nghịch ngợm, không nghe lời.

Người đàn ông – họ Zhu sau đó đã tự mình tìm đến sở cảnh sát để giải thích nguyên nhân sự việc. Anh nói với cảnh sát rằng vào ngày hôm đó chính anh đã mang con trai 2 tuổi rưỡi ra khỏi xe rồi ném vào trong cốp vì anh muốn dạy cho cậu bé một bài học.

"Không còn cách nào khác. Thằng bé quá nghịch cứ liên tục nhoài người cố tóm lấy vô lăng trong lúc tôi đang lái xe. Tuy nhiên sau khi ném thằng bé vào cốp, tôi chỉ lái xe thêm khoảng vài phút rồi sau đó dừng xe đưa thằng bé ra ngoài", Zhu nói.

Sau khi nghe lời giải trình của Zhu, phía cảnh sát đã có lời khiển trách và đề nghị Zhu mua một chiếc ghế ngồi ô tô dành riêng cho con trai. Zhu sau đó cũng tỏ ra hối hận về hành vi có phần không thỏa đáng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại