Có một "cây trường sinh" đang trên đường thành huyền thoại của Man City

KDN |

Man City thiếu bề dày lịch sử như đối thủ cùng thành phố Man United. Nhưng có những con người hiện tại của họ đang hướng tới 2 chữ "huyền thoại".

Cuộc đua Premier League lại trở nên căng thẳng sau chiến thắng của Man City trước Liverpool, một chiến thắng đến sau những bước ngoặt đặc biệt.

Nó đến từ cú phá bóng mà chỉ thêm 1cm nữa là không kịp của John Stones hay từ bàn thắng tuyệt diệu của Leroy Sane vào lưới Alisson. Thế nhưng, mọi sự chỉ bắt đầu thú vị khi Anthony Taylor rút thẻ vàng cho trung vệ đội trưởng Vincent Kompany của Manchester City sau khi anh truy cản Mo Salah một cách thô bạo.

Đầu tiên, phải nhắc lại, đó là một pha truy cản xứng đáng thẻ đỏ. Kompany đã để gầm giày quá cao vào chân Salah. Dù đó là một pha bóng mà Salah không ở trong tình huống đối mặt với khung thành và Kompany đã giành được bóng, nhưng một thẻ đỏ rõ ràng rất xứng đáng cho trung vệ đội trưởng người Bỉ.

Có một cây trường sinh đang trên đường thành huyền thoại của Man City - Ảnh 1.

Salah đau đớn sau cú tắc bóng của Kompany.

Kompany dù vậy, vẫn cho rằng đó là một cú tắc bóng "điệu nghệ", và anh nói rằng anh không hề "cố ý gây chấn thương cho Salah" và rằng "anh cảm nhận rằng mình đã lấy được bóng." Có lẽ đối với Kompany, anh chỉ đơn giản là đang tận hưởng trận đấu theo cách của một trung vệ bằng cách làm đúng phận sự của mình: tắc bóng và ngăn cản tiền đạo đối phương ghi bàn.

Điều thú vị là, chúng ta sẽ phải nghĩ đến kịch bản sẽ xảy ra nếu Kompany phải nhận thẻ đỏ. Thông thường, Pep Guardiola và các đồng đội sẽ đứng ra bảo vệ Kompany trước mọi chỉ trích, nhưng, một câu hỏi hiện tại đang được đặt ra với Pep đó là, liệu Kompany có nên được tin tưởng ở những trận đấu lớn như thế này ?

Có một thống kê đáng buồn cho Vincent Kompany: đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của anh đối đầu các đội top 5 trong 9 tháng gần đây, và ở trận này, anh là cầu thủ chậm nhất trận. 

Có một cây trường sinh đang trên đường thành huyền thoại của Man City - Ảnh 2.

Kompany không còn ở phong độ đỉnh cao...

Và rõ ràng, ở một giải đấu nơi mà tốc độ cũng như sức lực được đặt lên hàng đầu, ta có thể thấy rõ rằng những cầu thủ "lão làng" như Kompany đang dần bị lùi vào quên lãng.

Kompany sẽ phải ân hận cả đời nếu đó là một tấm thẻ đỏ. Nhưng nếu xét về cả trận, Kompany rõ ràng đã chứng minh Guardiola đúng khi đặt cược vào anh. Suốt cả trận, chính Kompany là người đã lĩnh xướng hàng thủ Man City chống lại những đợt tấn công như vũ bão của "Lữ Đoàn Đỏ" cùng với sự bọc lót của người đồng đội Fernandinho.

Kompany ở trận đấu đó thực sự là một ông chủ trong các pha không chiến xuất phát từ những đường chuyền dài đến chân của các cầu thủ chạy cánh của Liverpool.

Anh chiến thắng trong các tình huống cố định. Và hơn hết, trong một trận đấu đối đầu với một đối thủ có phong độ cao và máu lửa như Liverpool, Kompany giống như một tảng băng lạnh lùng án ngữ trước khung thành của Man City nhằm hạ nhiệt cho hàng thủ của The Citizen.

Vincent Kompany vẫn luôn như thế. Anh nói về quá khứ của mình khi còn chơi cho đội trẻ khi còn 6 hay 7 tuổi trong một cuộc phỏng vấn, anh nói rằng, các đồng đội của mình rất sợ phải quay về phòng sau mỗi trận đấu vì biết rằng Kompany sẽ lù lù ở đó đợi.

Kompany dù vậy, vẫn là một người dễ mến bên ngoài sân cỏ. Và anh cũng nói thêm rằng, lối chơi của Man City "hơn hẳn mọi thứ mà người ta từng chứng kiến" và "nó đến từ tâm can, từ lòng nhiệt huyết mà không ai có thể diễn tả".

Với các khán giả trung lập, Man City như một đội bóng của những ảo thuật gia với những bước chạy ma thuật theo hình tam giác. Nhưng nếu nhìn vào cách Kompany thi đấu, ta lại thấy một Man City rất khác: Một Man City khao khát chiến thắng, một Man City vươn lên từ khởi đầu tầm thường đến con đường của những nhà vô địch vĩ đại.

Có một cây trường sinh đang trên đường thành huyền thoại của Man City - Ảnh 3.

...Nhưng vẫn luôn biết cách dẫn dắt các đồng đội bằng tinh thần rực lửa.

Và Kompany rõ ràng là một đại diện cho thứ tinh thần đó của Man City. Hay như cách anh nói "Nó xuất phát từ bên trong, và chúng tôi là một đội bóng chơi bằng cảm xúc."

Rõ ràng. Kompany chính là một đại diện như thế. Anh chính là cầu thủ đã lăn lộn với Manchester City kể từ trước khi Nửa Xanh thành Manchester có được sự đầu tư tài chính từ các ông chủ Ả Rập, và chính anh là người đã từng phải trải qua quãng thời gian tập luyện gian khổ ở Carrington, quãng thời gian mà đến việc uống cà phê cũng phải tự phục vụ.

Những điều đó, Kompany đều đã trải qua, và rõ ràng anh là người biết rõ hơn ai hết. Dù cho đã bắt đầu xuống sức, anh vẫn là một nguồn sống thực sự cho Manchester City, một trái tim đập không ngừng nghỉ của đội bóng nửa xanh thành Manchester trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa này.

Clip bàn thắng Man City 2-1 Liverpool:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại